1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong tình bạn có cần sự tha thứ !

Chủ đề trong '1986 Hà Nội' bởi binhminh, 10/02/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    Trong tình bạn có cần sự tha thứ !

    Với những ngừời bạn của mình thì cho dù họ sai thế nào mình cũng có thể bỏ qua chứ nha . Trong tình bạn có p[hải luôn cần sự tha thứ ko nhỉ ? Có cần là dù họ đối xử thế nào với mình , mình vẫn tha thứ cho họ chứ nhỉ ?

    mèo con nghịch ngợm
  2. Sergechrono85

    Sergechrono85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/05/2002
    Bài viết:
    4.695
    Đã được thích:
    0
    Hà, cái đấy còn tuỳ. Làm gì có chuyện:"dù họ đối xử thế nào với mình , mình vẫn tha thứ cho họ chứ nhỉ ".
    When you need a shoulder to cry on
    When you need a friend to rely on
    When the whole world is gone
    You won't be alone, cause I'll be there
    I'll be your shoulder to cry on
    I'll be there
    I'll be a friend to rely on
  3. anhphuong86vn

    anhphuong86vn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    29/07/2002
    Bài viết:
    1.650
    Đã được thích:
    0
    tha thứ nhưng cũng có giới hạn ...người bạn đó fải hiểu đc sự tha thứ đó ,chứ cứ tha thứ hết lần này đến lần khác ai mà chịu đc
    nụ cười như mùa thu toả nắng
  4. motnguoibinhthuong

    motnguoibinhthuong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2002
    Bài viết:
    207
    Đã được thích:
    0
    có những chuyện ko thể tha thứ được! tuy nhiên trong tất cả các mối quan hệ đều cần sự tha thứ
    I knew i love you before i meet you
  5. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    tha thứ...
    tình cảm nào cũng cần sự độ lượng...tình bạn cần sự tha thứ...điều này luôn luôn đúng...nhưng cái gì cũng có giới hạn của nó...tha thứ chỉ có thể tha thứ phần nào đó chứ ko thể nào tha thứ hoàn toàn...
    ANH YÊU EM MÃI MÃI
    Yêu hoa anh chỉ yêu nụ,một nụ hồng như em...
  6. binhminh

    binhminh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/01/2002
    Bài viết:
    9.071
    Đã được thích:
    0
    nhưng chỉ có thể tha thứ mà ko làm thế nào đc thì làm sao , chọn một điều là tha thứ và chơi bình thuờng dù rất ghét và ko muốn tha thứ và ko tha thứ ko chơi nữa và cảm thấy thoải mái hơn thì sao ạ ?
    mèo con nghịch ngợm
  7. hg1437

    hg1437 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/01/2003
    Bài viết:
    425
    Đã được thích:
    0
    Đó là một điều mà tôi luôn cố gắng thực hiện nhưng có lẽ sẽ không bao giờ thực hiện được ..........
    Cố lắm cũng chỉ được 20% mà thui.......
    THANKS///
    @L2-MadeinA2
    "HOCSINH"- Một sân chơi mới cho những ai đã và đang là học sinh
    Click:http://ttvnol.com/forum/FORUM.asp?FORUM_ID=420
  8. hitori_vodanh

    hitori_vodanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2002
    Bài viết:
    1.716
    Đã được thích:
    0
    trong cuộc sống nên cần sự tha thứ thì đúng hơn chứ đâu chỉ tình bạn...
    tôi đã từng tha thứ và hi sinh rất nhiều... tha thứ cho những người đã từng làm tổn thương tôi, tha thứ cho những người từng làm tôi đau khổ, tha thứ cho những người bạn khi đi xa rồi chả nhớ đến tôi, tha thứ cho người bạn thân khi người yêu lên thì quên luôn cả bạn thân (vừa mới xong!! )... có lẽ thế... tôi dễ tha thứ lắm... nhưng đã thù ai thì thù tận xương tuỷ... tiếc là chưa thù ai!!
    ---------------
    But only love can say -- try again or walk away...
    But I believe for you and me...
    The sun will shine one day...
    So I'll just play my part...

  9. joker_sad

    joker_sad Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/06/2002
    Bài viết:
    2.978
    Đã được thích:
    1
    bm ui thao tui thì bà cần gì phải wan trọng hoá vấn đề như vậy chứ...cái gì bà cảm thấy có thể tha thứ được thì hãy tha thứ đi còn cái gì ko thể nào tha thứ được thì thui...cần gì phải suy nghĩ nhiều làm gì...
    ANH YÊU EM MÃI MÃI
    Yêu hoa anh chỉ yêu nụ,một nụ hồng như em...
  10. BYE_BYE_MY_LOVE

    BYE_BYE_MY_LOVE Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/10/2002
    Bài viết:
    643
    Đã được thích:
    0
    với em để tha thứ cho 1 người nào đó thì thực sự chẳng dễ dàng gì,dù có tha thứ có đối xử với nhau như chưa có chuyện gì xảy ra em vẫn thấy khó lắm,nhiều khi cũng cảm thấy mình là ngườ lạnh nhạt nhưng...

    ...love can sometimes be cruel,sometimes be kind...

Chia sẻ trang này