1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong TÌNH YÊU Bạn có tin vào DUYÊN SỐ ko ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bauerin, 21/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Cái duyên cái số nó vồ lấy nhau
    Vô duyên có khi vẫn gặp nhau nhưng chắc sẽ bất hạnh lắm. Nhưng có duyên mà không có phận thì thà không có duyên còn hơn. Tớ đồng ý với ý kiến của bạn gì í nhỉ (sozzyy không nhớ nick). Có duyên gặp nhau nhưng sau đó nếu cả hai người ( hoặc một trong hai người ) "ngớ ngẩn" thì sẽ thành vô duyên cả thôi. Ôi "cái duyên", "đằng ấy" ở đâu vậy ??? Đừng trốn nữa !!!
  2. m4a1_nato

    m4a1_nato Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2003
    Bài viết:
    1.245
    Đã được thích:
    0
    TRong tình yêu, 50% là do duyên số còn 50% là do mình quyết định.
    Duyên phận là thế nào, là chúng ta sẽ gặp ngưòi mà ta không thể biết trước được và chúng ta quen nhau rồi yêu nhau
    Còn nến thành đôi thì cũng có thể là do duyên số nhưng cũng là do ta quyến định
    Duyên là một phần , nhưng nếu người trong cuộc mà không biết nhắm lấy cơ duyện đó thì vứt đi, thế mới biết
    Ỉa không nên đổ tại cho trời.
  3. nutidu

    nutidu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/01/2003
    Bài viết:
    105
    Đã được thích:
    0
    Còn tui thì quá tin vào 2 chữ DUYÊN SỐ...
  4. 108CBL

    108CBL Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/08/2004
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Đúng là có DUYÊN SỐ thật đấy. Trước đây mình yêu người ta, người ta cũng yêu mình. Không lấy được nhau, mình yên ổn với cuộc sống của mình, người ta cũng vậy, dù là vẫn rất yêu nhau.
    Khi yêu nhau, hầu hết mọi người đều cố gắng để được có nhau suốt đời . Nhưng để làm được điều đó, DUYÊN SỐ cũng là một điều quan trọng.
  5. babegirl20

    babegirl20 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/06/2004
    Bài viết:
    977
    Đã được thích:
    0
    Nếu như có duyên gặp nhau....mà yêu mà không đấu tranh cho tình yêu thì có duyên vô phận.....mà nếu người này không đi đây đi đó.......suốt ngày cứ thui thủi trong nhà rửa chén ,dọn dẹp thì dù có duyên cũng đâu có gặp được đâu vì đâu có ra ngoài đường đâu mà gặp ai.......
  6. z_bonito

    z_bonito Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    292
    Đã được thích:
    0
    ồ! vậy thì chưa hẳn. vậy babegirl20 nghĩ gì trường hợp này nhé:
    Có 1 thằng làm thuê rửa bát cho 1 nhà hàng. 1 hôm, tự dưng có cô bé ko biết từ đâu (khách đi đường thôi, tại do "mót" quá) chạy hấp tấp vào đi nhờ toilet thì 2 đứa vướng nhau ròi ngã ra sàn. Cô gái làm rớt cellphone và anh bạn của chúng ta lượm được đem trả tận tay.... Liệu cái này có phải duyên không???
  7. bumsum

    bumsum Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    chúng ta gặp nhau đó là cái duyên nhau, nhưng nếu có duyên mà không có nơ thi cũng bị khiến xui không đến được với nhau, nếu đổ lỗi do ai thì cũng không chắc chắn, có một sự vô hình nào đó cản trở mình cũng không giải thích được tại sao
  8. BrokenAngel

    BrokenAngel Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/05/2004
    Bài viết:
    914
    Đã được thích:
    0
    Vào đây mà không nói được dứt khoát là có hay không thì cũng tệ thật ,nhưng quả thực BA không biết có nên tin vào duyên số hay không nữa.Trước đây BA luôn nghĩ về một hình mẫu rất lý tưởng và chỉ nghĩ về một người như thế mà thôi.Đến năm lớp 11,rất tình cờ trong một kỳ thi,BA gặp người ta.Nguời ta học cùng trường và trên khoá của BA.Thực sự mà nói,lúc đấy BA rất ngỡ ngàng vì không thể tin sao có người giống như mình tưởng tượng đến thế. BA cũng cảm thấy rằng BA hiểu được người ta(vì những gì người ta sắp làm,hoặc sắp nói,BA đều đoán được đúng hết).Nhưng như đã nói đấy,không biết có nên tin vào duyên số hay không khi mà BA và người ta chưa bao giờ và có khi sẽ chẳng bao giờ có thể có một cái gì quá xa được.Bây giờ BA không còn được ở bên người ấy theo cả nghĩa bóng lẫn nghĩa đen,và chấm dứt lại là câu trả lời cuối cùng,cho dù từ trước đến giờ BA chưa bao giờ thực sự quên được người ta...
    ...như vậy có phải là duyên số không?
  9. Lion_King183

    Lion_King183 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2004
    Bài viết:
    101
    Đã được thích:
    0
    Tớ à, theo tớ thì duyên số đúng là do con người tạo ra. Duyên số chỉ đồng nghĩa với tình cờ. Gặp nhau, quen nhau chỉ là sự tình cờ. Còn gặp nhau rồi có trở thành bạn hay thành đôi lứa không thì phụ thuộc vào tính cách và cách xử sự của từng người. Nếu hợp nhau thì trở thành bạn, thành đôi lứa. Giống như tớ với em yêu của tớ bây giờ này. Chúng tớ quen nhau từ hồi bé, hồi tớ học lớp 9, còn em học lớp 5 (vì hai chúng tớ gần như là hàng xóm). Hồi đó đã thích nhau rồi, nhưng vì còn bé nên chưa nòi với nhau. Đấy là đã bỏ mất một cơ hội. Rồi sau bao nhiêu năm không gặp lại. Tớ đã yêu mấy người khác, và em cũng đã biết yêu trước khi yêu tớ bây giờ. May mắn cho tớ là tớ có cơ hội thứ hai với em. Sau 3 năm, tớ gặp lại em, và lần này tớ đã không bỏ lỡ cơ hội. Thế là chúng tớ đang yêu nhau...hihhihi. Thấy chưa, từ duyên số là từ do con người tự tạo ra cho những tinh huống tình cờ gặp nhau và quá trình để trở thành bạn, thành đôi lứa đấy chứ. Có thể nói, "duyên số" = "tình cờ".
    Còn chuyện có ở bên nhau được không, có lấy nhau làm vợ chồng được không thì phải phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố trong cuộc sống. Và phải chịu được nhau, trong tình yêu luôn phải có một người nhu, một người cương. Một người phải nhịn, có nhịn được nhau thì mới sống với nhau được.
    Giải thích thế có được không các bạn? Ai đồng ý với tớ thì giơ tay lên nào....hihhii....
    Nhat Minh
  10. chip_chip542

    chip_chip542 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2004
    Bài viết:
    744
    Đã được thích:
    0

    Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
    Vô duyên đối diện bất tương phùng.

Chia sẻ trang này