1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong thơ có gà, ăn thịt gà...chắc ra thơ :))

Chủ đề trong '1981 Gà -Hà Nội' bởi Aliboyboy, 11/01/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Aliboyboy

    Aliboyboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Ali rất buồn vì thấy Kuckut nói vậy.. Ali chỉ muốn mọi người vui thôi mà.. nếu thế thì Ali xin lỗi cậu và mọi người.. Ali sẽ ra đi khỏi cái chuồng này... Ali buồn lắm.. thật lòng đau đớn khi đọc những dòng trên...
  2. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    Người ta post bài trên tinh thần vui vẻ, tếu cho vui làm gì bác Kucnut nặng lời thế.



    And YOU who though I was just only friend........


  3. Aliboyboy

    Aliboyboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Cậu t­ưởng tớ ăn kô ngồi rồi hả kuckut, cậu nhầm, tớ đã phải nghỉ học giữa chừng để đi làm kinh tế, cậu có thể hỏi Zim, mới năm kia thôi tớ ốm cảm gần chết.. tớ hiểu thế nào là kiếm tiền, là tính toán... vi thế chính thức tớ mới học năm thứ 2 của trường XDựng, chỉ có tớ là trường hợp đặc biệt được bảo lưu kết quả đến 3 năm liền... tớ bắt đầu vào trường từ khoá 44... nếu cần thì cậu có thể cho tớ số điện thoại qua PM được không? tớ nghĩ là cậu sẽ hiểu tại sao bây giờ tớ phải lạc quan và tin tưởng... cậu nhìn title của tớ đi...
  4. chicken_mos

    chicken_mos Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2003
    Bài viết:
    943
    Đã được thích:
    1
    Sáng sớm tinh mơ
    Bước ra ngoài dường
    thấy con Gà cười
    thưởng cho hạt thóc
    lóc cóc gọi đàn ...
    thóc đâu mà đãi gà đường
    em làm thơ hay không ?
    xa quê_ nhớ mẹ _thèm măm cún !
  5. Zdreamer

    Zdreamer Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/06/2003
    Bài viết:
    2.582
    Đã được thích:
    1
    Vui một tí thì có làm ta chết được đâu, chỉ buồn mới làm ta mất sức mà
    Ali à, ở đây, mọi người như nhau, còn khi thứ gì đã post lên nghĩa là nó sẽ bị mổ moi móc , kẻ chê có, người khen cũng nhiều, kệ thôi, vấn đề là làm được điều mình thích mà không quá (nhớ nhé, không quá) ảnh hưởng đến người khác thôi
    Tặng Ali mấy vần
    Tình tang là tang tính tình
    Quanh đi quẩn lại, chỉ mình với ta
    Dù sao cũng đã là gà
    Có xiên, có xẹo, chẳng ma nào cười
    The first thing I need is you out of my lifeThe last thing I need is your helpSorry I met youSorry I met youI will forget you, someday
  6. mail2522002

    mail2522002 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2002
    Bài viết:
    2.524
    Đã được thích:
    0
    Ở cái box này , mỗi lời nói ra mà không bị xẻ thịt thì là chuyện lạ lùng quá đấy . Hừm , đừng cầu toàn mà thất vọng chứ Ali , hè hè...
    Người tình ơi sao mau đổi thay
    Giọt sầu trên môi nghe nồng cay
  7. Kuckut

    Kuckut Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2003
    Bài viết:
    166
    Đã được thích:
    0
    Xin lỗi Ali vì tớ hơi quá lời.Yêu cầu Mod xoá bài trang trước của tớ.Ali PM cho tớ nhá.Thân.Hy vọng chúng mình sẽ hiểu nhau hơn.


    Trú ngụ cùng xác với kutkuc
  8. TrueDumbledore

    TrueDumbledore Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2002
    Bài viết:
    3.999
    Đã được thích:
    0
    He he, đã đong ngay rồi



    And YOU who though I was just only friend........


  9. cdv

    cdv Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    2.327
    Đã được thích:
    0
    Mấy bố này đàn bà vãi lúa
    Quay lại ôm nhau khóc nữa đi
    Nothing to lose
  10. Aliboyboy

    Aliboyboy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/04/2002
    Bài viết:
    477
    Đã được thích:
    0
    Kuckut thân.. đạp anh em quả hơi bị đau đấy.. lần sau off cho tớ đá lại cái.. nhẹ thôi.. nhưng chỉ cần lót cái gì cưng cứng đằng sau là được.. hê hê.. bây h anh em mình đi đạp dân tình trong chuồng đê... hê hê..
    Được Aliboyboy sửa chữa / chuyển vào 20:56 ngày 18/01/2004

Chia sẻ trang này