1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong tình huống như vòng xoáy thế này, mình phải làm sao.

Chủ đề trong 'Manchester United (MUFC)' bởi bongdaword, 20/06/2014.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bongdaword

    bongdaword Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2013
    Bài viết:
    3.323
    Đã được thích:
    6
    E năm nay vào lớp 10 thôi. Đang học trường chuyên của tỉnh. Trường này nghỉ hè như ko nghỉ hè ạk, tức là nghỉ hè có 1 tuần rồi đi học chuyên đề. May là có cái trường tổ chức nhiều sự kiện để hs còn có cái vui mùa hè. E thì ms đi học tuần này là tuần thứ 3 ạk. Có 1 số chuyện lquan đến t/c học trò xảy ra 2 tuần qua muốn riview tí. Nhưng trước hết e muốn hỏi ý kiến chuyện này trc.
    Trước tiên ns về e tí, 1m7 nặng 48 kg. Nhà cũng có gọi là khá giả, COCC nhưng e ko mún ns nhiều ko bị gọi là khoe mẽ. Mẹ e kinh doanh, đang ở Sing, 1 năm cùng lắm đk 2 tháng là ở VN thôi. Bố e thì bên quân đội. Nhà có 1 anh trai đang du học bên Sing, vì mẹ bảo sang đó ở vs mẹ cho đỡ buồn. E còn có 1 chị gái( ko phải chị ruột màk là mẹ e nhận nuôi, mẹ e có quản lí 1 quĩ từ thiện ) Chị hơn e 1 tuổi, tên là Trang xinh, ngoan vs giỏi, chỉ 3 từ đó thôi. Chị vừa là chị vừa là mẹ, chăm sóc e từ nhỏ tới lớn. Bố e thì bên quân đội nên ít khi ở nhà, chủ yếu e vs chị vs cô giúp việc. Chị rất rất là thương e và thường gọi e là cưng, cưng của chị E cũng chỉ nghĩ là t/c chị e bt nhưng dạo gần đây ( tầm 4 tháng ) e cảm nhận đk hình như là có 1 chút t/c nam nữ chị dành cho e thì phải. Bỏ quan chuyện đó, e muốn kể ở chap này là ntn.
    Chị thì năm nay lên lớp 11, vệ tinh nhiều. Hôm sn chị ( 2 tháng trc ) có tổ chức ở quán karaoke. Đợt đó e đang ôn để thi vào trường chuyên ( chị cũng học trường này ). Tối hôm đó chị kêu e đi sn chị cho đỡ căng thẳng, tất nhiên sn chị sao bỏ đk nên e cũng đi. Hôm đó chị mặc bộ váy màu trắng, tóc bùi đuôi gà, make up nhẹ xinh đừng hỏi. Mình chở chị lại quan karaoke tầm 7h ( đi xe đạp điện ), đi sớm tí để chị chuẩn bị, mời bạn bè luk 8h. 8h10 bạn bè tới đông đủ, chị khai tiệc, bạn chị đến tặng quà, sẽ là rất vui vẻ nếu như ko có 2 thằng beep tip bong da chinh xac nhat này. Nó lại tặng quà cho chị, nhìn mặt chị có vẻ ko thik 2 thằng này lắm. Chị nhận quà, nc xã giao 1 chút, bỗng có 1 thằng đưa tay lên vuốt má chị 1 cái. Mình vốn ko quen bạn chị nhiều nên ngồi vs chị Linh là bạn thân nhất của chị. Thấy thằng đó giơ tay vuốt má chị, chị thì có vẻ bất ngờ và rất giận, quay đi, thằng cờ hó đó cầm tay chị lại, chị vùng ra ko đk. Thế là mình chạy lại hất tay thằng đó ra. Thằng đó nhìn mình vs ánh mắt hình viên đạn . Mình éo qtam kéo chị lại ghế nơi chị Linh đang ngồi. 10h tàn tiệc chở chị về.
