1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong tình yêu, liệu chỉ cần niểm tin là đủ? Trong cuộc đời, mình vẫn là kẻ lông bông....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi SuperBOSS, 29/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. SuperBOSS

    SuperBOSS Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2005
    Bài viết:
    270
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu, liệu chỉ cần niểm tin là đủ? Trong cuộc đời, mình vẫn là kẻ lông bông....

    ... Đêm ngồi xem lại video November rain thấy buồn quá, mà mình cũng đã buồn cả tháng nay rồi...

    Mình và cô ấy yêu nhau đã ngót nghét 3 năm, từ hồi còn sinh viên, 2 đứa học chung lớp.

    Ra trường đã hơn 1 năm. Người yêu mình giờ đã làm việc ổn định, thu nhập tốt nhờ một số ưu đãi trong ngành. Cô ấy có năng lực thật sự và chăm chỉ chịu khó, ai cũng mến, lại có ông anh ruột trong ngành gây dựng nhiều.

    Còn mình, nhảy việc đã đôi ba lần, mình đang làm một công việc mà mình không thấy hứng thú và trái nghề, thu nhập tạm tạm và ít triển vọng. Mình là kẻ lông bông.

    Và mình chuẩn bị bỏ công việc hiện tại, đi thật xa để làm dự án ở nước ngoài trong khoảng 1 năm. Đó cũng đâu hẳn là ý thích của mình, đó là lựa chọn bắt buộc do sự nghiệp hiện tại của mình quá mù mịt.

    Hai đứa ngồi nói chuyện, rõ ràng cô ấy sẽ là người buồn hơn mình rất nhiều trong thời gian tới. Ở tuổi 25 (tính tuổi dương), với người con trai thì chỉ là bắt đầu, còn với người con gái thì cũng đã fải nghĩ rất nhiều.

    Cô ấy nói với mình, đại ý là mình đi nước ngoài 1 năm, sẽ có nhiều thay đổi trong nhận thức và suy nghĩ, cô ấy lo sợ mình sẽ thay đổi có thể sẽ bỏ rơi cô ấy. Tuổi tác sẽ là một gánh nặng, con gái cũng có thì. Cô ấy cũng nói cần một sự đảm bảo.

    Trước đây mình luôn suy nghĩ giản đơn, rằng 2 đứa yêu nhau, mình luôn nghĩ niềm tin là đủ. Cô ấy nói thế, mình đã fải suy nghĩ nhiều.

    Một sự đảm bảo ư: làm một lễ ăn hỏi hay đi đăng ký kết hôn (cô ấy không nói rõ nhưng mình hiểu là như vậy) - liệu đó có phải là quyết định nông nổi của tuổi trẻ. Mình chưa sẵn sàng cho việc đó, mình đã luôn có suy nghĩ chỉ đề cập đến chuyện này khi sự nghiệp của mình đã tương đối ổn.

    Bây giờ, một thằng như mình, lông bông và tương lai mờ mịt, chính thức ra mắt nhà gái với một lễ ăn hỏi. Mình chưa sẵn sàng cho việc này, cả về suy nghĩ và kinh tế (kinh tế thì có thể muối mặt nhờ ông bà già)

    Mình thấy thật không xứng đáng với cô ấy. Thực sự mình muốn chia tay với mong muốn cô ấy sẽ tìm được những gì xứng đáng với cô ấy hơn. Nhưng nếu vậy, ở tuổi 25 dương, với người con gái sẽ fải thật cuống quít và vội vàng cho chuyện lập gia đình. Thế nên mình sợ cô ấy sẽ không thể hạnh phúc trong vội vàng như vậy.

    Còn với mình ư, kế hoạch sẽ là 1 năm mình đi xa, rồi 2 đứa lập gia đình và sau này nữa sẽ là 2 năm mình đi xa học thạc sĩ nữa, còn thế nào tiếp theo mình con chưa biết, thậm chí chưa biết sẽ đi làm ở đâu. Liệu có bất công với cô ấy?

