1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong thời đại hiện nay không nên sống quá tình cảm và yêu hết mình phải không các bạn?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi girlfriend, 06/10/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. girlfriend

    girlfriend Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2002
    Bài viết:
    63
    Đã được thích:
    0
    Trong thời đại hiện nay không nên sống quá tình cảm và yêu hết mình phải không các bạn?

    TextTextTextText
    Tôi đã và đang là một người sống rất tình cảm .
    Tôi đến với tình yêu một cách chân thành và chân thật nhất .
    thậm chí có phần yếu đuối nữa
    nhưng tất cả cũng không giúp tôi có được tình yêu thật sự của anh .
    và chúng tôi đã chia tay nhau chỉ bỏi vi` tôi quá yêu anh còn anh thì khôngh hiểu được điều ây'
    anh còn quá nhiều công việc và bạn bè để làm hơn là quan tâm tới tôi
    một người con gái rất yêu anh
    Tôi yêu anh thật lòng với tất cả trái tim mình
    Thất sự là tôi yêu anh lắm

    Nhưng các bạn thấy đó hình như những người sống quá tình cảm như tôi thì lại chẳng có cái kết cục tốt đẹp thì phải .
    Cứ luôn phải tự làm khổ mình
    sống trong sự nuối tiếc và dằn vặt về cái tình yêu đã chết ấy
    về cái quá khứ đã qua không bao giờ trở lại
    còn người bạn trai cũ của tôi thì lại thật là tốt đẹp
    anh ấy sống phóng khoáng lạc quan vui vẻ với bạn be` bởi vậy mà anh ấy luôn có việc phải làm hơn là ngồi mà nghĩ về anh như tôi .
    giờ anh cũng đã có bạn gái mới và cũng chẳng còn nhớ tới tôi nũa .
    một con người sống thoáng về mặt tình cảm như anh đã giúp anh luôn tươi trẻ và có nhiều bạn bè mới

    còn tôi cứ mải nghĩ về anh mà tự khép minh` lại phổng có ích gì hả các bạn?
    lại vẫn cứ một mình ma` chẳng tạo lấy cơ hội cho mình

    Dù rất yêu anh nhưng tôi biết giới hạn mà mình phải dừng trong tình yêu
    va` với tôi cũng chỉ là mát mát về mat tinh thần mà thôi
    nhung ma` the cũng quá đủ với tôi rôi`

    BỞI VẬY MA` TÔI TỰ HỎI RẰNG "LIỆU TRONG THỜI ĐẠI NGÀY NAY SỐNG TÌNH CẢM VÀ YÊU HẾT MÌNH CÓ ĐEM LẠI ĐIỀU GÌ TỐT ĐẸP KHÔNG HAY CHỈ LÀ TỰ LÀM KHỔ MÌNH"

    CÂU TRẢ LỜI PHỤ THUỘC VÀO QUAN ĐIỂM SỐNG CỦA MỖI NGƯỜI
    CỦA TÔI CỦA BẠN VÀ CỦA CHÚNG TA

    chi
  2. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Mình luôn tin và mong rằng những người như vậy sẽ hạnh phúc. Chỉ có điều nó chưa đến thôi, nhưng sẽ đến.
    Xuong_rong_78
  3. BachHop

    BachHop Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/11/2001
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    1
    sẽ có ng nói là nên sống hết mình và chân thật với tình cảm cũng có ng nói như thế chỉ làm khổ mình,
    trăm ng tỷ tỷ ý......... mỗi ng có 1 số phận vận qua thân của ng đó, cuộc đời của ng này thì ko thể là của ng khác,
    nếu đã qua thì cho nó qua đi, thời gian ko quay lùi bao giờ, trù phi có máy quay ngược thời gian của Doreamon.

    BachHop
  4. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Phải công nhận, với cuộc sống bây giờ, sống quá tình cảm thật khổ. Nhiều lúc mình dành cho một người quá nhiều tình cảm, nhưng kết cục chỉ nhận được những điều không xứng.... Rồi có lúc thất vọng, buồn chán cho bản thân mình.... Nhiều lúc cuộc sống cũng bất công đó chứ. Nhiều người chỉ biết hi vọng là đến một lúc nào đó mình sẽ gặp những hạnh phúc xứng đáng với bản thân mình..... Nhưng đến bao giờ??????
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  5. Barbie

    Barbie Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    04/07/2002
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0

