1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

trong tiếng thở của thời gian rất khẽ....

Chủ đề trong 'Cuộc sống' bởi lovely-blue-star, 06/04/2004.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    trong tiếng thở của thời gian rất khẽ....

    xin tạm lấy 1 câu thơ của Hoàng Nhuận Cầm làm chủ đề. ôi 2 tiếng thời gian, đơn giản cũng chỉ là 2 tiếng mà sao mỗi khi nhắc đến lại não nề quá vậy?? chỉ 2 tiếng ko hơn nhưng trong đó lại chứa bao suy tư và tiếc nuối và khắc khoải. ko biết đến bao giờ ta thôi thở dài: " ôi thời gian!" và thôi ko ước mơ, thôi ko nói câu "giá mà ..thời gian quay trở lại, ngừng trôi".

    Hận đời 0 đối thủ
    Sinh ra để làm trùm
  2. quynho123

    quynho123 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/11/2003
    Bài viết:
    252
    Đã được thích:
    0
    Thời gian trôi quá nhanh. Ngoảnh đi ngoảnh lại đã một khoảng trời vụt qua. Tiếc nhiều thứ. Nhưng tiếc nhất là những giờ khắc đang sắp sửa trôi qua mà biết rất rõ rằng ta vẫn chẳng làm được gì cho ra hồn, chẳng sống cho ra sống...
    [bold] Hay tám vạn nghìn tư mặc kệ
    Không quân thần phụ tử đếch ra người. [/bold]
  3. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    buồn quá. thời gian ta ko thể nắm ta ko thể định hình định dạng, tại sao tác động của nó tới ta lớn đến vậy?? làm thế nào để ta đứng ngoài thời gian? thời gian có thể coi là thế lực siêu nhiên siêu mạnh ko?? hôm qua ngồi vô tình đập vào mắt ta là những bức hình cũ. thời gian qua, con người đổi khác nhiều quá. còn gì để lại khi cơn bão thời gian lướt qua??
    Hận đời 0 đối thủ
    Sinh ra để làm trùm
  4. Heo_con_xinh

    Heo_con_xinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/05/2002
    Bài viết:
    1.491
    Đã được thích:
    1
    Thời gian... nói đến thời gian là nhiều trăn trở và suy nghĩ rồi... Con người tài ba lắm, giỏi giang lắm, cái gì cũng tác động làm theo ý mình, phục vụ lợi ích của mình trừ thời gian...
    Nói thời gian nhanh cũng không đúng vì khi nhìn đến khoảng thời gian trước mắt, dài dài dài lắm, chỉ khi người ta nhìn lại quá khứ mới giật mình, ô, nhanh thế rồi sao, trông tới tương lai, chẹp, còn lâu nữa mà... 3năm đã qua thì rất nhanh, 3 năm sắp tới lại thấy lầu khủng khiếp. Vì sao lại thế??? Đơn giản vì không ai biết tương lai mình sẽ ra sao còn quá khứ chỉ đọng lại là những sự kiện lớn mà thôi.
    Thời gian không fải là bão, nó cứ trôi như nó vẫn trôi vậy thôi và đương nhiên khi nó đi qua, ngày hôm qua không ở lại nữa thì vẫn còn trong mỗi người là ký ức, hoài niệm... và quan trọng hơn cả chính là ngày hôm nay, Không có hôm qua thì chả bao giờ biết mặt mũi hôm nay thế nào.
    Nỗi kinh hoàng của nhân loại
  5. little_kite

    little_kite Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2004
    Bài viết:
    2
    Đã được thích:
    0
    Thời gian, cuộc sống... Những khái niệm không ai có định nghĩa chính xác.
    Những tưởng đó là cái gì cao xa, trừu tượng, mơ hồ lắm. Nhưng đôi khi cuộc sống lại bên ta như hơi thở hàng ngày. Cái nhìn của mỗi chúng ta về cuộc sống cũng khi này khi khác. Con người mà, cảm xúc có bao giờ bằng phẳng. Khi ta tưởng tâm hồn mình đang bình yên thì đó lại là lúc lòng ta có những đợt sóng ngầm....
    Gởi cho các bạn đọc thử một bài thơ viết về cuộc sống. Nghe qua thấy giản dị, nhưng có nhiều ý nghĩa
    LIFE IS FINE
    Bài thơ của Langston Hughes
    I went down to the river,
    I set down on the bank.
    I tried to think but couldn''t,
    So I jumped in and sank.
    I came up once and hollered!
    I came up twice and cried!
    If that water hadn''t a-been so cold
    I might''ve sunk and died.
    But it was Cold in that water! It was cold!
    I took the elevator
    Sixteen floors above the ground.
    I thought about my baby
    And thought I would jump down.
    I stood there and I hollered!
    I stood there and I cried!
    If it hadn''t a-been so high
    I might''ve jumped and died.
    But it was High up there! It was high!
    So since I''m still here livin'',
    I guess I will live on.
    I could''ve died for love--
    But for livin'' I was born
    Though you may hear me holler,
    And you may see me cry--
    I''ll be dogged, sweet baby,
    If you gonna see me die.
    Life is fine! Fine as wine! Life is fine!
    Trích từ The Collected Poems of Langston Hughes, published by Alfred A. Knopf, Inc.
  6. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    ôi cõi đời xa xôi mênh mông quá, thời gian cứ đi mãi ko bao giờ dừng lại để ta ngồi đây ngậm ngùi tiếc thương ... bao năm qua ta đã làm được gì nhỉ ???
    [​IMG]
  7. lovely-blue-star

