1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trống trải ... Khoảng lặng tình yêu ... ?????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TimBank, 10/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. pretty_Admin

    pretty_Admin Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/08/2005
    Bài viết:
    1.515
    Đã được thích:
    0
    I''''''''m too
    Yellow: I like it
    Được pretty_admin sửa chữa / chuyển vào 12:57 ngày 11/03/2008
  2. mrhugolina

    mrhugolina Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Bài viết:
    5.936
    Đã được thích:
    47
    Nhớ cách đây vài năm mình cũng nhận được 1 sms như thế này... phải gọi sướng phát cuồng ấy chứ.
    Sau này cũng nhận được vài sms tương tự nhưng không phải gởi cho mình.
    Họ gởi nhầm
  3. TimBank

    TimBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.884
    Đã được thích:
    0
    Vui đấy, cười đấy nhưng lại cứ chông chênh ...
    Dĩ nhiên không phải từ anh rồi, em đang mất phương hướng ... không biết sẽ đi tiếp những bước thế nào đến tương lai ... Mông lung quá ...
    Cứ tưởng khi thay đổi như ý mình rồi mọi thứ tốt đẹp, nhưng thực tế nào được thế đâu ...
    ...
    Tất cả vì tương lai nhỉ?
    ................
  4. tulipvang

    tulipvang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2007
    Bài viết:
    1.619
    Đã được thích:
    0
    Vì thực tế không phải lúc nào cũng như mình mong muốn ... và vì cuộc sống vốn thế ... vui, buồn ... cười, khóc ... tất cả rất mong manh ... chông chênh. Nên em hãy cứ sống hết mình cho những lựa chọn của mình em ạ, để sau này khỏi phải hối tiếc, khỏi ân hận với chính bản thân mình.
    Chị rất thích câu này:
    "Có những ước mơ sẽ vẫn chỉ là ước mơ dù cho ta có nỗ lực đến đâu nhưng nhờ có nó, ta mạnh mẽ hơn, yêu cuộc sống hơn và biết cố gắng từng ngày".
    Chúc Tím hạnh phúc

  5. leuhuy

    leuhuy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2004
    Bài viết:
    6
    Đã được thích:
    0
    Có người nói thật thiệt thòi cho nhưng ai trong đời chỉ có một mối tình...Suy cho cùng câu nói đó có thể đúng cho người nay nhưng không phù hợp cho người khác...Khi yêu nhau,nếu hai người đến với nhau bằng tình yêu chân thành,tất cả những lời yêu thương dành cho nhau đều xuất phát tự đáy lòng...vì đơn giản những lời yêu thương ấy mộc mạc nhưng chẳng dễ nói,nó phải xuất phát từ trái tim...Khi yêu nhau với mối tình đàu tiên,hai người muốn ở bên nhau mãi mãi nhưng lại chẳng có mấy ai biết hãy cố gắng vun đắp cho tình yêu ấy mà lại chỉ suốt ngày lo sợ một ngày sẽ mất nhau...Người ta nói:"Thật tội nghiệp cho những người khi mới yêu nhau đã nghĩ sẽ không được ở bên nhau mãi mãi..." Hạnh phúc, để có được nó cần phải đấu tranh,và trước hết hãy đấu tranh với chính bản thân mình,đừng chỉ ngồi vẽ cho nó những suy nghĩ tiêu cực,hãy cùng nhau cố gắng vun đắp cho tình yêu ngày càng nồng thắm...Chúc những người yêu nhau sẽ biết trân trọng giá trị của hạnh phúc & sẽ mãi mãi được bên nhau...
  6. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    ....Xong
    Được vn_sakura sửa chữa / chuyển vào 16:32 ngày 12/03/2008
  7. quynhmy84

    quynhmy84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/03/2008
    Bài viết:
    243
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu cũng có lúc thăng có lúc trầm bạn ạ. Có lẽ bây giờ đang là lúc trầm của bạn đó. Cố gắng lên, tạo không khí vui vẻ thoải mái khi gặp ngta. À, mà k phải gặp nhìu là tốt đâu bạn ạ
  8. aliaha

    aliaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Sao hôm rồi ai nhắn tin cho mình thông báo Tím sắp chống lầy hả trời ! (lại đưa cho cả ảnh cưới cho xem nữa )làm mình mất 1 đêm khóc hết nước mắt .
    Bài học rút ra từ topic này : cần phải quan sát tỉ mỉ và nhạy cảm hơn với cuộc sống xung quanh và sâu sắc hơn với tình cảm
  9. aliaha

    aliaha Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/12/2003
    Bài viết:
    2.130
    Đã được thích:
    0
    Thầy Quang dạo này lại có tâm sự rồi !
  10. muamauxanh

    muamauxanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2006
    Bài viết:
    1.285
    Đã được thích:
    0
    Đã xong rồi quyét định, tình cảm vẫn cứ mơ hồ và trogn so sánh. Cứ mất phương hướng thế này khổ cả đôi bên. Cứ đi lạc nẽo khi lòng mình đang trống trải. Cứ bước lạc đường khi từng bước cứ chông chênh

Chia sẻ trang này