1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong tình yêu, khi nói lời chia tay, có nên chúc nhau hạnh phúc?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Koji1987, 05/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ShoeProblem

    ShoeProblem Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/11/2009
    Bài viết:
    23
    Đã được thích:
    0
    Nếu thực sự yêu một ai đó thì dù có chia tay hay không, dù họ có còn yêu mình nữa hay không thì cũng vẫn phải mong cho người đó được hạnh phúc chứ nhỉ? Đó mới thực sự là tình yêu đúng không? Nếu mất người yêu mà cay cú rồi thỉnh thoảng đá vài câu (không có ta thì ngươi không thể hạnh phúc) thì nên coi là xấu tính, hẹp hòi.
    Chỉ là mình nghĩ thôi nhé, những người chúc hạnh phúc có thể là một trong mấy kiểu sau:
    1. Cao thượng và yêu rất nhiều
    2. Chẳng còn yêu gì thì thôi chúc cho người ta hạnh phúc
    3. Dù trong lòng không muốn nhưng cứ nói ra, dù sao cũng nên để lại ấn tượng tốt với nhau, vớt vát tí sĩ diện.
  2. pxtacc

    pxtacc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Em chủ thớt thấy thế nào?
    Ôi, phụ nữ thật là khó hiểu, nói tử tế thì bảo '' sáo rỗng, cảnh vẻ, vớ vẩn'', không nói thì lại bảo ''lạnh lùng, vô cảm''.
    Hiểu ý em, ngày xưa yêu say đắm lắm nhưng bây giờ chia tay rồi, cảm thấy khó nói đúng k nào? Kệ, giờ cứ ý mình mình nói, càng k phải người yêu càng đỡ phải suy nghĩ nhiều.
    Lạ quá, nhắc đến cứ thêm chữ ''cũ'' vào cho nó loanh quanh, đã k còn là người yêu nữa thì bỏ ngay đi, ''bạn'' thôi. Tớ đố cậu nào dám giới thiệu trước bàn dân thiên hạ ''đây là người yêu cũ của tớ'' đấy, nghe mà chả bõ xấu hổ, k xấu mình cũng xấu người.
    Tớ mách người ta mau chóng yêu đi cho khỏi buồn chứ có phải vớ đại để giải sầu đâu. Yêu tử tế í, nhá!
    @grasshoper: ui trời, bạn ghét nhiều người quá! Tớ thì ngược lại, càng thấy ''iu'' bạn hơn, rất mạnh mẽ, rất thẳng thắn. Nói thật, rất thật đấy.
  3. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Mình cũng thấy anh này "iu" ghê cơ. Nói có chút không thật đấy.
  4. nothing_2_lose

    nothing_2_lose Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    26/03/2005
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Tì?nh yĂu là? duyĂn & nợ... hẮt nợ hẮt duyĂn thì? 'ươ?ng ai nẮy 'i...
    Chùc nhau hành phùc 'Ău cò gì? là? sào rĂfng bơ?i khi yĂu ai chf?ng mong ng` mì?nh yĂu 'ược hành phùc. NẮu mì?nh 'em 'ược hành phùc 'Ắn cho ngta thì? quà tẮt. YĂu là? cho 'i cò?n nhẶn lài cùfng quan tròng 'ò nhưng 'Ăi khi chà? cĂ?n
  5. pxtacc

    pxtacc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Vừa mở topic đã thấy dòng ''Nói có chút không thật đấy'', tớ suýt nữa thì ngất!
    Ngất vì sướng quá! Rõ ràng cái phần ''thật'' là rất rất nhiều, thì cái phần ''không thật'' mới là ''có chút'' chứ.
    Từ giờ cho đến...bài viết sau của grasshoper, tớ tình nguyện đổi họ Tưởng, chuyển sang nghề bán dưa Bở ở chợ Mơ nhá.
    Đấy đấy, mấy người k quen biết gì nhau nhờ có chủ thớt mà họ ''tán'' nhau ầm ầm, lộ chưa kìa! Nên chả dại gì mà đắn đo suy nghĩ nhiều quá, uốn lưỡi bảy lần thôi chứ chớ nên bảy mươi lần, vừa mất thì giờ lại vừa... nhức đầu.
  6. maNyWaYs

    maNyWaYs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/01/2010
    Bài viết:
    145
    Đã được thích:
    0
    Chả hỉu bác pxtac nói j nữa, như kiểu đang tự kỉ í nhỉ, hay tại mình k hỉu đuợc thâm í
    Đùa chứ hinh như chắc chủ 2pic hình như mới chia tay với ny xong, mà lại chưa tìm đuợc Ứng cử viên nào sáng giá nên .. mới mở 2pic này đúng k nhì
  7. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Mình không có tái ai hết nhá.
  8. songtrendoii

    songtrendoii Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/08/2007
    Bài viết:
    17
    Đã được thích:
    0
    Khuyên thành thật các bác giai đừng bao giờ quỵ lụy níu kéo nhé. Các bác cứ bơ đi có khi đối tượng kia còn chút nuối tiếc... Còn chúc hạnh phúc hay không thì tùy, nếu còn tình cảm thì chả nên nói làm gì (trừ phi nghĩ thế thật lòng :D)
  9. znhanu

    znhanu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/07/2008
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    Khi chia tay nói lời chúc nhau hạnh phúc về sau là liều an thần giảm đi sự hận thù thôi,
    Chúc như vậy cũng là chúc mình mà, anh ta có hạnh phúc về sau thì mình đỡ cắn dứt lương tâm, mình cũng sẽ yên ổn hạnh phúc riêng mình mà
    Còn nếu biết người ta có người yêu mới mà tức là chuyện bình thường, cảm giác bị mất thực sự 1 thứ gì đó đã từng thuộc về mình giờ vào tay người khác, ai lại không khó chịu
    Nhưng ngẫm lại, mình cũng ăn miếng trả miếng mà, ta cũng có bồ mới nó cũng tức mà
    Tóm lại, cái gì hết là chấm hết, có tiếc nuối cũng chẳng giải quyết được gì
  10. lilz

    lilz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2006
    Bài viết:
    1.557
    Đã được thích:
    0
    Hạnh phúc thì k cần chúc nó vẫn hạnh phúc, còn không hạnh phúc thì có chúc cũng thế thôi
    Chia tay rồi thì thôi, mấy lời đãi môi ấy có thêm được gì đâu bác.
    Quan tâm thực thì sinh nhật chúc mừng nó một câu là được rồi.

Chia sẻ trang này