1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong tình yêu , chỉ chân thành thôi thì chưa đủ ...

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi U_Luong, 04/06/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. U_Luong

    U_Luong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu , chỉ chân thành thôi thì chưa đủ ...

    " Em về đến nhà rồi , anh qua đi nhé "
    ... Một thằng giai phi như điên trên đường ...
    22h30'' - Một tối mùa hè mang mác cái hơi lạnh và vẻ buồn của mùa thu ...
    22h30'' - Một ngõ nhỏ , dưới ánh đèn vàng vọt có 2 cái bóng đang bên nhau ...
    22h30'' - Mắt nó nhoè nhoè ngỡ là mình nhìn nhầm ... nhưng rồi em đi ra ...
    22h30'' - Một kẻ vội vàng tháo chạy khỏi những gì mình vừa chứng kiến sau khi vội vã trao cho ai đó món quà đã đc cất công chuẩn bị kỹ càng ...
    22h30 - Trên đường , một thằng giai phi như điên ...
    23h30 - 2 thằng bạn đi bên nhau . Một thằng nói :
    " Đúng là trong tình yêu chỉ chân thành thôi thì chưa đủ anh à ! Con người giờ ích kỷ và độc ác với nhau quá "
    ...
  2. patituchi

    patituchi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2008
    Bài viết:
    1.586
    Đã được thích:
    1
    Hai người đang yêu nhau:
    A: e tốt và chân thành với a quá... e xứng đáng với người khác tốt hơn a!
    E: ...
    => thế là chia tay, đến giờ E vẫn ngu ngơ ko hiểu tại sao tốt và chân thành với 1 người lại xứng đáng với việc người thứ 3 sẽ mang hạnh phúc đến cho E... Có lẽ trong tình yêu, chân thành thôi chưa đủ... như chủ top nói
  3. langxang

    langxang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/01/2009
    Bài viết:
    389
    Đã được thích:
    0
    Cái bọn nói : anh tốt với em quá nhưng ko hợp với em toàn là cái bọn nguỵ biện .
    Ý nghĩa là : anh đần quá . Em thích đứa nào đẹp trai tài giỏi để em sinh con ra đẹp như nó .
    Vậy suy ra : muốn được trai/gái đẹp thì gắng level up bản thân đi , ko nên ngồi tự kỷ vì sao vì sao ..... mệt lắm .
    Còn khi đã cố hết mức mà chúng nó vưỡn nói câu đấy thì ...... OK , buông tay được rồi, bản thân còn ko tự trách thì hem đứa nào trách được mình hí hí
  4. light22007

    light22007 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/04/2008
    Bài viết:
    1.033
    Đã được thích:
    0
    Dù có hiểu rõ thế cũng chưa chắc đủ mạnh mẽ để làm được. Thế mới nói yêu làm gì cho thêm mệt mỏi nhỉ?
  5. U_Luong

    U_Luong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Rồi bóng tối lại trở về với ta ... Niềm kiêu hãnh của kẻ chưa bao giờ chiến thắng lại cháy lên ngạo nghễ và điên dại ...Chỉ có nỗi buồn là vẫn miên man bất tận theo ngày tháng ...
  6. honeyNclover

    honeyNclover Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2007
    Bài viết:
    2.088
    Đã được thích:
    4
    Ai đã từng biết đến triệu bông hoa hồng của chàng hoạ sĩ nghèo dành tặng cô ca sĩ?
    Trao tặng cả con tim mình cho ai đó và tự cho rằng "thế là họ đã nợ ta" thì thật là buồn cười... Yêu "chân thành" ư? Để làm j? Để được đáp lại?! Để được cái quyền tự phong là mình vừa ban phát một ân huệ to lớn cho ng` kia trong khi chưa chắc ng` đó đã muốn nhận?! Haizzz, sao ng` ta cứ phải bán rẻ trái tim mình, khi thì vì vật chất - khi thì vì một trái tim khác - chứ?
    Yêu chân thành là khi tự bản thân mình muốn làm j đó cho ng` kia với mục đích là vì họ, chứ ko phải vì mong chờ ng` ta biết đến, đừng nói đến cảm kích hay đáp lễ lại cơ... Nhưng xét cho cùng, con ng` mà, tất cả hành động đều xuất phát từ lợi ích cá nhân hết. Ko có cái j là mãi mãi, chỉ có quyền lợi là mãi mãi. Nên trừ khi mọi hành động đều xuất phát từ lợi ích của đối phương và chỉ thế thôi, bằng ko cũng chẳng có j là cay đắng cả... Mà nếu đã thật sự nghĩ cho họ trước khi nghĩ cho bản thân mình, thì đã chẳng thấy cay đắng...
    Mọi thứ đều diễn ra tự nhiên... Ko còn phù hợp nữa thì chia tay nhau để ng` ta có thể tìm ng` phù hợp hơn... Cay đắng j đâu... Lời thề nguyền còn chẳng thể ràng buộc hay mua bán trái tim con ng`, trừ khi tự bản thân ng` ta thấy tha thiết... Thế thôi...
  7. U_Luong

    U_Luong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2005
    Bài viết:
    94
    Đã được thích:
    0
    Vẫn còn một lời hứa chưa thực hiện với em . Anh sẽ cố gắng thu xếp để thực hiện nó trong một ngày sớm nhất . Nhưng chí ít cũng phải sau khi anh đã bình tâm lại ... Cũng sắp đến SN em ... Vẫn sẽ có hoa hồng và bánh ngọt nhưng có lẽ anh sẽ ko có mặt ...
    " Rồi sớm mai sẽ không còn vết dấu - Một bờ phù sa quen bước chân qua
    Chỉ có mưa bâng khuâng về trong mắt ...
    Khóc đi cho thoả nỗi lòng ..."
  8. Dumuc_kt

    Dumuc_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/09/2004
    Bài viết:
    2.144
    Đã được thích:
    0
    Nhất trí...
  9. thienkhoi1

    thienkhoi1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/05/2008
    Bài viết:
    33
    Đã được thích:
    0
    Tất cả chỉ là nguỵ biện!!! Không còn yêu nhau thì thôi...
  10. BackInToLove

    BackInToLove Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Đồng Ý.
    Mọi thứ tồn tại đều vì nó còn có lý của nó. Thay vì nhận xét đối tượng của chúng ta "vô lý" thì nên nhận xét chính bản thân trước, trả lời câu hỏi "Vị trí hợp lý nhất của mình là ở đâu?" Vậy là OK
    Chúc chủ "Tóp" BackInToLove
    PS: chỉ cần 1 lý do là mọi thứ đều có thể tồn tại, trong cái gọi là tình yêu, tìm một cái có lý là ổn, những cái đã vô lý rồi sẽ qua. tìm chân lý kg phải phải ai cũng một nhát dính ngay keke.

Chia sẻ trang này