    Mình thương và yêu cô ấy vô cùng.
  2. tropi87

    tropi87 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    193
    Đã được thích:
    0
    oa, một tình yêu đẹp, chúc 2 pác chóng thành uyên ương, sớm có nhóc tỳ nhá
    Hâm mộ quá, tình yêu đẹp!
  3. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Bạn ah!
    Thật ra trong cuộc sống niềm tin vào nhau rất có thể sẽ không là mãi mãi. Bạn gái của bạn có những lo lắng như thế cũng đúng thôi và bạn hãy nghĩ rằng lo lắng đó nó chứng tỏ một điều cô ấy rất yêu ban và vì yêu nên cô ấy rất sợ mất bạn. Tuy nhiên bay gio nhiều gia đình, nhiều cặp vợ chồng du cưới nhau rồi nhưng vẫn chia tay nhau vì những lý do lãng xẹt cũng không hiếm. Tuy nhiên trong trường hợp này bạn nên hiểu rằng con gái bọn mình, bạn gái của ban 25 tuổi vậy là bạn ấy sinh năm 83 và bằng tuổi mình. Thu thật với bạn ở tuổi như bọn mình mà bây giờ còn để người yêu đi xa và phải chờ đợi thi thật tình bố mẹ ko yên tâm lắm. Bạn hãy cố gắng chứng minh tình cảm của mình cho gia đình và bản thân cô gái bằng một cái gì cụ thể đi.
    Bạn đừng ngại vì hiện tại mình chưa có gì về tài chính, bạn đang có một ý chí muốn vươn lên và một tình yêu tuyệt vời. Đừng chân chừ nữa nếu không bạn sẽ ân hận đấy. Trong cuộc đời mỗi con người một mái ấm hạnh phúc là điều quan trong nhất đấy bạn ạh.
  4. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Em muốn kể cho anh nghe chuyện của cô em nhé. Hai cô chú yêu nhau từ năm đầu đại học mà cô còn hơn chú gần 1 tuổi. Rùi ra trường, cũng nỗi lo bấp bênh về kinh tế, chú ấy chấp nhận làm trái nghề. Cả hai đều học sinh , thế mà chú ý chuyển sang làm xăng dầu. Lương thì bèo bọt, nhưng vẫn họ vần cưới nhau ở tuổi 24 cơ. Giờ thì hạnh phúc lắm: có hai nhóc xinh, chú ấy nhờ học thêm bằng ngoại thương nên lương ngót ngét cả trục triệu, mở công ty riêng kiếm kha khá. Hạnh phúc lắm, mặc dù vợ hơn tuổi nhưng lúc nào cũng: vợ ơi, vợ ơi! Cô ý ko xinh lắm đâu nhưng rất đảm đang và nói dễ nghe.
    Em thấy lý do về kinh tế của anh khá lãng xẹt, ko phải vì em còn trẻ đâu. vì lý do vớ vẩn đó mà chia tay thì em thấy anh rõ vớ vẩn. Hừm, đàn ông thì phải cố gắng nhiều vào chứ. Tiền thì trước sau gì chẳng có, chỉ cần cố gắng thui mà. Chúc anh chị ko vì cái lý do vớ vẩn đó mà chia tay nhớ. Nếu thế thì em cóc dám yêu ai cùng tuổi đâu.
  5. medicine201

    medicine201 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2007
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    Xa mặt cách lo?ng vâfn la? vấn đê? muôn thuơ?, bạn ah, ti?nh yêu thơ?i bây giơ? câ?n có sự chắc chắn la?m hậu thuâfn thi? mơ?i có hạnh phúc va? lâu bê?n được. Bạn có thấy một điê?u ră?ng, con gái bây giơ? không ít thi? nhiê?u khoi chọn ngươ?i yêu cufng câ?n có một sự chắc chắn va? an toa?n, nhất la? ơ? cái tuô?i đó.
    Ti?nh yêu không dêf gi? có được vi? nó được xây dựng tư? ca? 2 bên va? tư? tấm lo?ng chân tha?nh, nếu như bạn đaf có 1 ngươ?i yêu thật sự hợp với mi?nh va? thương mi?nh thi? pha?i nắm vưfng, vi? nhưfng cái chia tay nông nôfi cu?a tuô?i tre? sef la?m khô? ngươ?i khô? mi?nh, vi? khi yêu nhau thật lo?ng, thi? không có chuyện xứng hay không xứng ơ? đây ca?, ai cufng la? con ngươ?i ma?. Hạnh phúc la? do mi?nh nắm giưf va? níu kéo, bạn hiê?u ý tôi không?
    Theo tôi, bạn đaf yêu trên năm rô?i, thi? chă?ng lef bof như vậy rôi sau na?y bạn sef mất bao nhiêu năm cho 1 niê?m hạnh phúc mới? Bạn nên có một kế hoạch rof ra?ng vê? tương lai va? nói cho cô ấy biết, cưới nhau 35 cufng co?n chưa muộn chứ đư?ng nói gi? ơ? cái tuô?i cu?a bạn hiện tại. Bạn cufng đaf lớn va? đi la?m biết chuyện đơ?i thi? nên cố gắng la?m nhưfng gi? tốt nhất có thê? đê? tạo niê?m hạnh phúc cho ngươ?i mi?nh yêu, yêu la? có sự đau khô? đê? re?n luyện va? thư? lo?ng nhau. 1 sự ba?o đa?m theo tôi bạn nên dâfn bạn gái vê? nha? cho gia đi?nh biết mặt va? la?m thân đi, như vậy cufng sef la? 1 sự ba?o đa?m tuyệt đối rô?i, không câ?n pha?i ăn ho?i gi? đâu. Nếu bạn có đi nước ngoa?i, hafy thươ?ng xuyên liên lạc va? nhớ la? đư?ng la?m điê?u gi? có lôfi với nhau, ắt sef có kết qua? tốt.
  6. chickbig

    chickbig Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/03/2006
    Bài viết:
    911
    Đã được thích:
    0
    Lên cty và online, thấy mọi người đều có những lời khuyên chân thành dành cho bạn, mình rất hồi hộp muốn biết suy nghĩ của bạn lúc này như thế nào sau khi mọi người đã góp ý .
    Cố gắng bạn nhé, hãy biết nắm bắt hạnh phúc.
  7. andy_ngoc_minh

