1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong tình yêu, khi nói lời chia tay, có nên chúc nhau hạnh phúc?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Koji1987, 05/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    1/ Chúc chiếc gì, vớ vẩn. Lúc đấy chỉ muốn đá cho nó 1 fát và mong nó không có ai thèm yêu. Lấy đâu ra cảm hứng và sự thật lòng để chúc nữa
    Đãi bôi nhau thôi
    2/ dù mình đang hạnh phúc với người yêu bây giờ, không còn yêu người cũ nữa nhưng khi nghe họ có người mới vẫn thấy buồn, ghen nhẹ. Đó là cảm xúc nhất thời. Nó chỉ diễn ra trong vài fút
    p/s : Lòng đã yên, tình đã hết, dù người ta có nằm ệch ra trước mặt năn nỉ thì cũng không gợn lên điều gì đâu
    Koji lại mạng lag rồi
  2. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    tùy, thik xã giao thì chúc, ko thì thôi
    nhưng em mà cứ nghĩ sau này ng yêu cũ của em kiếm đc cô người yêu kém em mọi phần em cứ thấy hỉ hả, vui vui làm sao ấy..hay do tính em trẻ con nhỉ
  3. kohieusao

    kohieusao Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/08/2007
    Bài viết:
    1.563
    Đã được thích:
    0
    chia tay thì chia tay ,đau đơn lắm rồi còn tỉnh táo gì nữa đâu mà chúc ,nghe tin người ex có người yêu mới thì nổi ghen trong lòng 1 phút ,tức giận 1 phút ,chia tay mới có một năm thế mà đã có người yêu
  4. 2000tuoi

    2000tuoi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/06/2008
    Bài viết:
    2.757
    Đã được thích:
    1
    Chú nào phun ra mấy lời giả dối đó xứng đáng nhận 3 cái tát. Trường hợp chú đó nói thật lòng thì xứng đáng ném xuống 3 cái bể phốt.
  5. HGPhong

    HGPhong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/04/2010
    Bài viết:
    277
    Đã được thích:
    0
    Có chứ. Chúc thật lòng. Ghen khi người đó yêu phải thằng nhân cách và nhiều thứ khác không bằng mình. Tức tưởi khi thằng đó làm người yêu mình buồn. Không yêu được thì có thể làm bạn còn hơn là không được bên nhau...
  6. LeeChuyenGia

    LeeChuyenGia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/04/2010
    Bài viết:
    971
    Đã được thích:
    0
    các bác nói đúng cả
    nhưng như trường hợp của em
    khi em đi lấy vợ, người ta vẫn chúc em hạnh phúc
    chúc rất thật lòng, sau nay em mới hiểu rõ
    và sau này có đôi lần nói chuyện tâm sự lại
    người đó vẫn khuyên em là hãy biết hi sinh
    để nắm giữ được hạnh phúc
    các bác giải thích dùm
  7. vitchetduoi2987

    vitchetduoi2987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/06/2006
    Bài viết:
    1.481
    Đã được thích:
    0
    Haizz,nghe cứ chuối chuối thế nào,nhưng quả thực em có nói câu này.
    Chúc em hạnh phúc,để rồi khi biết em hạnh phúc anh lại đau một mình.Thế nếu ko chúc em hạnh phúc thì sao nhỉ? Nếu em ko hạnh phúc thật,anh lại càng buồn hơn.Thế là thế quái nào nhỉ?
    Em thỉnh thoảng lại nghĩ thế đấy :))
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    ý cô ấy là dù Lee có chán vợ cũng fải biết hy sinh để chịu đựng. Vì đội vợ lên đầu sống lâu trăm tuổi.
    Khi Lee được trăm tuổi rồi sẽ về đoàn tụ với cô ấy
    Thật là : đơn giản vì cô ấy quá hiểu Lee nên khuyên thế ( không fải tính lăg nhăg nhé )
  9. CrazyMan

    CrazyMan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2001
    Bài viết:
    3.161
    Đã được thích:
    9
    Thực ra, đối với người ta thì người ta chả cần nghe mình chúc đâu vì khi đó sẽ sảy ra 1 trong 2 cách cảm nhận:
    1. Họ sẽ nghĩ là mình giả dối => lời chúc, về nghĩa đen, chả có ý nghĩa gì nữa!
    2. Họ sẽ nghĩ là mình coi họ chả là cái gì nữa => trái ngược với những gì mà mình muốn "vớt vát" trong thời gian vừa qua.
    Vậy nên nếu có nói lời chúc chẳng qua là để kìm nén tâm trạng và cảm xúc của chính mình, tránh buông những lời nói, hành động phản cảm mà thôi. Hoặc lúc đó không biết nói gì, làm gì tiếp theo (đang bí) thì đành phải nói lời chúc cho xong chuyện rồi đòi dép mà về í mà!
  10. Koji1987

    Koji1987 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/07/2009
    Bài viết:
    3.018
    Đã được thích:
    19
    Hình như chỉ con trai là chúc thật lòng.
    Được Koji1987 sửa chữa / chuyển vào 23:31 ngày 05/05/2010

Chia sẻ trang này