1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong tình yêu hành động nào được coi là lãng mạn nhất ???

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi yo_hatsukoi, 08/09/2005.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. rollsroyce

    rollsroyce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    ................................................................
    Montreal vào 1 một buổi sáng mùa xuân...
    tiếng chim hót ríu rít trên những cành cây...
    ...Em thức dậy, vươn vai mỉm cười với những tia nắng xuân ấm áp, bồi hồi cảm nhận lại giấc mơ đẹp đêm qua...
    Em dang tay mở rộng cánh cửa sổ, để hòa mình vào bầu không khí trong lành........chợt em nhận thấy sáng hôm nay có gì khác với những buổi sáng khác....như có một ánh mắt nào đó đang dõi theo em.............
    Chợt bàng hoàng em nhận ra....có một người con trai xa lạ mà em chưa gặp bao giờ, tay cầm một cành hoa như đứng đó từ rất lâu rồi và chỉ chờ đợi sự xuất hiện của em, tuy người đó rất xa lạ nhưng sao em lại cảm thấy .....rất gần gũi và....quá đỗi thân thương.........người con trai đó là anh.
    Anh đã vượt nửa vòng trái đất để đến đây với em, để lại sau lưng bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu nỗi nhớ nhung: nào gia đình, nào bạn bè, nào xe, nào điện thoại (nhà thì bán mất rồi thì mới có $ sang đây chứ)........ và nhất là.....3 cô bồ xinh như hoa....
    Lần gặp em đầu tiên đã khiến cho anh thay đổi hoàn tòan cuộc đời (anh đã bị SÉT đánh) , đó là lần anh được nhìn em qua ảnh.......
    Và cũng kể từ đó em làm cho anh thấy cuộc sống trở nên có ý nghĩa hơn, nhiều mục tiêu phấn đấu hơn....
    Điều đó khiến cho con người ta không còn từ nào khác để giải thích ngoài hai từ.......TÌNH YÊU
    Và để có thể làm những việc không tưởng như vậy chỉ có thể lý giải đó là....................SỰ LÃNG MẠN CỦA TÌNH YÊU
    Bijouxxxxxxxxxxxxxxxx
    không biết khi em đọc được những dòng anh viết, em có cảm nhận thấy điều gì không?????????
    và nếu điều đó thực sự xảy ra thì em đón nhận nó như thế nào?
    VÀ QUAN TRỌNG TÔI ĐỐ ÔNG NÀO CÓ TÌNH YÊU LÃNG MẠN HƠN THẾ ĐẤY (cùng nhau đi dưới mưa thì có gì là lãng mạn)
  2. bijouxxxx

    bijouxxxx Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/09/2004
    Bài viết:
    1.604
    Đã được thích:
    0
    ................................................................
    Montreal vào 1 một buổi sáng mùa xuân...
    tiếng chim hót ríu rít trên những cành cây...
    ...Em thức dậy, vươn vai mỉm cười với những tia nắng xuân ấm áp, bồi hồi cảm nhận lại giấc mơ đẹp đêm qua...
    Em dang tay mở rộng cánh cửa sổ, để hòa mình vào bầu không khí trong lành........chợt em nhận thấy sáng hôm nay có gì khác với những buổi sáng khác....như có một ánh mắt nào đó đang dõi theo em.............
    Chợt bàng hoàng em nhận ra....có một người con trai xa lạ mà em chưa gặp bao giờ, tay cầm một cành hoa như đứng đó từ rất lâu rồi và chỉ chờ đợi sự xuất hiện của em, tuy người đó rất xa lạ nhưng sao em lại cảm thấy .....rất gần gũi và....quá đỗi thân thương.........người con trai đó là anh.
    Anh đã vượt nửa vòng trái đất để đến đây với em, để lại sau lưng bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu nỗi nhớ nhung: nào gia đình, nào bạn bè, nào xe, nào điện thoại (nhà thì bán mất rồi thì mới có $ sang đây chứ)........ và nhất là.....3 cô bồ xinh như hoa....
    Lần gặp em đầu tiên đã khiến cho anh thay đổi hoàn tòan cuộc đời (anh đã bị SÉT đánh) , đó là lần anh được nhìn em qua ảnh.......
    Và cũng kể từ đó em làm cho anh thấy cuộc sống trở nên có ý nghĩa hơn, nhiều mục tiêu phấn đấu hơn....
    Điều đó khiến cho con người ta không còn từ nào khác để giải thích ngoài hai từ.......TÌNH YÊU
    Và để có thể làm những việc không tưởng như vậy chỉ có thể lý giải đó là....................SỰ LÃNG MẠN CỦA TÌNH YÊU
    Bijouxxxxxxxxxxxxxxxx
    không biết khi em đọc được những dòng anh viết, em có cảm nhận thấy điều gì không?????????
    và nếu điều đó thực sự xảy ra thì em đón nhận nó như thế nào?
    VÀ QUAN TRỌNG TÔI ĐỐ ÔNG NÀO CÓ TÌNH YÊU LÃNG MẠN HƠN THẾ ĐẤY (cùng nhau đi dưới mưa thì có gì là lãng mạn)
    [/quote]
    đi học về, còn mệt quá, thử lên ttvn xem có gì mới không nào ...
    đọc được những dòng này, dù biết có thể đó là 1 trò đùa , 1 trò đùa vô thưởng vô hại
    nhưng mừ vẫn thấy vui vui
    liệu có bao giờ có chuyện này là sự thật ko nhỉ
    khi anh gì ứ biết em là ai
    anh ứ bít em thế nào
    anh cung chẳng bít nhà em ở đâu...nói chi là đứng trước cửa nhà em
    anh cũng ứ biết là nhà em có con chó to lắm...khổ thân anh
    ....anh còn ko biết nhiều, nhiều lắm
    em cũng chẳng biết gì về anh ^^
    đọc thấy vui vui thui cám ơn anh ha
    (ơ đây cũng là lãng mạn 1 tí đấy nhé , em ko xì pam )
  3. bucky_badger

