1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong TÌNH YÊU Bạn có tin vào DUYÊN SỐ ko ?

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bauerin, 21/10/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. usah

    usah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/10/2004
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
    Mỗi người gặp nhau rồi kết bạn đều do duyên số, mình luôn tin như thế... Có những cái không nên tin nhưng riêng chuyện này thì phải tin nhé!
  2. back41

    back41 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/08/2004
    Bài viết:
    220
    Đã được thích:
    0
    Tin vào duyên số hay không à?Để thử cái xem thế nào
    Bông hoa 11 cánh
    Cánh thứ nhất = > Này thì tin này
    Cánh thứ hai = > Này thì không tin này
    .......
    Cánh thứ 11 = > À thì ra là phải tin vào duyên số
    ???
    Ấy chết quên mình còn 1 bông hoa 12 cánh
  3. bauerin

    bauerin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/10/2004
    Bài viết:
    1.035
    Đã được thích:
    1
    Bạn back41 ơi chẳng cần đến bông hoa 12 cánh đâu. Nếu mà bắt đầu với bông 11 cánh bằng giả thiết ngược lại là thành vô duyên mất rồi. hì hì
  4. hungdo3d

    hungdo3d Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2002
    Bài viết:
    1.358
    Đã được thích:
    0
    Bạn bauerin( em gái nông) có biết từ duyên số có nghĩa là gì không. Anh cũng không giỏi tiếng hán lắm để giải thích tường tận nghĩa của từ. Nhưng cuộc sống mỗi con người chúng ta là kết quả của chuỗi những sự kiện. Nó bao gồm rất nhiều yếu tố chủ quan và khách quan. Những yếu tố khách quan tác động đến mình và làm mình không thể dùng chủ quan thay đổi được gọi là duyên và số. Nhưng có nhiều cái khác quan mà người ta có thể kiểm soát được phần nào khi nó đến với mình. Chính vì thế mà tin 100% là nguy hiểm lắm đấy, cái gì không may đến với mình mà cũng bảo là số rồi không cố gắng thì không biết con người ta sẽ đi đến đâu.
    Cả người trong mông cũng thế, có thể là em sẽ gặp tình cờ, nhưng cũng có thể nó hoàn toàn không tình cờ. Một người năng động và tích cực tham gia các hoạt động xã hội, thì sắc xuất gặp người lý tưởng nhất cao hơn rất nhiều so với những người chỉ biết ngồi nhà đợi một anh nào tự nhiên bay tới trước mặt. Đây chính là thay đổi khách quan bằng chính chủ quan của mình đấy. Chúc mọi người sớm có được người trong mộng
  5. tear_in_heaven

    tear_in_heaven Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2002
    Bài viết:
    868
    Đã được thích:
    0
    em thì nghĩ là người ta quen nhau trở thành bạn của nhau và yêu nhau đó cũng là một cái duyên đấy chứ. nhưng có cái là mình đừng quá cả tin vào cái số thôi. em đã đọc được một câu nói thế này ạ : " người ta đến với nhau vì chưa hiểu nhau và người ta chia tay nhau vì đã hiểu nhau quá nhiều " theo mọi người thì đây là duyên hay số ???
  6. banana82

    banana82 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/06/2004
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    có chứ.nếu có duyên thì nhất định duyên đó sẽ trở thành hiện thực mà.cái chính cũng vẫn là do mình và những hành động của mình mà.ngày xưa đã chẳng có câu:"cái duyên cái số nó vồ lấy nhau" hay sao?vậy thì cứ tin tưởng hay hy vọng đi.
  7. scoopydoo

    scoopydoo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/10/2004
    Bài viết:
    110
    Đã được thích:
    0
    trời ạ ! ai lại tin vào duyên số. không nghe câu này hả "tình yêu tìm thấy nguyên vẹn sau cơn bão giông". phải khia quật và bảo trì chứ. yêu cũng là một quyền thì ai dại gì há miệng chờ .......tình yêu rụng vào mồm. phải lao tâm khổ tứ giành giật tình yêu từ tình định thì mới thây tìn yêu của minh đáng giá và đáng trân trọng.
    nếu tui tin vào duyên số thì chắc tui giá tới chết quá. phải tìm kiếm và cố thủ cái mình mới tìm được. nếu bạn không tìm được tình yêu như ý la tại bạn :
    khá kén chọn nên không tìm được, quá vô tâm nên mất, quá không dịu dàng đễ giữ và quá vụng về nên không biết là sao nuôi cho tính yêu lớn lên, cho tới ngày thu hoạch.
    không có duyên số chỉ có con người có hài vòng và biết nhận ra giá trị của tình yêu mà mình có.
    nó giống như lấy người mình yêu (mà hắn không yêu mình) hay lấy người yêu mình (mà mình không yêu hắn). hãy chọn người yêu mình va hãy tự hài lòng là mình vẫ hạnh phúc hơn nhửng người khác vì mình có được người yêu mình , phần còn lại chỉ là sự cống gắng từ phía mình thôi.
    ha ha ha ha ha ha ha . cười sái quai hàm luôn.
  8. BoK12B

    BoK12B Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/06/2003
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    hihiih nói thế thôi ... duyên là wen nhau còn số là cố gắng
    Bạn thử wen em nào yêu em đó rồi nghĩ đến duyên số rồi thử xao nhãng việc cưa cẩm nàng xem ... xem duyên và số có còn không
    Gio` " MẬT ÍT RUỒI NHIỀU " có thì lo giữ đi ko cha con gì đâu
  9. ManHunter

    ManHunter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/11/2004
    Bài viết:
    327
    Đã được thích:
    0
    duyên , duyên lắm thì cái tối đó trời mới mưa đúng lúc tôi đèo em ngang qua cái quán coffee tôi thích nhất , phải duyên lắm tôi hát em nghe về Mưa mà tôi không biết là em cũng thích , duyên thì lúc đó em mới không bị đau họng để hát cho tôi nghe , .....vì cái duyên đó mà giọng hát em đánh gục tôi rồi ....................
  10. conang_cuchuoi

    conang_cuchuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2003
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    0
    cái duyên cái số nó vồ lấy nhau mà !! hờ hờ

Chia sẻ trang này