1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong TÌNH YÊU Bạn có tin vào DUYÊN SỐ ko ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bauerin, 21/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Trong TÌNH YÊU Bạn có tin vào DUYÊN SỐ ko ?

    CÓ AI TIN LÀ CÓ DUYÊN SỐ TRONG TÌNH YÊU KHÔNG ? TÔI KHÔNG MÊ TÍN NHƯNG TÔI TIN LÀ CÓ, 100% LÀ CÓ !!! ĐANG ĐI NGOÀI ĐƯỜNG, NẾU CÓ DUYÊN BẠN SẼ GẶP NGƯỜI TRONG MỘNG ( ĐÃ BIẾT NHAU TỪ TRƯỚC NHƯNG TỰ NHIÊN LẠI GẶP NGÒAI ĐƯỜNG). ĐANG NGHĨ VỀ NGƯỜI ĐÓ THÌ NGƯỜI ĐÓ XUẤT HIỆN ... GỌI NÓ LÀ GÌ NHỈ NẾU KHÔNG PHẢI LÀ "DUYÊN" MỌI NGƯỜI NGHĨ THẾ NÀO ?
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Gà con tin đó, nhưng chỉ một chút ít thôi, còn lại mọi điều đều do mình quyết định cả mà.
    Có duyên thì mới gặp được nhau, quen được nhau. Khi biết nhau rồi, đến với nhau nữa hay không thì không còn gọi là duyên số nữa, cái đó phụ thuộc vào cách chúng ta xử sự và thể hiện thôi
  3. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Tớ cũng tin là có chuyện đó.Hồi trước tớ và em yêu bây giờ á,ghét nhau như dog và cat luôn,không bao giờ nói chuyện với nhau thế mà đùng một cái chửi nhau một trận to vỡ hội và 1 năm sau thì become ,thế mới lạ chứ,và từ đó là tin
  4. yourman

    yourman Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/10/2004
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Tôi tin 100%.
    Có duyên thì gặp, có nợ mới gắn bó suốt đời.
    Nhưng cuộc đời cứ cho mình gặp nhiều duyên, khi mà nợ chỉ có ... một
  5. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Tvinh giống em thế, em cũng từng ghét cay ghét đắng bf của em trước đây, và chẳng bao giờ nghĩ đến ngày hôm nay. Đời lắm chữ NGỜ thật
  6. Raining

    Raining Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/03/2002
    Bài viết:
    267
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng tin là có duyên số. Thế nên tớ chả mấy buồn vì mấy phi vụ tình cảm. Đến đâu hay đến đó. Hơi đâu ma lo toan cho mệt. Cái gì tuỳ thuộc vào bản thân thì tớ nghe ra chứ tình yêu hôn nhân thì tớ tin là co duyên số.
  7. Guest

    Guest Guest

    Cứ sống cho tốt thì có duyên với những điều tốt đẹp,những người tốt sẽ tìm đến kết bạn còn sống xấu thì có duyên với những điều xấu,người xấu sẽ tìm đến kết bè.Nhân quả cả đấy.
  8. Rosabella

    Rosabella Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2004
    Bài viết:
    474
    Đã được thích:
    0
    Hm hm
    nếu như thế này thì duyên có nhiều wá, có lẽ đây chỉ là sự tình cờ thôi. Nếu gặp một người mình không thích bạn sẽ chẳng nghĩ gì cả, còn nếu gặp người mình thích thì lại nghĩ chắc là có duyên. ( Liệu có phải có kẻ phục kích sẵn rồi không nhỉ hay là tự nhiên mà gặp ai biết>)
    Tớ cũng tin là có duyên nhưng để đến được với nhau là một sự nỗ lực.
  9. missseason_dt

    missseason_dt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/10/2004
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    tôi nghĩ là duyên số do chính con người tạo ra. chắc tại tôi chưa yêu nên mới nghĩ thế. he..he...
  10. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Tôi và Ex... học cùng một lớp, năm học đầu chẳng quan tâm đến nhau. Thế rồi những cái gọi là duyên đã gắn kết chúng tôi lại. Đến bây h mặc dù không còn là gì "đặc biệt" của nhau nữa nhưng chúng tôi vẫn là những người bạn rất tốt. Tôi nghĩ cái đó cũng là cái duyên. Phải không nhỉ ! Thật lạ, không dưới 7,8 lần tôi bỗng nhiên nhìn thấy người ta ngoài đường, hay khi bỗng nhiên nghĩ đến người ta thì người ta gọi điện thoại cho tôi. Tôi cũng đồng ý rằng cái duyên chỉ đưa người ta lại gần nhau thôi còn lại hai người mới gắn kết nhau lại được. Có lẽ vì vậy mà đến tận giờ tôi vẫn chưa thấy cái duyên thứ hai. Tôi vô duyên mất rồi

Chia sẻ trang này