    Tôi là một người đã từng có những lúc sống trong hoàn cảnh như của bạn,vậy nên tôi hiểu và có thể thông cảm với tâm sự của bạn hơn ai hết.Vì đó cũng là những nỗi đau của bản thân,nên tôi không muốn khuyên bạn hay an ủi bạn,bởi tôi biết mọi lời nói vào lúc này không thể xoa dịu .......Nhưng tôi chỉ muốn nói 1 điều với bạn rằng,không phải trong thời đại này thì không nên yêu hết mình và sống quá tình cảm đâu.Bất kể thời đại nào đi nữa,thì đó vẫn là 1 nét sống đẹp,và hãy tự hào vì cuộc sống này còn những cô gái như tôi và bạn,Đã Yêu Thì Nguyện Yêu Chân Tình-Yêu Hết Lòng,tôi đã khổ rất nhiều bởi cách sống ấy,tôi muốn mình nhẫn tâm hơn nhưng không thể,bởi tôi là một cô gái rất thích sống tình cảm,nhưng cũng lại là người bị thiếu thốn tình cảm nhất........Nếu đã lựa chọn đó là cách sống của mình thì hãy cứ sống như vậy đi,sống sao cho thật với bản thân.
    Đâu có phải cứ thời đại phát triển thì không thể sống như vậy đâu.Ngay bản thân tôi cũng vậy,ai nhìn thấy tôi,đều nghĩ rằng tôi là người con gái khá chơi bời,tôi vẫn là một cô gái của cái thời hiện đại này,nhưng vẫn giữ được những nét tính cách đáng yêu của mình,mà trong đó Yêu hết mình và sống tình cảm là một đức tính đẹp nhất.:))))))Thế nhaaaaaa!!!
    ( Tôi gửi cho bạn một bài tâm sự của tôi đã được gửi lên cũng khá lâu rồi,nhưng tôi thì khác bạn ở chỗ anh ấy không bỏ tôi để đi theo người con gái khác,mà chỉ vì những xích mích giữa hai đứa thôi....Và cuối cùng tôi vượt qua những phút đau khổ ấy vẫn bằng tình cảm chân thành của mình ....Và câu trả lời cho Topic của bạn đưa ra đó là : KHÔNG,điều đó đã đưọc chứng minh qua rất nhiều người nói với bạn tôi rằng:"Bây Giờ Yêu Được Một Đứa Con Gái Như MY Không Phải Là Dễ Đâu "
    Và tôi dám chắc với bạn rằng,bất cứ một người con trai nào cũng mong muốn yêu được một người con gái như vậy-Yêu Thật Lòng-......!!!
    ___________*********************____________
    ___[ Yêu anh vậy mà sao anh đã vội thay lòng đổi dạ......Ngỡ ngàng đến không kịp khóc,không kịp trả lời,không kịp níu kéo.Chỉ biết tự nhủ thầm với lòng mình: "Người ta rắp tâm bỏ mình,thì mình còn biết làm sao?"Bây giờ còn biết nói gì đây?Không lẽ lại nói:
    * Cám ơn anh vì anh đã giải thoát cho cả hai chúng ta...
    * Cám ơn anh vì anh đã tìm ra hướng giải quyết là " đau một lần,còn hơn dai dẳng....".........
    * Cám ơn anh vì anh đã phải cố gắng đợi cho em thi Đại học xong mới bỏ em.........
    * Cám ơn anh vì ngoài những lỗi lầm đã tự nhận thì anh tốt với em quá...........
    * Cám ơn vì anh chọn đúng thời điểm khó khăn nhất của em để bỏ,chắc cũng nhằm giúp cho em đau luôn một thể,đỡ phải đau nhiều lần.......................................
    Biết rằng em yêu nhiều,biết đã làm khổ em thật nhiều,biết rằng mình là điểm tựa cho cuộc sống của em,biết rằng yêu một con bé 18 tuổi,quá trẻ cả về tuổi đời và tuổi tình......, biết nhiều,biết tất cả......
    Nhưng biết nhiều vậy, cũng chỉ để cuối cùng là nhất định "dứt áo ra đi"..........
    Yêu người thì người bỏ,quên người thì không thể nào quên,yêu người khác thì càng khó lòng có thể,quay lại thì người dửng dưng hờ hững.............
    Một năm dâng hiến tình yêu ,bây giờ chơ vơ........ Tự nhận mình kém cỏi quá..............Yêu người ta mà để người ta phụ mình............!!!!!!!!!!!!!!!!!!! _ NHỤC _ ]
    Hà My
  6. blue_kitty0908

