1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

trong tình yêu...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi think999, 21/07/2009.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. think999

    think999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    trong tình yêu...

    trong tình yêu liệu có nên "không có đc cái mình muốn thì nên cố gắng muốn cái mình có" ???
  2. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    cái mình muốn có là cái gì và có thực sự rằng mình sẽ có được điều mình muốn hay không ?
    hiểu về chính bản thân mình chưa, hiểu về giá trị đích thực của tình yêu chưa, và hiểu được người mình yêu chưa, chưa thực sự hiểu thì có phải là yêu không, hiểu được rồi thì sao còn phải hỏi câu ấy
  3. phudu00

    phudu00 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/07/2009
    Bài viết:
    329
    Đã được thích:
    0
    Bạn chủ top nói cũng có lý mà.
    Ngay cả chính bản thân mình đôi lúc còn chả hiểu được, lấy đâu ra mà hiểu người khác.
    Giá trị đích thực của tình yêu là gì? Giờ chắc hiếm người hiểu rõ lắm, haizzz....
    Tất cả chỉ là phù du thoai
  4. nobita1310

    nobita1310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/05/2008
    Bài viết:
    1.534
    Đã được thích:
    0
    ặ thỏ là 'ỏĐu hàng à? an phỏưn à.
    Không 'ỏằ"ng tơnh
  5. tedsuk1210

    tedsuk1210 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    tất cả cũng chỉ là phù du thôi
  6. HunterG

    HunterG Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/07/2009
    Bài viết:
    11
    Đã được thích:
    0
    Đúng thật nghĩ đi nghĩ lại cũng chưa biết tình yêu là gì !!!
  7. Alo_TongDaiDay

    Alo_TongDaiDay Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/11/2005
    Bài viết:
    2.519
    Đã được thích:
    0
    cái cần có là tình cảm , sự tôn trọng ... chứ mấy cái kia cũng chả biết thế nào được
  8. think999

    think999 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/09/2007
    Bài viết:
    76
    Đã được thích:
    0
    liệu có thể duy trì một tình yêu nếu thiếu đi ngọn lửa đam mê, mà chỉ cần những sự cảm thông và chia sẻ, quan tâm và chăm sóc....???
  9. alone_rock

    alone_rock Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    29/08/2006
    Bài viết:
    627
    Đã được thích:
    5
    1 lần ar đã nói với cô em gái kết nghĩa của ar thế này
    " Em đang chơi trò đuổi bắt đấy à, em cứ đuổi theo một cái bóng, nghĩ nó phải là của mình, rồi chợt hớn hở khi chộp được nó, những tưởng nó đã ở trong vòng tay của em, nhưng khi mở ra lại chẳng có gì . Chẳng lẽ suốt đời em cứ muốn theo đuổi những thứ không thuộc về em, để rồi lại tìm về với thất vọng. Em đã bao giờ nghĩ rằng em cũng có thể có 1 hạnh phúc thực sự. Em sẽ phải học cách quên đi và bắt đầu lại, nhưng khi em đã có hạnh phúc rồi, em mới hiểu những thứ em đã quên đi cũng đáng lắm "
    Chính vì ko hiểu mình muốn điều gì, nên cứ lao đầu vô nghĩa với những lý do để tự lừa dối chính mình. Không hiểu mình, không hiểu người ta, vậy thì có cái gì ở đây gọi là yêu ? yêu cái gì ?
  10. kruger

    kruger Hỏi gì đáp nấy Moderator

    Tham gia ngày:
    05/03/2009
    Bài viết:
    2.545
    Đã được thích:
    19
    Lấy sổ tay ra, nhìn vào cuốn lịch (bóc) trên tường ấy! Tờ nào cũng có một câu danh ngôn hay lắm, đúng lắm, tuyệt lắm, đáng để suy ngẫm lắm.... chép đầy đủ ra rồi ngồi suy ngẫm đi.

Chia sẻ trang này