1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong tình yêu, khi nói lời chia tay, có nên chúc nhau hạnh phúc?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Koji1987, 05/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ducthang259

    ducthang259 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2008
    Bài viết:
    638
    Đã được thích:
    2
    Đối với con trai : No xôi chán chè rồi thì chúc thoải mái,chẳng lo nghĩ gì(thậm chí còn mong nó đi nhanh lên ấy chứ). Ông nào chưa no thì thấy tiếc thôi.
    Đối với con gái : E không biết
  2. ltchau1985

    ltchau1985 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/11/2007
    Bài viết:
    1.284
    Đã được thích:
    0

    cứ như Cá đớp Cơm ý nhỉ
  3. copcai2410

    copcai2410 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/09/2008
    Bài viết:
    1.085
    Đã được thích:
    0
    cứ như Cá đớp Cơm ý nhỉ
    [/QUOTE]
    Cọp giống hệt con cá vàng trong ava của bác đó
  4. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    Khi em nói chia tay nói mình là bạn anh nhé --> Bạn bè cái j em có bị làm sao không đấy.
    Khi em có người yếu mới bảo anh ko chúc em ah --> Chúc cái j anh biết từ khi chia tay rồi!
  5. trangbac

    trangbac Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/06/2007
    Bài viết:
    1.808
    Đã được thích:
    1
    chưa chia tay chia chân ai nên ko bít
  6. lymit0927

    lymit0927 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2008
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Cá nhân em thấy là chúc như thế là giả dối.
    Giờ thì em vẫn nói chuyện với ex như bạn bè. Nhưng em rất ghét cái kiểu thỉnh thoảng ex lại à ơi, tà lưa em.. Rồi nói chuyện qua lại, xong kết bằng câu: "Từ nay anh k làm phiền em nữa. Chúc em hạnh phúc với tình yêu mới"... Mấy hôm sau lại lặp lại y nguyên.
    Trước thì đá mình sưng mông lên. Sau này lại à ơi đòi quay lại. Bjờ lại chúc hạnh phúc với chẳng vui vẻ... Nẫuuuuuu...
    Đời tôi là của tôi, mặc kệ tôi đi ^^. Chúc hay k chúc cũng đâu có ảnh hưởng j, việc j phải nói những câu sến nthế cho nó yếu đuối ra??
  7. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Một ex của mình nói với mình thế này: "Anh có cảm giác là sau này kiểu gì chúng ta cũng sẽ ngoại tình với nhau".
    Lúc đó muốn tát cho nát mặt hắn ra.
    Nhưng giờ nghĩ lại cũng thấy hay. :))
  8. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    nói vậy , và nghĩ vậy ..mình mới cảm thấy an tâm ....cảm thấy chút tình còn vuớng vấn trong lòng ...tiếp sức cho mình đi tìm một tình yêu mới ...đơn giản thế thôi mà ....luôn luôn mong nguời khác hạnh phúc ..thậm chí là kẻ thù
  9. lymit0927

    lymit0927 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/06/2008
    Bài viết:
    1.216
    Đã được thích:
    0
    Cái người mà có thể gọi là mối tình đầu trong sáng của mình cũng HỨA HẸN với mình là sau này nếu k lấy nhau thì sẽ ngoại tình với mình =))... Giờ ảnh vợ con đuề huề rồi, vẫn hay nói chuyện và khen mình này nọ, nói rằng "em là mối tình anh tiếc nhất".. Mình nghe xong, cười hô hố trả lời: "Tính ngoại tình với em hả? K có đâu"
  10. L_hoangphihong88

    L_hoangphihong88 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/11/2003
    Bài viết:
    1.246
    Đã được thích:
    0
    ah đọc tiêu đề em nhớ đến chi họ em . lúc chia tay người yêu, chị ấy cũng xã giao chúc anh ấy 1 câu..anh ấy đáp lại rằng ;" xin em đừng chúc anh hạnh phúc, vì em chính là hạnh phúc của đời anh"..akkkk nghe xong mà bủn rủn chân tay.....

Chia sẻ trang này