1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong tình yêu, khi nói lời chia tay, có nên chúc nhau hạnh phúc?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Koji1987, 05/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    He he, lý thuyết và thực tiễn đây hả. Nhớ trong topic nào đó em có kể, khi bồ đá em nổi điên lên rồi chúc nó cả chục câu /phắc diu/ qua điện thoại. Quả nhiên hơn cả hạnh phúc, đá xong rồi còn được phắc qua thoại.

  2. pxtacc

    pxtacc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Hà hà, bạn grasshoper tỏ thái độ đây!
    Tớ rất đồng ý với bạn về cái câu bôi đỏ nếu dành cho những người khác.
    Riêng tớ, tớ chỉ tặng câu ấy cho chủ thớt thôi nhé, cấm ai sờ mó vào. Vì người ta buồn thật, mà trong đầu chỉ ong ong mỗi cô bé ấy. Không yêu cô khác thì đố làm cách nào ''tẩy'' dc cô ấy ra khỏi đầu cậu ta. Rồi á, ngơ ngơ ngẩn ngẩn, cóc làm được việc gì nên hồn nữa ấy chứ.
    Tớ là tớ rất khoái grasshoper đấy. Phải nói thật là tớ có vợ rồi chứ không thì....
  3. smiling114

    smiling114 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/04/2002
    Bài viết:
    77
    Đã được thích:
    0
    sống vui thì có nhiều biện pháp phải không. làm gì vui, kiếm ai đấy vui, etc. là do trong hoàn cảnh nào có lựa chọn nào thôi mà?
    em có nhầm không nhỉ đôi khi không chịu được cô đơn thì em chọn cách 2
    =))
    tự nhiên thấy buồn cười quá đi mất.
  4. Koji1987

    Koji1987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    3.018
    Đã được thích:
    19
    Ho ho, Cũng muốn kiếm nhưng mà chẳng kiếm được ai
    Buồn thì đôi khi cảm xúc chợt đến mình cũng ko ngăn cản được.
  5. zjnni108

    zjnni108 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/05/2010
    Bài viết:
    15
    Đã được thích:
    0
    Mềnh thấy cái này có cũng đ.c, ko có cũng chả sao, ko nên đặt nó thành vấn đề nặng nề quá, Chẳng qua nó như 1 thói quen, 1 câu nói cửa miệng, như kiểu lâu ngày ko gặp, đến lúc gặp thì "ê, dạo này khỏe ko?" trong khi nhìn rõ mồn một nó đỏ đắn, phây phây béo tốt trc mặt....
    Mình ko có ý kiến, ex của mình ko chúc mình hạnh phúc khi chia tay, hắn cao giọng tuyên bố "em sẽ ân hận khi rời bỏ tôi, chỉ có tôi mới đem lại hạnh phúc cho em"...mình cũng chưa từng chúc ex nào hạnh phúc, đơn giản vì cảm thấy ko cần làm vậy, chia tay nhau thì kiểu gì cũng có 1 thời gian hụt hẫng, nếu chúc, chẳng khác gì đạo đức giả, khi thời gian ấy qua, cs trở về như bình thường vốn có, tự khắc ngta lại tìm thấy niềm vui mới, lúc ấy cũng chả cần chúc nữa...
    Vậy thôi, có điều bác nào bảo tìm ngay tình yêu mới cho vui là em phản đối, phản đối đến cùng cái vụ tìm ng lấp chỗ trống ấy...
  6. hpcaro

    hpcaro Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/09/2007
    Bài viết:
    1.562
    Đã được thích:
    0
    hê lô bạn nì
    Tớ bây h mới đọc, thấy rất đúng
    Cái kiểu tìm ng khác lấp chỗ trống là ko ổn, càng thể hiện ng đó rất cô đơn
    Tớ thấy buồn thì cứ tỏ ra là buồn thật,....
    Rồi F5, tìm niềm vui nho nhỏ của mình, để thấy mình hp
    Có thể có lúc đau tim, hay nhớ da diết,... luc snào cũng nghĩ đến........Thì coi như mang kỷ niệm ra ngắm nhìn thôi......cứ yêu đến khi nào quên, chả việc gì phải tìm ng khác cả..... thế chứ.......
  7. lightlamp

    lightlamp Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/03/2008
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Cũng tùy vào hoàn cảnh mỗi couple, nếu vì 1 kẻ thứ 3 xen ngang thì sẽ là những lời sáo rỗng và phũ phàng hơn là 1 sự im lặng.
    Tôi rơi vào tr hợp ng kia cảm thấy cảm xúc nhạt dần, còn mình thì mệt mỏi. Con tim vấn vương nhưng lý trí bảo nên dừng lại, để cả 2 ko cảm thấy ngột ngạt. Lúc chia tay, cũng chẳng chúc ng kia hp nhưng hy vọng cô ấy sẽ tìm đc 1 nửa thật sự. Đến giờ vẫn vậy, vẫn mong ng ta hp vì dẫu sao, cũng 1 thời là của nhau.
  8. macmannhi

    macmannhi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    772
    Đã được thích:
    0
    Hồi đá thằng #(n-1) can tội lăng nhăng, mình bảo "Mày sẽ còn phải nghĩ đến tao chừng nào tao muốn.", thế mà đúng. Thỉnh thoảng cay cú mình lại giật một cái, lại có bão, há há. Mình ác ghê cơ.
  9. linha10

    linha10 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2004
    Bài viết:
    1.134
    Đã được thích:
    0
    cũng chỉ là hình thức thôi mà bạn..
  10. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Mình là mình ghét như thế này lắm, giống hệt ex của mình. Mình đang yên đang lành, đang quên lão thì lão giật cho cái tin. Mà mình không làm gì có lỗi với lão cả, chẳng lăng nhăng, thậm chí không có bạn trai mới trong khi lão thì ..... Mình cũng một hai bảo là không muốn nhận tin nhắn của lão.
    Mình thấy kiểu như thế này rất rất rất là ích kỷ.

Chia sẻ trang này