1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong thời thời lsuy thoái đại lý mua bán đồ cũ vẫn hút tiền

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi phamtuanktdt, 22/08/2016.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. phamtuanktdt

    phamtuanktdt Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    17/02/2016
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    1
    giá “bèo” và đồ tốt
    hàng hoá xếp dài, rộng tới cả cây số đến ngạc nhiên khi tới “siêu thị”thanh ly hang cu trong chợ đầu mối Bắc Thăng Long, xã Hải Bối, Đông Anh “Gần 100 lao động đang làm việc tại nơi đây, công việc chủ yếu tại nơi đây là tái chế đồ cũ với mức lương từ 3 - 7 triệu đồng/thán. Tôi thuê lại địa điểm và mở bán đồ cũ tại đây từ năm 2008, không gian rộng hơn 3.000m2” - Ông Nguyễn Văn Thưởng, Giám đốc doanh nghiệp thương mại và DV Thưởng Thưởng, kiêm chủ “siêu thị” này cho biết
    Xem thêm :Thanh lý quán nhậu
    lò vi sóng tùy từng dòng có giá thuê giao động từ 600.000 - 1,4 triệu đồng/chiếc trong khi mẫu mới cùng chủng mẫu từ 1,2 - 2,4 triệu đồng/chiếc… Tủ kem từ 800 - 2,5 triệu đồng/chiếc tùy dòng. giá thành những đồ cũ tại “siêu thị” này khá “mềm”, lúc quan sát ta thấy vậy nhưng mà khách hàng mặc cả vẫn giảm đc xuống mức thấp hơn so với giá mà “siêu thị” đồ cũ đưa ra
    [​IMG]
    “siêu thị” sẽ lấy nguồn hàng từ các nhà hàng, quán ăn… phá sản hay chuyển hướng buôn bán hay từ các gia đình thanh lý Hàng gom đc về tới “siêu thị” nhanh lẹ được phân loại đặt vào vị trí cùng chủng dòng, hoặc chuyển sang xưởng tái chế, sửa chữa, hoàn thiện mới đem bày bán.
    chúng tôi tìm tới “siêu thị” đồ cũ ở làng Trung Văn xã Trung Văn, Từ Liêm Sau “siêu thị” ở Hải Bối Đồ cũ ở nơi đây bày la liệt ngay trên đường vào làng. Những món đồ tại nơi đây chủ yếu là đồ gia dụng, đồ vật cần phải có bà Bùi Thị Mỹ, tầm khoảng 60 tuổi là Chủ của “siêu thị” đồ cũ này
    “Ở đây ko thiếu bất cứ mặt hàng nào. Quạt điện, bàn là, máy sấy tóc, linh kiện điện tử, rồi chén, bát, đĩa, ba lô, túi xách quần áo, giày dép… toàn bộ đều đc bán với giá hết sức rẻ.Tôi phục vụ cho người dân nghèo” - Bà Mỹ cho biết 3 hệ thống nhân viên là con số Bà Mỹ phải thuê phụ giúp trông đồ và bán hàng vì khách tới cửa hàng hết sức đông với giá 1,5 triệu đồng/tháng để thuê một bãi đất trống bà chọn lựa đó chính là nơi bán hàng nhà mái lá bà cất tạm là nơi chứa hàng khi mưa gió, xung quanh toàn hàng hóa, còn bà thì có túp lều nhỏ Ngoài ra là chiếc giường
    “mê” đồ cũ
    “Đồ cũ vừa đẹp, vừa phải chăng nên nhiều người đã mua là dễ “nghiện” - Anh Mai Anh Tuấn quê ở Kim Sơn, Ninh Bình đang tạm trú tại thị trấn Cổ Điển, huyện Đông Anh, người có kinh nghiệm mua đồ cũ thì đắc ý xuýt xoa khen đẹp, khen độc là những gì bạn bè tới chơi để lại khi thấy đồ của tôi dù nó là đồ cũ Cái điếu dáng cổ tôi mua 200.000 đồng trong lúc chiếc điếu này bán ở chỗ đồ cổ chuyên nghiệp là 2 trvnđ.Tủ gỗ đựng quần áo 3 buồng mới là 8 trvnđ, trong lúc tôi lựa chọn đồ cũ nhưng mà vẫn long lanh giá có 3,5 triệu đồng…”. Do Tôi không nói mình mua đồ cũ nên được nhận xét là sang mới hay chứ
    Anh Trần Văn Cao kinh doanh quán cơm Mái lá, sau tòa cao ốc Keangnam cũng chia sẻ kinh nghiệm: “Đồ điện tử, điện lạnh thì nên mua mới nhưng lại những món đồ gia dụng mà nhìn tận mắt, sờ tận tay chỉ cần lựa chọn kỹ là ổn thì nên mua đồ cũ để tiết kiệm” tôi nghĩ đồ cũ ko bằng đồ mới lúc lần 1 đi mua nhưng lại khi có kinh nghiệm lại thấy đồ cũ hay
    đồ cũ vẫn mới và đẹp lại còn tiết kiệm được 30- 50% nên Nhiều người tiêu dùng nghiền hàng cũ đều hết sức hồ hởi vì toàn chọn đc món độc và lạ nên gia đình vô cùng tin tưởng họ đi chọn lựa đồ gia dụng mà không hề hay biết món đồ ấy được “rinh” về từ những “siêu thị” đồ cũ

Chia sẻ trang này