    bucky_badger Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Lãng mạn kiểu này thì chắc em nó phải xin tòa một cái trát yêu cầu bạn đứng từ xa ít nhất 500-1000m để lãng mạn.
    Chúc mừng em gì có stalker nhá. Thế này thì ít nữa nếu chả may nổi tiếng chắc phải vào chương trình bảo vệ nhân chứng.
  4. chikenkin

    chikenkin Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/07/2002
    Bài viết:
    399
    Đã được thích:
    0
    tất cả các món quà đc tặng đều vào lúc 12 đêm
    ...thời đã qua !!
  5. dog_without_tail

    dog_without_tail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2005
    Bài viết:
    5.153
    Đã được thích:
    0
    Chỉ cần làm ng mình yêu cảm thấy hạnh phúc, thì hành động đó tức khắc sẽ trở thành lãng mãn thôi
  6. bunny2net

    bunny2net Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/04/2002
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    6h chiều anh lái xe từ hải phòng về hà nội. Em ngồi tựa đầu vào vai anh. Speed limit là 60km/h nhưng anh chỉ đi 40. Anh nói là vì anh muốn được ở bên cạnh em lâu hơn. Trời chiều nắng thành từng vạt lấp lánh, em cảm tưởng thế giới này em chỉ cần có mình anh
    Đến tận bây giờ em vẫn tin như thế.
    Ước gì em có thể rút lại những lời hẹp hòi và xấu xí em đã nói với anh và anh sẽ lại khen em rằng "em mặc áo xơ mi xanh rất đẹp"
  7. rollsroyce

    rollsroyce Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/06/2005
    Bài viết:
    254
    Đã được thích:
    0
    đi học về, còn mệt quá, thử lên ttvn xem có gì mới không nào ...
    đọc được những dòng này, dù biết có thể đó là 1 trò đùa , 1 trò đùa vô thưởng vô hại
    nhưng mừ vẫn thấy vui vui
    liệu có bao giờ có chuyện này là sự thật ko nhỉ
    khi anh gì ứ biết em là ai
    anh ứ bít em thế nào
    anh cung chẳng bít nhà em ở đâu...nói chi là đứng trước cửa nhà em
    anh cũng ứ biết là nhà em có con chó to lắm...khổ thân anh
    ....anh còn ko biết nhiều, nhiều lắm
    em cũng chẳng biết gì về anh ^^
    đọc thấy vui vui thui cám ơn anh ha
    (ơ đây cũng là lãng mạn 1 tí đấy nhé , em ko xì pam )
    gửi Bijouxxxxxxxxxx
    em nói đây là trò đùa? không đâu nó sẽ trở thành sự thật
    điều này anh khẳng định.
    Em đừng lo việc anh không biết nhà em, khi lòng anh muốn thì không gì có thể ngăn cản (em còn nhớ anh từng nói người nhà anh ở Montreal nhiều lắm) anh nghĩ không khó để tìm thấy nhà em.
    Còn chuyện anh không biết em là ai? anh chả đã nói tuy chưa biết nhau nhưng vẫn cảm thấy rất thân thương gần gũi đó sao, và rồi khi anh sang thì chúng mình sẽ biết nhau thôi, vả lại tình yêu nào chả được bắt đầu từ lúc chưa biết gì về nhau.
    Hê hê, còn con chó to nhà em......anh đang muốn gặp nó đây, em đã ăn thử món chả chó, rượu mận và chó hấp ở Việt Nam bao giờ chưa....ngon ghê lắm đó...nghĩ đến thôi đã thấy thèm quá trời, em cứ yên tâm anh sẽ giải quyết nó.
    Và cuối cùng, em nói đúng còn nhiều điều anh chưa biết về em....nhưng anh tin tưởng vào trực giác của mình, và tất nhiên anh cũng sẽ tìm hiểu, học hỏi thêm.
    Cám ơn em vì em đã trả lời anh, anh cũng rất vui vì đã làm cho em cảm thấy vui vẻ
    tạm biệt em và hẹn gặp lại tại Montreal
  8. yo_hatsukoi

    yo_hatsukoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2005
    Bài viết:
    11.227
    Đã được thích:
    19
    Còn gì lãng mạn hơn khi mỗi sáng ta thức dậy có 1 bông hồng cài ở cửa. Trên tường là những dòng chữ yêu thương của người ấy viết từ tối hôm qua==> Nguyên văn lời con bạn thân của em đấy các bác ạ !
  9. NOFD

    NOFD Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/11/2004
    Bài viết:
    196
    Đã được thích:
    0

    Lãng mạn tập 1
    Là khi em mất 1 tháng trời, ngày nào cũng ngồi cặm cụi thêu áo gối cho anh 3-5 tiếng. Khi thêu xong, 2 cái kim mới mua đâm vào tay em không còn cảm giác, vì đã bị cùn rùi . Em đem tặng anh, anh nghẹn ngào không nói được gì, sau này mới thổ lộ: "Anh không ngờ em cũng biết may vá thêu thùa"
  10. mercury562006

    mercury562006 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2005
    Bài viết:
    141
    Đã được thích:
    0
    Theo mình hành động lãng mạn nhất là mỗi lần đến nhà nàng, trên tay chàng cũng cầm theo một bông hồng

Chia sẻ trang này