1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong tình yêu...lòng thương hại có bao giờ được chấp nhận.

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi em_can_co_anh_mai_mai, 06/08/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. em_can_co_anh_mai_mai

    em_can_co_anh_mai_mai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2002
    Bài viết:
    68
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu...lòng thương hại có bao giờ được chấp nhận.

    Khi 2 người đến với nhau và yêu nhau...Nh­­ưng người này yêu người kia chỉ ở lòng thương hại , thì có chấp nhận được ko???Mọi người cho ý kiến giúp mình với....

    Khi co don...em muon goi ten anh.Nhung so anh giat minh em lai thoi...
  2. mizill

    mizill Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/08/2002
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    không bao giờ , trong tình yêu không bao giờ đươc có lòng thương hại , nếu một ngày nào đó người ban của bạn biết rằng bạn chi yêu họ bằng lòng thương hại thôi, thì tôi nghĩ rằng người đó sẽ rất buồn , và thật tồi tệ hơn khi người đó lại đặt tất cả niềm tin và hy vọng cua họ vào mối tình đó. Cho nên tôi khuyên bạn không nên có suy nghĩ như vậy, yêu nhau la phải có sự hoà hợp của hai tâm hồn, trong tình yêu cần có sự tôn trọng lẫn nhau, chứ không phải là thương hại nhau . Than
  3. anh_tuanb

    anh_tuanb Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/06/2002
    Bài viết:
    16
    Đã được thích:
    0
    neu tinh yeu chi la long thuong hai thi dieu do that la khung khiep . kho bao gio co the chap nhan duoc dieu do dau ban oi. tinh yeu xuat phat tu con tim nhung long thuong hai thi xuat phai bang y tri thi lam sao co the hoa dong duoc voi nhau neu co gang ma giu gin moi quan he nay thi cung duoc nhung the nao cung co ngay say ra chuyen . cho nen tot nhat la hay suy nghi lai va chia tay nhau thi hon ban ah.
    chuc moi nguoi may man va hanh phuc
    anhtuan

Chia sẻ trang này