    blue_kitty0908 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/07/2002
    Bài viết:
    35
    Đã được thích:
    0
    Trước khi gặp anh, mình đã từng yêu một người, tình yêu kéo dài hai năm kết thúc bằng dấu chấm lơ lửng đã làm cho mình không còn ý định yêu một người con trai nào khác vì cảm thấy khi dốc lòng yêu rồi mất mát nặng nề quá... Rồi anh đến, nhẹ nhàng tâm sự, khi gặp nhau lần đầu tiên là những câu chuyện cười, rồi những câu chuyện về cuộc đời chìm nổi của anh, mình thực sự thấy cảm động, cảm động hơn nữa là những gì mình cảm nhận được từ tấm lòng của anh ấy... Bây giờ thì tụi mình còn gặp rất nhiều khó khăn, nhưng những khi ở bên anh, mình luôn thấy an tâm, vi hiểu rằng, cuối cùng mình cũng tìm được một người thật sự yêu mình...
    Bạn biết không? Người con gái chỉ cần tìm được một người có tấm lòng chân thành, nhưng hình như bây giờ, đó là một điều rất khó khăn, mình không biết có phải mình là người may mắn không... Nhưng bạn cứ sống bằng cả tấm lòng của mình đi, thì bạn sẽ nhận lại được một tấm lòng tương tự dành cho mình đấy...
  7. Rce

    Rce Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/01/2001
    Bài viết:
    3.692
    Đã được thích:
    0
    Lý lẽ tôi đưa ra hơi phản bác lại mọi người một chút nhưng mà như những nhà buôn phương Đông cổ vẫn nói. Đừng bao giờ hi vọng vào điều gì để mà thất vọng. Nói xa hơn thì hãy đừng hết mình để ma` đến khi không được theo ý muốn, ta sẽ phải gục ngã. Trước khi làm điều gì, hãy suy nghĩ làm sao để nếu có phải ngã, ta sẽ ngã nhẹ nhất, ít đau nhất. Đó là quan điểm của tôi.
    Cái vĩ đại nhất của cuộc sống là con người. Trong con người, cái vĩ đại nhất là trí tuệ. Nhưng người ta lại dễ nhầm lẫn giữa trí tuệ và thủ đoạn.
  8. mellyvee

    mellyvee Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/01/1970
    Bài viết:
    6.583
    Đã được thích:
    1
    vẫn là nên nếu chọn được người xứng đáng... người mà kể cả khi đã ko còn ở bên nhau nữa một thời gian sau nhớ lại những chuyện cũ vẫn thấy nhiều cái tốt đẹp... một người ko còn yêu mình nữa ko có nghĩa là người ta chưa từng là người sống rất tình cảm và hết lòng yêu mình... tóm lại là nên sống tình cảm và yêu hết mình... vấn đề của bạn ko phải ở chỗ bạn đã sống quá tình cảm và yêu quá hết mình... mà là ở chỗ bạn chưa chọn đúng người để sống và yêu hết mình...
    In your dearest memories... do you remember loving me?
    In your saddest days... do you remember taking that love all away?
  9. Xuong_rong_78

    Xuong_rong_78 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/10/2002
    Bài viết:
    974
    Đã được thích:
    0
    Nếu người nào xác định được rằng: Chỉ cần được yêu thôi thì cũng đủ hạnh phúc rồi,cho dù có biết rằng người ta chẳng bao giờ yêu mình thì người đấy sẽ không bị đau khổ, mà sẽ cảm thấy cuộc đời tươi đẹp hơn vì dẫu sao cũng có một người để cho minh nhớ. Cảm thấy cuộc đời tươi đẹp hơn thì sẽ phấn đấu được nhiều hơn và sẽ thành công hơn.
    Nhưng cái hạnh phúc đấy nó khác với cái hạnh phúc bình thường ở chố nó vẫn xen lẫn với những cảm giác hình như là hơi man mác buồn.
    Mình vẫn ủng hộ những người yêu hết mình, nhưng yêu hết mình không có nghĩa là cái gì cũng hết mình, mà có nhiều cái phải nghĩ cho tình yêu của mình nữa.
    Xuong_rong_78
  10. mc@hn.fpt.vn

    mc@hn.fpt.vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/05/2001
    Bài viết:
    95
    Đã được thích:
    1
    Có lẽ nên như thế !!!

Chia sẻ trang này