1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trống trải ... Khoảng lặng tình yêu ... ?????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TimBank, 10/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Divine_ponytail

    Divine_ponytail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    1.906
    Đã được thích:
    0
    Cảm giác này là hoàn toàn bình thường mà... Ai mà giữ đc mãi những ngọt ngào như hồi đầu chứ, đấy mới chính là điều khiến ng ta đôi khi không tỉnh táo để nhận ra là mình đang có 1 TY đẹp và ý thức fải thật cố gắng để gìn giữ nó
    Chúc Tím thật tỉnh táo nhé
  2. angelsight

    angelsight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    em không hiểu nhưng bác đang sống sâu quá trong tình yêu fải không bác,em lun mún kiếm tìm một cảm giác như bác khi yêu,nó không rõ là gì nhưng thật đáng trân trọng và sống vì nó....yêu là fải thế này rồi....đây có fải là hạnh fúc không các bác?
  3. TimBank

    TimBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.884
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn mọi người đã chia sẻ cùng Tím nhé!
    Lúc này thấy thật nhẹ nhàng & thêm yêu đời, yêu người hơn rồi
    Một lần nữa tím xin cám ơn tất cả
    Tím vừa send SMS cho người ấy rùi nói là "em nhớ anh, em nhắn chỉ muốn nói thế thui ..." Không mong hồi âm ...
    Nếu như bạn là người ấy, khi đọc những trang topic này có thấy vui ko? Mình có nên chia sẻ topic này cùng người ấy?
  4. angelsight

    angelsight Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/04/2007
    Bài viết:
    146
    Đã được thích:
    0
    nếu em là người ấy,một thằng con trai thì em cảm thấy hạnh fúc vì có một người đang nghĩ,đang nhớ,đang...yêu mình...bác ạ,từ bé đến giờ em mới được có vài lần mang cảm giác này bên người,không vui,không buồn nhưng đặc biệt
  5. Divine_ponytail

    Divine_ponytail Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/10/2004
    Bài viết:
    1.906
    Đã được thích:
    0
    Nghĩ giá mình cũng được nhận 1 SMS như thế này thì thật là tuyệt vời.
    Nói chung là Tím làm thế là chuẩn đấy, có hồi âm ngay bây giờ cho mà xem
  6. littlegirls

    littlegirls Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/08/2007
    Bài viết:
    701
    Đã được thích:
    0
    Con người ta thật tham lam, khi những yêu thương đã trở nên quá đỗi thân thuộc, những cử chỉ âu yếm, những lời" anh yêu em nhiều nhiều lắm" ko còn quá là lạ nữa, lúc đó thay vì thấy mình đang hạnh phúc thì người ta lại cho là tình yêu đang nhạt, tự nhiên cảm thấy ko còn yêu gì nữa, đòi thay đổi...Sau đó là một khoảng trống rỗng trong lòng ko sao tả xiết. con người ko ai thỏa mãn với những gì mình đang có cả.
  7. TimBank

    TimBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.884
    Đã được thích:
    0
    Đọc được bài anh với bạn ở trên, em nghĩ người ấy cũng thế nhỉ
    Vẫn chưa có hồi âm ạ, nhưng em hiểu người ấy chỉ mong người ấy vui & ấm áp hơn khi nhận tin nhắn ấy thui!
    Những giây phút trống trải lạnh lẽo qua đi thấy ấm áp hơn nhiều dù ngoài trời nhiệt độ đã giảm
    Qua mạng ảo dễ chia sẻ, nhưng tình cảm mang lại rất thật
    Cùng chia sẻ, cùng tìm thấy niềm vui thêm yêu cuộc sống hơn nào
    Lúc này là thế, ko biết ngày mai ra sao nhỉ?
    Em luôn ngốc nghếch trẹ kon & mưa nắng thất thường như thời tiết SG
  8. TimBank

    TimBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.884
    Đã được thích:
    0
    bạn này có thể đã nói đúng!
    Mình thì không phải do quá quen thuộc mà cảm thấy nhạt
    Nếu được nhàm chán trong tình yêu như thế là 1 điều hạnh phúc với mình!
    Nhiều lúc có những điều mơ hồ, mình cảm nhận, vô phương hướng, ... nhưng khi qua giây phút ấy rồi, như bây giờ chẳng hạn, lại thấy thêm yêu hơn, lung linh hơn
    Ăn cơm ngày nào mình cũng ăn nhưng ko ngán vì tuỳ gia vị & mòn ăn cùng cơm từng ngày!
    Cám ơn bạn đã chia sẻ!
  9. muamauxanh

    muamauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    maybe chị em mình dành nhiều tình cảm cho 1 người nhièu quá chị nhể?. Nhưng chị xác định được chị làm gì để vẫn có vẫn yêu anh. Còn em lúc này ...
    Lúc này em cũng đang trống trải, trống trải khi có người ấy bên cạnh.
    Mặc dù người ấy luôn sợ khi thấy em buồn, luôn cố gắng làm tan đi âu lo của em, tình cảm vẫn dành cho người ấy như lúc đầu gặp gỡ, nhưng em sợ TC của mình mau chóng bay đi
    EM sợ hạnh phúc bất ngờ sẽ bất ngờ bay đi khi nó đến
  10. TimBank

    TimBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.884
    Đã được thích:
    0
    chị ko lo sợ bất ngờ đến rồi bất ngò đi, chị chỉ lo mình ko biết trân trọng & tiếc nuối khi tình yêu đó đã qua đi Hãy yêu & làm theo trái tim mình mách bảo em nhé!
    Em còn bản lĩnh & cứng cáp hơn chị nhiều
    Chúc em hạnh phúc!

Chia sẻ trang này