1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong tình yêu, liệu chỉ cần niểm tin là đủ? Trong cuộc đời, mình vẫn là kẻ lông bông....

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi SuperBOSS, 29/11/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. thuytien85

    thuytien85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/11/2007
    Bài viết:
    583
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống giờ lắm lo toan vất vả làm con người ta đôi khi nghĩ không đúng hướng và quá thiên về vật chất.
    Còn lại gì nào khi trong lòng anh trống rỗng, hay nhẫn tâm hơn, anh làm cho người con gái anh yêu cảm thấy trống rỗng.
    Nếu vì một lý do đặc biệt nào đấy mà anh chia tay với chị ấy vì tương lai của chị ấy thì có thể cả 2 sẽ đau khổ, nhưng ít nhất anh còn có cảm giác vì người mình yêu.
    Tiền tài và danh vọng, 2 cái đó luôn bám theo con trai các anh. Nhưng con gái bọn em thì khác, những cái đó phù du lắm, nếu thiếu tình yêu, thiếu sự tin tưởng, thiếu sự sẽ chia thì tiền bạc không thể bù đắp được, nếu cam chịu thì sẽ cố để hoà vào cuộc sống, nếu không cam chịu thì tiền bạc có thể sẽ là phương tiện để dẫn đến những mục tiêu không tốt.
    Em sinh năm 85, và bắt đầu có suy nghĩ nghiêm túc về gia đình và cuộc sống lứa đôi, em đã từng yêu và đã từng đau khổ, nhưng em vẫn tin vào tình yêu và chờ đợi điều kỳ diệu ấy đến với mình.
    Sẽ không như tình yêu trước, sẽ không chọn người cạn nghĩ như anh (em xin lỗi) anh chủ topic ạ.
    Vài lời của cô gái còn nông cạn này, có gì anh bỏ qua cho. Em mới tham gia diễn đàn nhưng cũng muốn nói lên suy nghĩ của mình.
    Chúc anh tìm được quyết định đúng đắn.
  2. nuoc_da

    nuoc_da Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2005
    Bài viết:
    4.426
    Đã được thích:
    0
    có lẽ vì con gái không quan trọng tiền tài danh vọng lên con trai phải bù lại ... vì khi chuẩn bị cho một đứa con ra đời ... ko đành lòng để nó thiếu thốn ... gặp nhiều cảnh 2 vợ chồng cãi nhau suốt ngày ... cũng chỉ vì kinh tế ... hic ... gia đình đâu có đơn giản
  3. haha1234

    haha1234 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    24/11/2006
    Bài viết:
    521
    Đã được thích:
    0
    nếu bạn và bạn gái sinh năm 83 thì mình bằng tuổi đấy.
    ko biết bạn gái bạn có sốt ruột lắm ko chứ mình thì hiện tại ko có ai nên mình thấy vấn đề nó chưa cấp thiết lắm, vẫn cực kì bình tĩnh.
    Nhưng với bạn gái bạn thì khác, dù sao yêu nhau đã lâu, tình cảm thuận lợi, nếu ko vì vấn đề sự nghiệp bạn đặt lên hàng đầu thì xem ra là cưới được rồi.
    Thực ra bạn cứ đặt tình và sự nghiệp lên bàn cân quá nên khiến bạn đã rối càng rối hơn, rất nhiều người con trai - bạn mình khi chưa lấy vợ thì lông bông, sự nghiệp ko đâu vào đâu nhưng lấy vợ vào rồi, lúc đầu lục đục nhưng càng ngày càng vững vàng, chững trạc và rất biết lo toan cho gia đình. Mình nói thật đấy. 25 chưa ko còn trẻ cũng chưa đến tuổi..về già nhưng là tuổi đẹp để lập gia đình rồi đó bạn.
    Có thể vì công việc bạn phải đi xa, nhưng mình tin khi đi xa mà có 1 người vợ ở nhà chờ mong chắc chắn đây sẽ là động lực tốt thúc đẩy bạn hơn trong công việc, mà nền tảng tình cảm của 2 bạn rất vững như thế thì tại sao khi lại quá lăn tăn trước việc "xa mặt cách lòng" hay chính trong tư tưởng bạn, tình cảm của bạn cũng chưa chắc chắn lắm???
    Tất cả đều do bạn quyết định thôi, hãy lắng nghe trái tim mình, nó sẽ mách bảo cho bạn làm thế nào là đúng đắn nhất trong lúc này, mọi lời góp ý chỉ là 1 khía cạnh tham khảo mà thôi bạn nhé.
    Chúc bạn sớm hạnh phúc và thành đạt!.

Chia sẻ trang này