1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong tình yêu, khi nói lời chia tay, có nên chúc nhau hạnh phúc?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Koji1987, 05/05/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. ngaychiaxa24

    ngaychiaxa24 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2010
    Bài viết:
    198
    Đã được thích:
    0
    Trước khi muốn chia tay phải xây dựng những viên gạch cho việc này, như đánh đập, chửi rủa, khó tính, ki bo, đê tiện, bẩn bựa,... , khi chia tay thì cũng không nên nói mấy từ như em quá tốt nhưng..., anh chúc em hạnh phúc...
    Con đường nên là vậy, không nó treo cổ tự tử, ăn vạ, theo như đỉa đói thì chỉ có hại mà chẳng lợi lộc gì. Đừng đùa với lửa =)).
    Xưa, khi còn non dại, bị 2 vố mà giờ cứ nghĩ đến là hãi, thật, khi yêu quá mức bọn đàn bà con gái có thể làm những điều thiếu nước ông bô bà già cấp cứu trong bệnh viện thồi.
  2. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Có nói cho phải phép, chẳng lẽ cứ thế mà về nhà không chào nhau, mà chào theo kiểu bình thường dễ bị hiểu nhầm là giận dỗi, còn đã chia tay rồi thì chả quan tâm gì nữa, chuyện họ hạnh phúc hay không cũng chịu, chả biết tý nào.
  3. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Có nói cho phải phép, chẳng lẽ cứ thế mà về nhà không chào nhau, mà chào theo kiểu bình thường dễ bị hiểu nhầm là giận dỗi, còn đã chia tay rồi thì chả quan tâm gì nữa, chuyện họ hạnh phúc hay không cũng chịu, chả biết tý nào.
  4. nguoixau8507

    nguoixau8507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ôi chúc chiếc gì cho mệt, nghe giả tạo bỏ xừ.
    Ko lẽ ko có lời chúc của mình/người ta thì người ta/mình ko hạnh phúc. Vẽ chuyện.
  5. nguoixau8507

    nguoixau8507 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2009
    Bài viết:
    24
    Đã được thích:
    0
    Ôi chúc chiếc gì cho mệt, nghe giả tạo bỏ xừ.
    Ko lẽ ko có lời chúc của mình/người ta thì người ta/mình ko hạnh phúc. Vẽ chuyện.
  6. mthien

    mthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    không chúc, khôngchúc. gây ra cho nhau bao nỗi đau thế mà còn chúc người khác hạnh phúc à? làm sao để hạnh phúc
  7. mthien

    mthien Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    434
    Đã được thích:
    0
    không chúc, khôngchúc. gây ra cho nhau bao nỗi đau thế mà còn chúc người khác hạnh phúc à? làm sao để hạnh phúc
  8. scorpions_na

    scorpions_na Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2004
    Bài viết:
    581
    Đã được thích:
    0
    Sao em lai cay nghiệt vậy??? Chia tay đâu phải luôn là nỗi đau. Có khi lại mở ra cho ta một tương lai mới, tươi đẹp hơn, hạnh phúc hơn. Hãy bình tâm, vui vẻ và coi đó là một kỷ niệm đẹp. Hãy cầu chúc cho người đó hạnh phúc, một sự cầu chúc chân thành. Khi đó ta sẽ thấy nhẹ nhõm hơn bao giờ hết.
  9. pxtacc

    pxtacc Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2005
    Bài viết:
    228
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ mọi sự nhẹ tựa lông hồng rồi, còn phải băn khoăn làm gì.
    Đối với bạn khác ntn thì xử như thế. Là bạn mà. Còn nếu k cả bạn nữa thì còn gì phải bàn, cứ nghĩ xem tư dưng có đứa chả quen biết gì lại đi chúc mình hạnh phúc thì cảm thấy thế nào?
    Buồn vì người yêu cũ có người mới...
    Còn yêu đương nhiên là sẽ buồn, quá bình thường. Nhưng sau buồn thì làm gì mới quan trọng. Phải đi tìm tình yêu mới đi, cho nó vui!
  10. grasshoper

    grasshoper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2004
    Bài viết:
    904
    Đã được thích:
    0
    Câu này là câu mình rất là ghét. Nghe nó rất chi là yếu đuối.
    "Tìm người yêu mới cho nó vui" thể hiện rằng "anh mà sống không yêu ai thì cuộc đời anh nó chẳng vui vẻ gì" hoặc hơn nữa là "cuộc đời anh mà thiếu cái người kia là chẳng vui vẻ gì".
    Mình thì muốn rằng mình phải sống vui cho dù có việc gì đi chăng nữa. Bởi vì mỗi người chỉ có 1 cuộc đời, mà mọi việc đều đã sắp đặt hết rồi, mình vui hay không vui thì cuối cùng rồi mình cũng sẽ chết và mọi việc nó sẽ vẫn diễn ra theo cách mà nó sẽ phải xảy ra thôi. Thế nên phải học cách sống vui, no matter what.

Chia sẻ trang này