1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong tình yêu, khi nói lời chia tay, có nên chúc nhau hạnh phúc?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Koji1987, 05/05/2010.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    ối ..thằng cha nào mà đáng yêu vậy
    ngungu em xin đuoc copy câu này ..sau còn nói với vợ và mấy cô bồ

  2. maybeU

    maybeU Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    5.175
    Đã được thích:
    1
    Thế thì phải kể cho Ngu Ngu nghe 2 chuyện này:
    1.Có một cô gái khi chia tay một chàng để... yêu chàng khác , chàng bị chia tay rất đau khổ, có hỏi lí do và sau đó nói rằng: "nếu như điều đó làm em hạnh phúc thì anh không còn cách nào hơn..."
    Sau đó, chàng ấy đã đến gặp chàng mới, trước mặt cô gái, nói ý như kiểu "dặn dò" là phải làm cho cô ấy hạnh phúc và quay lại nói: "Nếu có khi nào em đau khổ, có khi nào em không hạnh phúc, thì hãy đến với anh. Anh luôn chờ em".
    Chàng mới tái mặt và cú chàng cũ vì những câu nói ấy một thời gian dài (có lẽ giờ vẫn không quên được).
    Còn cô gái thì đến bây giờ vẫn không ngừng biết ơn và cảm kích chàng cũ, vì thái độ cao thượng ấy (đương nhiên giờ chàng chắc không còn đợi cô gái nữa - vì từ đó cô gái chủ động cắt đứt liên lạc, nhưng cái cách chàng ấy thể hiện thì cô không bao giờ quên).
    2. Thời gian trôi qua, vẫn cô gái đó, lại chia tay...
    Chàng lần này đã cố sống cố chết giữ lại, nói những câu còn đao to búa lớn hơn câu người yêu chị bạn L-hoangphihong nói, và nhiều chi tiết "khủng bố" khác. Cô gái cực kỳ day dứt, cảm thấy có lỗi và đã quay lại vài lần, nhưng rồi cũng không thể cố...
    Cho đến giờ, cảm giác trong cô với chàng đó khi nhớ lại những ngày ấy là nỗi khổ sở và hãi hùng (vì quá căng thẳng, mệt mỏi), nói chung là cảm thấy vô cùng sung sướng vì mình không còn phải chịu đựng như thế nữa. Thật nhẹ nhõm vì được giải thoát! - đó là những gì duy nhất còn đọng lại trong cô ấy chứ hoàn toàn không phải những lời kia.
    Chuyện có thật, tin hay không thì tùy!
  3. peacenice

    peacenice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    5.293
    Đã được thích:
    2
    mình chia tay cả trăm lần rồi mà chả lần nào chúc ai cái gì cả!!
  4. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    đơn giản bác là CHÍ FÈO mà
    @ Beo chuyện hay quá

  5. xfreez

    xfreez Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Bài viết:
    1.066
    Đã được thích:
    12
    ngungu đừng học câu đó nghe sến lắm! Mấy ông đó như trên dời lúc đó rồi mà vẫn còn thốt ra thế các em nó quay đi cười nhạt đấy.
  6. ngungu02

    ngungu02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/03/2009
    Bài viết:
    2.725
    Đã được thích:
    0
    là em cần cái vàng vàng của bác mà - thế mới phải học chứ
  7. peacenice

    peacenice Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/12/2007
    Bài viết:
    5.293
    Đã được thích:
    2
    tất cả các THỊ NỞ khi chia tay với mình đều nói 1 câu đại loại như thế này:
    A đừng làm ai khổ giống như em nữa nhé .
    Tất cả là tại rượu, chính rượu đã làm FÈO tôi ra nông nỗi này, ko giữ được 1 NỞ nào cho riêng mình.
    Mình thì im như hến, chả nói được câu gì, lẳng lặng quay đi, trong đầu choáng váng, trong lúc quay cuồng chỉ thấy văng vẳng 1 câu nói của thằng bạn thân: "Đã bảo cái rượu đó uống đau đầu lắm lại còn cố uống nhiều "
  8. nns

    nns Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    23/12/2004
    Bài viết:
    532
    Đã được thích:
    2
    khi chia tay, tớ bảo: " mình chia tay rồi, sau này em thì ... chó nó lấy"
  9. NCD

    NCD Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/04/2002
    Bài viết:
    7.059
    Đã được thích:
    1
    Toàn luyên thuyên. Đang yêu mà chia tay nó phũ phàng lắm, ngoài mặt thì chúc hạnh phúc nhưng trong lòng đau như xé, tự nhủ không bao giờ muốn nhìn thấy mặt con người bội bạc kia.
    Còn khi đã hết yêu nhau rồi thì chia tay rất đơn giản, vớ vẩn vài năm sau lại thành ********, thi thoảng đi vụng trộm tí
  10. lovelystar2509

    lovelystar2509 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/12/2006
    Bài viết:
    57
    Đã được thích:
    0
    Vừa chia tay xong.......bùn
    Chúc làm gì cho mệt..

Chia sẻ trang này