1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong tình yêu,nếu đàn bà ghen như hoạn thư thì đàn ông ghen như thế nào nhỉ..............?

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi china, 09/11/2002.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. china

    china Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/01/2002
    Bài viết:
    192
    Đã được thích:
    0
    Trong tình yêu,nếu đàn bà ghen như hoạn thư thì đàn ông ghen như thế nào nhỉ..............?

    Thưc ra thì mình cũng chẳng muốn mang chuyện này ra đây để nói đâu,có điều để trong lòng không dễ chịu một chút nào cả.

    Mình biết điều này là vô lý thế nhưng mình bắt đầu cảm thấy khó chịu mỗi khi cô ấy cười với ai đó hoặcnói chuyện với người ta( là con trai ).Mình biết mình chưa là gì của cô ấy,nhưng không hiểu sao mình vẫn cứ vô lý đến thế.Như thế có đúng là đang ghen với người khác không,mặc dù mình rất là kiềm chế không thì sợ cô ấy biết.Nhiều lúc mình rất khó chịu (như lúc này chẳng hạn ) nếu bây giờ mà không nói ra thì mình không biết sẽ ra sao nữa.................















    [/red][/size=4]
    Riêng ta vẫn còn,vẫn còn tất cả
    Chỉ thiếu một người,người đó là em
  2. nhanvatnu

    nhanvatnu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/10/2002
    Bài viết:
    72
    Đã được thích:
    0
    thư = chị . Đàn bà ghen thì gọi là hoạn thư.nên cháu suy ra ====>Đàn ông ghen thì gọi là "hoạn ông"===>ghen như....

Chia sẻ trang này