    - 2 thằng đó là ai thế chị?
    - 1 người là bạn cũng lớp chị, 1 người là bạn của nó. Hình như thik chị, mấy lần tặng quà màk chị k có nhận
    - Ukm.
    Thế là mình im lặng chẳng ns gì cả. Về đến nhà và bt chẳng nhớ đến chuyện đó nữa. Cách đây 4 tuần nhận đk giấy báo nhập học và 1 tuần sau thì bắt đầu đi học chuyên đề như bao khoá khác. Sáng là các ac lớp 12 học ôn thi đh, chiều là lớp 10,11 học nên mình đi vs chị ( 2 người 2 xe ). Lớp có 5 thằng bạn thân của mình từ thời cấp 2 vs 1 đứa bạn thân từ nhỏ. Xinh có xấu có nhưng mình ko đề cập tới. Ns chuyện qtrong đã. Học đk 1 tuần, mình vs chị luôn đi học và về cùng nhau. Hôm đó là chiều thứ 5, mình cùng vs chị, chị Linh và 6 thằng bạn thân đi ra khỏi cổng trường thì 2 thằng hôm sn đi xe AB màu bạc lại dừng trước xe chị, thằng ngồi sau bước xuống, tay cầm 1 bó hoa tặng chị. Ns chung thằng đó nhìn có vẻ đẹp trai, con nhà giàu và chịu chơi Chị ko nhận ). Trước cổng trường đang là bao nhiêu hs ( khối 10,11) nhục ko thể tả, đến mình còn thấy nhục thay nó. Thế là chị quay lại xe định về, thằng đó nắm tay chị lại, chị dứt ra, nó giơ tay định tát chị thì phải, thế là mình nhảy xuống xe cầm tay nó lại. Nó lại trừng mắt nhìn mình, rồi quay sang ns vs chị
    - Hoá ra tưởng e ntn, thik kiếm phi công trẻ ak, khác gì con đ*. Rồi quay sang nhìn mình
    - tip bong da uy tin Chú e ms tí tuổi màk cũng biết chơi đấy.
    Nó ns mình thì mình *** qtam, cơ màk nó dám ns chị như thế mình tức đếu nhịn đk, cho nó 1 đấm ngang thái dương. Nó ko kịp làm gì té luôn, thằng bạn nó trên xe nhảy xuống đỡ rồi quay sang tính ăn thua đủ vs mình thì phải. Đúng luk đó xe thấy hiệu trưởng đi qua, thế là giải tán. Luk đó thằng đó tip bong da chat luong Viet Nam còn quay sang ns vs mình : Chưa kết thúc đâu thằng nhãi!
    Hơn 2 tuần rồi mình chả thấy có gì xảy ra cả. Chỉ là chiều hôm qua lớp mình bận 1 chút ( mình đk phân công lớp trưởng kiêm cán sự hoá ) nên về sau chị tầm 10'. Cơ màk chị chay chậm như rùa ấy, mình đuổi gần đến nơi thì nhìn thấy 2 thằng đó đang bám sau lưng chị, rút đt gọi cho chị:
    - alo chị nghe cưng
    - lô cái tô, chị về nhà nhanh2 nhá. Hum nay e về muộn tí. rồi mình cúp máy.
    Đi chậm lại thấy 2 thằng đó theo đến tận nhà rồi quay xe đi. Mặt nhìn rất chi là phởn. Dự là ko có điều lành nên mình ms tipe lên đây xin ý kiến làm sao xử đẹp đk 2 thằng này nhưng ko dính đến phụ huynh. Mình là mình ko ngại đánh tay đôi vs 2 thằng này ( nhìn qua biết ko có tí võ vẽ gì, vào đánh nhau cùng lắm là dùng lung tung quyền thôi ) Chỉ sợ là ms vào trường màk dính đánh nhau chắc là vết nhơ đếu bao h rửa đk.
    p/s Các thím hiến kế phát. E đi ăn cơm đây chị nấu rồi

Chia sẻ trang này