1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

TRONG TÌNH YÊU, HÌNH THỨC CÓ QUAN TRỌNG?????

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi Lollipop_honey, 29/12/2004.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Lollipop_honey

    Lollipop_honey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    TRONG TÌNH YÊU, HÌNH THỨC CÓ QUAN TRỌNG?????

    Anh theo đuổi tôi! Trái tim tôi hình như cũng đã đập loạn nhịp...Nhưng anh ấy là người khuyết tật, các bác ạ. Tôi biết các bác sẽ nói rằng khi đã yêu thì mọi thứ chỉ là vô nghĩa, nhưng các bác ơi, tôi còn gia đình, còn người thân, còn bạn bè nữa... Họ có thông cảm cho tôi không? Hay lại bĩu môi mà rằng "Con bé đó cũng đâu đến nỗi nào mà lấy một người như vậy"?

    Các bác cho tôi một lời khuyên đi

    Cảm ơn các bác nhìu nhìu!!!
  2. hoangthuylinh

    hoangthuylinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/03/2004
    Bài viết:
    3.135
    Đã được thích:
    0
    Nếu tình yêu của bạn đủ lớn để có thể vượt qua mọi chuyện thì không sao đâu.Chỉ sợ tình cảm của bạn bây giờ còn chưa chín mùi ,nếu sau này bạn không vượt qua được mọi chuyện thì bạn sẽ làm tổn thương anh ấy rất nhiều đấy.Hãy suy nghĩ kĩ càng bạn ạ.
  3. TVinh

    TVinh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/04/2004
    Bài viết:
    4.214
    Đã được thích:
    0
    Ờ cái này ko dám khuyên em vớ vỉn rồinhưng em nên suy nghĩ kỹ trước khi yêu để tránh tổn thương cho cả 2 bên.Tổng kết lại là em Linh nói đúng.Là anh thì anh se...ko yêu đâu.
  4. puppy_love16

    puppy_love16 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/12/2004
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    tất nhiên là hình thức quan trọng rùi , chẳng phải con trai yêu bằng mắt đó sao ? tuy nhiên nếu đã xác định để kết hôn thì hinh thực s là một chuyện , tình yêu chân thành , tính tình mới thật sự là cần thiết( chắc thế vì em đây mới 15 cái tuổi ranh thui mừ)
  5. TongHoAnh

    TongHoAnh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/11/2004
    Bài viết:
    330
    Đã được thích:
    0
    Nếu đã là yêu, theo tôi hình thức không quan trọng. Nếu đã kết hôn, theo tôi dị tật bẩm sinh là quan trọng. Nếu bạn yêu ng có dị tật, bạn nên cân nhắc để bảo đảm mình yêu chứ không chỉ thương hại. Chúc 2 ng thành đôi.
  6. bebu10783

    bebu10783 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2004
    Bài viết:
    1.377
    Đã được thích:
    0
    --------------------------------------------------------
    Bạn àh ! Khi chính bạn cũng phải công nhận rằng " trái tim bạn đập loạn nhịp " thì bạn đã yêu anh ta rồi. Hình thức quan trọng nhưng tình yêu không thể nhìn bằng mắt mà nhìn bằng tâm hồn. Mình nghĩ cũng sẽ có nhiều người nếu rơi vào hoàn cảnh như bạn chắc cũng sẽ có cùng tâm trạng như bạn nhưng bạn àh, đôi khi tình yêu cũng nên cần có ....... sự dũng cảm. Mình tin không phải ai cũng nghĩ " con bé đó đâu dến nỗi nào mà lại yêu người nhử vậy ". mà có những người sẽ có cuy nghĩ khác. Như mình chẳng hạn, mình nghĩ " Tình yêu thật đẹp, bạn đã vượt qua trở ngại về hình thức ". Hãy can đảm , dũng cảm . Mình tin người thân của bạn sẽ ủng hộ tình yêu của bạn.
  7. ttvnol_member

    ttvnol_member Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/12/2004
    Bài viết:
    1.816
    Đã được thích:
    0
    Chào bạn ! theo mình bây giờ , bạn không lên hỏi ai cả mà bạn phải hỏi chính mình , chính trái tim của bạn .Tình yêu thường làm theon sự mách bảo của trái tim .Nếu bạn yêu anh ấy thật lòng , mình tin rằng bạn sẽ vươt qua tất cả .Nhờ vào tình yêu mà người ta có thể vượt qua mọi khó khăn gian khổ , mà bình thường người ta không thể làm được .Mong bạn hãy làm theo sự mách bảo của trái tim mình chứ đừng lên để ý đến lời bàn tán .....
    Chúc bạn thành công và hạnh phúc .
  8. Lollipop_honey

    Lollipop_honey Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/12/2004
    Bài viết:
    8
    Đã được thích:
    0
    Xin cảm ơn tất cả mọi người đã quan tâm, các bác đã làm tôi đây vững tin hơn nhiều đấy.
    Chúc các bác năm mới hạnh phúc và mạnh khoẻ!

Chia sẻ trang này