    andy_ngoc_minh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    120
    Đã được thích:
    0
    Đây đúng là một khoảng cách lớn trong suy nghĩ giữa nam và nữ. Mình cũng đã từng rơi vào lối mòn đó, day dứt giữa áp lực tuổi tác và sự tự do... sống ở xã hội này, còn phải thế!
    Chia xẻ với bạn, tất cả quyết định đều tuỳ thuộc vào bạn!
  8. velocity83

    velocity83 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/10/2007
    Bài viết:
    1.072
    Đã được thích:
    0
    :)
    Tha lỗi nếu mình nói hơi quá nhé: "Cậu là thằng siêu ngốc". Tin tớ đi vì những đứa như cậu tớ gặp nhiều rồi. Với những gì hai người đang có, và cách mà cô ấy nói với cậu thì cậu chỉ có hai việc sau thôi.
    - Làm ăn hỏi đi, cho người ta yên lòng, dù gì thì họ cũng là con gái, phải có gì đó để tin tưởng mà còn bắt họ chờ đợi chứ, hoặc không thì cưới luôn đi. Cậu tưởng ra nước ngoài làm việc, hay đi học mà giải quyết được vấn đề à. Nhầm to rồi, vấn đề nằm ở chính cậu, nếu mà ngay cả công việc trong nước còn bị dậm chân tại chỗ thì ra nước ngoài họ còn dí hơn thế gập chục lần. Khi đó cậu sẽ bị stress nặng nè, thay đổi hết trơn, cô bạn gái cậu nói thế là nhìn xa trông rộng đấy.
    - Còn nếu cậu không làm gì cho người ta tin tưởng được mà vẫn dứt áo ra đi thì xin thưa với cậu là tình yêu của cậu nó chẳng mạnh mẽ lắm đâu, vì cậu đã đặt được sự nghiệp lên trên rồi mà. Thế thì cậu hãy nói chia tay cho con người ta được nhờ.
    Đây là tâm sự chân thật của tớ, hơi mỉa mai và khắc nghiệt một chút, nhưng tớ nói rất thật. Mong cậu cũng đừng để bụng khi đọc xong.
  9. Muahoaxoan

    Muahoaxoan Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/11/2007
    Bài viết:
    62
    Đã được thích:
    0

    Tha lỗi nếu mình nói hơi quá nhé: "Cậu là thằng siêu ngốc". Tin tớ đi vì những đứa như cậu tớ gặp nhiều rồi. Với những gì hai người đang có, và cách mà cô ấy nói với cậu thì cậu chỉ có hai việc sau thôi.
    - Làm ăn hỏi đi, cho người ta yên lòng, dù gì thì họ cũng là con gái, phải có gì đó để tin tưởng mà còn bắt họ chờ đợi chứ, hoặc không thì cưới luôn đi. Cậu tưởng ra nước ngoài làm việc, hay đi học mà giải quyết được vấn đề à. Nhầm to rồi, vấn đề nằm ở chính cậu, nếu mà ngay cả công việc trong nước còn bị dậm chân tại chỗ thì ra nước ngoài họ còn dí hơn thế gập chục lần. Khi đó cậu sẽ bị stress nặng nè, thay đổi hết trơn, cô bạn gái cậu nói thế là nhìn xa trông rộng đấy.
    - Còn nếu cậu không làm gì cho người ta tin tưởng được mà vẫn dứt áo ra đi thì xin thưa với cậu là tình yêu của cậu nó chẳng mạnh mẽ lắm đâu, vì cậu đã đặt được sự nghiệp lên trên rồi mà. Thế thì cậu hãy nói chia tay cho con người ta được nhờ.
    Đây là tâm sự chân thật của tớ, hơi mỉa mai và khắc nghiệt một chút, nhưng tớ nói rất thật. Mong cậu cũng đừng để bụng khi đọc xong.
    [/quote]
    Em đồng ý với bác này,những gì em muốn nói bác nói hộ em hết rồi
    http://360.yahoo.com/my_profile-o4Ps7UY8bqdbN7swEiNsnK8pTeLoJv4-;_ylt=AvsRklWLQ2MAI0pU45kl6vm0AOJ3?cq=1
  10. vitop

    vitop Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2006
    Bài viết:
    2.275
    Đã được thích:
    0
    Bác này nói đúng ý em!
    nhưng em hiểu những gì mà Bác chủ Topic đang nghĩ, em càng hiểu người yêu B đang nghĩ gì. Cô ấy đơn giản muốn có cuộc sống bên người cô ấy thương yêu. Hạnh phúc có thể làm ra của cải nhưng có của cải liệu bạn có mua được hạnh phúc? Tiền ko quan trọng nhưng thiếu nó cũng ko được. Có điều hãy nhìn xa hơn đi. Nếu bạn đã có một kế hoạch trong tương lai hãy thực hiện nó cùng với sự ủng hộ, cổ vũ, động viên của một người vợ!

Chia sẻ trang này