1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong tình yêu có phải im lặng là vàng

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi QuanTruong, 19/07/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. QuanTruong

    QuanTruong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/07/2002
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu có phải im lặng là vàng

    Có phải tình yêu là câu chuyện rắc rối nhất trong cuộc sống phải không .
    Hồi trước còn hoc sinh tôi đã từng yêu và chính nó đã làm tôi đau khổ. Tại sao lại vậy đó là câu hỏi mà tôi không sao giải thich nổi.Khi tình yêu không như ta mong ước thì ta phải đối diện với nó như thế nào.Dù rằng sự thật vẫn là sự thật .tôi cũng như bao ngừơi khác phải nếm sự trừng phạt lớn nhất mà con người phải chịu đựng đó là sự im lặng.Các bạn nữ thì cho rằng im lặng sẽ làm cho đối phương rút lui,đó là một sai lầm và từ đó đối phương nghĩ rằng họ vẫn còn cơ hội đến với người mình thương yêu.Nhưng các bạn nữ có hiễu cho rằng bạn mãi im lặng thì đó là tốt sao,không đâu các bạn ạ,bạn làm thế khiến cho tình cảm của đối phương dành cho bạn ngày thêm sâu nặng mà thôi.Bên cạnh đó các bạn nữ đã vô tình tạo ra cho dối phương một cảm giác bị xa lánh mặc cảm làm cho họ vừa yêu vừa hận đó bạn ạ. Cái cảm giác ấy không ai hiểu được đâu ngoài những người trong cuộc.Đến đây tôi xin phép hỏi trong tình yêu điều cần nhất là gì ngoài những thứ tiền tài danh vọng .theo tôi đó là sự thông cảm, có phải không các bạn .Nó là một thứ vũ khí vô hình nhung giúp tình yêu lứa đôi vững chắc, hiểu nhau hơn ,thông cảm nhau hơn để sau này khỏi phải nói hai chữ "nếu như "chúng ta này ,chúng ta....."Tóm lại tình yêu là cái gì dó rất thiêng liêng quí giá nhưng diều đó có tồn tại hay không là do bản thân mỗi ngườichúng ta biết giữ gìn và bảo vệ nó,và tình yêu thì chẳng ai có thể dịnh nghĩa được , có thể hiểu chỉ là một cách khái quát mà thôi nó là mật ngọt cũng được mà là thuốc độc cũng dược nhưng tất cả vẫn chấp nhận lao vaò trò chơi tình ái vì sao thì có lẽ các bạn cũng biết mà.
    Chắc có lẽ các bạn đã từng nghe câu này : yêu thì khổ ,không yêu thì lỗ ,thà chịu khổ còn hơn bị lỗ nhưng trong tình yêu đâu có ai phải lõ, tôi nói vậy ,các bạn sẽ hiểu thêm tình yêu là gì thôi Tới dây tôi xin dừng ,chúc các bạn thành công trong tình yêu và haỹ nghĩ xem trong tình yêu có phải im lặng là vàng không nhé............. chào các bạn!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Tinh Xa

Chia sẻ trang này