    lovely-blue-star Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/01/2002
    Bài viết:
    678
    Đã được thích:
    0
    bao năm qua ta đã làm đc gì??
    phải cái câu hỏi này luôn hiện hữu trong ta khi một ngày qua. một ngày qua là một ngày ta nhớ, là một ngày để ta nghiệm lại chính mình. ta đã làm gì trong ngày qua?? chỉ cần tự hỏi ta đã làm gì trong ngày hôm qua đã đủ thấy tiếc nuối lắm rồi. có câu: " trong những lời nói ra hay viết lại, những câu " giá mà. lẽ ra" là những lời day dứt nhất" đúng thế. vậy mà cái câu nói đó ta lại luôn nói, phải nói, phải nghĩ. mà thời gian?? thời gian làm ta thay đổi hay chính ta tự làm ta thay đổi?? ta khác quá. ta của nagỳ hôm này và của ngày hôm qua khác quá. ta ko muốn thế. ta vẫn luôn muốn là một con nhóc với khuôn mặt ngây thơ, nụ cười trong sáng ko toan tính. những ngày hôm qua ta làm đc ko gì hơn là những sai lầm, là những nỗi buồn ta gây cho mọi người, là những lời hứa 0 thực hiện khiến ta day dứt, là những tháng ngày rong chơi lang thang vô lối, là những ưu tư đời thường, là những hình ảnh ta nhìn thấy mà bất lực
  8. Black_Stone

    Black_Stone Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/09/2003
    Bài viết:
    429
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi có một điều ước , tôi sẽ uớc cho một ngày có 48 tiếng ... Tại sao một ngày chỉ có 24 tiếng nhỉ , quá ngắn ngủi để để thực hiện hết mọi mơ ước của mình , quay đi quay lại đã hết một ngày rồi ... Giá như tôi đang ở trên Sao Thổ nhỉ .
  9. vanghoacuc

    vanghoacuc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2004
    Bài viết:
    284
    Đã được thích:
    0
    hehe, không chịu đâu, ước một ngày có 48 tiếng để làm gì?
    Để chúng ta phải đi làm 16 tiếng một ngày huh? Để chúng ta phải ngủ 16 tiếng một ngày lấy lại sức huh?
    Chỉ ước sao trong mỗi ngày 24 tiếng đó, bớt ngủ đi một chút, bớt linh tinh lang tang đi để tận dụng nhìu thời gian hơn cho gia đình, cho dziệc học hành, và cho những sở thích cố tình lờ đi với một lí do rất là quen thuộc '' TÔI KHÔNG CÓ ĐỦ THỜI GIAN''

    Thời gian công bằng với tất cả mọi người mà
    Chỉ có chúng ta là không công bằng với thời gian thui....lúc vui thì ta tận dụng thời gian....lúc buồn thì ta vứt bỏ thời gian quý giá đi.....
    Hừ hừ....đầu mình cũng có tóc bạc rùi ......thời gian sao trôi lẹ quá
    Nếu có ước muốn trong cuộc đời này....
  10. tamngo

    tamngo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/10/2003
    Bài viết:
    149
    Đã được thích:
    0
    Cai lam toi ngac nhiem o chu d enay khong phai la bai viet ma la cau : han doi khong doi thu , sinh r ala ong trum .....hihi...neu ban da la ong trum roi thi lo gi thoi gian khong la cua ban , lo gi nhung chuyen vat vanh ay nhi ? Dung lo gi ca nhe , cu to chuc doi ngu cua cau di , lam an phat dat vao , roi mot ngay nao do cau se thay thoi gian trong tay cau thoi , Ong trum ma .

Chia sẻ trang này