1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Trong tình yêu con gái dành cho con trai, có đến 1 nửa là sự khâm phục", nhận xét này bạn thấy đúng

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi huhu001201, 24/04/2011.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. huhu001201

    huhu001201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/06/2008
    Bài viết:
    318
    Đã được thích:
    0
    Theo bạn thì thế nào?
  2. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    Em ko biết mọi ng ntn nhưng đúng với em :) he he
  3. anhtuyencie

    anhtuyencie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/05/2010
    Bài viết:
    589
    Đã được thích:
    3
    Theo Em thì không hẳn.:-w:-w:-w
    Mà làm sao cân đo đong đếm được ạ. Tình Yêu phức tạp quá.~X~X~X
    Hỡi tình nhân... Vì sao Ta Yêu Em????
    [r32)][r32)][r32)]
  4. o00o

    o00o Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2010
    Bài viết:
    565
    Đã được thích:
    0
    Đúng với tớ
  5. nguoicohuong

    nguoicohuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/07/2005
    Bài viết:
    14.268
    Đã được thích:
    5
    không phải là cân đo đong đếm :( mà là thấy mình nhỏ bé trước ngta.. như đứng trước một ng lớn hơn hẳn mình một cái đầu ấy :) dĩ nhiên phải thêm vài đoạn cao trào nữa.. thế là iu
  6. haitotbung

    haitotbung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2005
    Bài viết:
    1.967
    Đã được thích:
    1
    Chắc là thế. Mà cũng không hẳn là phải khâm phục cái gì cao siêu đâu [:D]. Nhiều cái nhỏ nhỏ, đơn giản nhưng vẫn ra vấn đề đấy.
  7. gerbera

    gerbera Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/04/2011
    Bài viết:
    40
    Đã được thích:
    0
    Đúng với mình :)>-[r32)]
  8. ap.hshiva

    ap.hshiva Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2011
    Bài viết:
    268
    Đã được thích:
    0
    Cái mà mọi người gọi là tình yêu thì ngoài ******** ra xét về mặt tâm lý, cảm xúc dù cho là trai hay gái đi nữa cũng là khao khát chiếm hữu những phẩm chất mà người đó cho là đẹp ở đối tượng, những phẩm chất này mà người ta chưa có hoặc có nhưng chưa hài lòng, thoả mãn.
  9. kiepluhanhad

    kiepluhanhad Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/10/2008
    Bài viết:
    1.008
    Đã được thích:
    0
    Mình có con bạn, nó bảo hồi còn sinh viên, xóm trọ của nó tổ chức ăn uống, ăn xong nó phải dọn dẹp rửa bát, có một anh chạy ra rửa cùng. Thế là nó yêu luôn.
  10. jalanda.ngongan

    jalanda.ngongan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2010
    Bài viết:
    266
    Đã được thích:
    0
    Xuka lấy nôbita: một nửa là sự thương hại :)
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này