1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trống trải ... Khoảng lặng tình yêu ... ?????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TimBank, 10/03/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Exlinct

    Exlinct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Cai Net một tuần....... bắt đầu từ giây phút này........ để xem có làm được không................... để xem bớt hay thêm trống trải...........
  2. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Cai Net sao? Nỗi nhớ ấy ở trong tim chứ có ở trên Net này đâu mà cái net. Híc!
  3. TimBank

    TimBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.884
    Đã được thích:
    0
    "Tâm còn sân si sao thành chính quá" - chả phải có lần ai đó nói thế sao?
    Nếu con tim còn vương vấn dù có lên non cao hay đến đâu đi chăng nữa, dù có bất kỳ phương tiện gì liên lạc hay nhắc chuyện xưa nhưng có chắc rằng trái tim & suy nghĩ không còn hình ảnh người ấy?
    @ Bé Emthik...: Có thể là người ấy chưa ...
  4. Vn_Sakura

    Vn_Sakura Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/07/2006
    Bài viết:
    8.580
    Đã được thích:
    0
    Cái rì cừn làm thì dù có tốt hay không tốt, cũng vẫn fải làm thôi.
    Nhờ
  5. Capuccino

    Capuccino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0
    Ai nhắn cho thầy đấy thầy ui! Em chỉ hóng đc ảnh ở nhà CB thui Cơ mà thây khóc nghi ngờ quá
    Túm lại là trò kết cái chữ ký của thầy nhắm
  6. Exlinct

    Exlinct Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/10/2007
    Bài viết:
    787
    Đã được thích:
    0
    Không nhớ là đã hết một tuần chưa nhỉ? Trống trải..... hình như hết rồi........
  7. 02XdaIIs

    02XdaIIs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Làm xong cái cần làm dồi nàng ơi
    Giờ sao đây??
    Hay pố trí cho chàng liều thuốc chụt
    Để chàng toay lun nhờ......
    Nhờ

  8. swordsaint

    swordsaint Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/04/2006
    Bài viết:
    83
    Đã được thích:
    0
    Mới đọc được 2 trang đầu, cảm xúc của bạn rất giống cảm xúc của mình. Mình cũng cảm thấy trống trải như bạn, nhưng mình không bao dung để ngồi và để lỗi buồn trải trên mình. Mình muốn thoát ra khỏi cái hố đó, tình yêu chẳng có gì thú vị cả: càng yêu sâu nặng bao nhiêu càng khổ bấy nhiêu. Mình đau khổ dằn vặt nhiều rồi, mình tự hỏi, tại sao mình phải như vậy, cuộc sống của mình vốn rất tuyệt mà, mọi thứ đều đầy đủ: sức khoẻ, tiền bạc, không gian, thời gian, mình có tất cả như mình mong muốn rồi. vậy tại sao mình còn phải vướng vào 1 cái hố mà mình không bao giờ có thể lấp đầy, cứ xúc đất đổ vào mệt mỏi toát mồ hôi, hi vọng nó sẽ đầy, nhưng chẳng bao giờ nó đầy cả, chỉ càng hi vọng càng tuyệt vọng, càng cố gắng càng mệt mỏi. Mình muốn quay lại, vô tư như hồi mình chưa yêu, chẳng phải nhớ nhung, chằng phải thương yêu. Cuộc sống như vậy chẳng phải tốt hơn? Hồi mình chưa yêu, mình chẳng bao giờ cần ai xan xẻ lỗi buồn, chẳng cần ai bên cạnh khi mình thất bại, còn bây giờ, mọi thứ thật tệ. Điều tệ hại là mình lên đây chỉ để tìm 1 chút cảm thông, và để đốt thời gian, để cảm thấy những giọt nước mắt rơi của mình có người nhìn thấy.
  9. TimBank

    TimBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.884
    Đã được thích:
    0
    nếu có liều thứ 2 thì người ra kẻ xuống rồi cùng uống nhỉ
    nhưng mà liều dùng chắc phải gấp 2 người bt
    bây giờ thì đã tạm thoát ra khoảng lặng ấy
    nhiều thứ khác đến mà ko biết xử lý việc nào trước việc nào sau

  10. Capuccino

    Capuccino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0
    hic hic lại buồn rùi, chả hiểu sao ...
    dạo này nhiều việc phải làm quá, chạy mệt nhiều lúc tưởng đổ xuống luôn ...
    hay do như thế nên dễ cáu dễ nghĩ lung tung nhỉ hic hic ...
    muốn khóc!

Chia sẻ trang này