1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trống trải ... Khoảng lặng tình yêu ... ?????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TimBank, 10/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. beauhomme

    beauhomme Tư vấn tình yêu Moderator

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    9.889
    Đã được thích:
    3
    Move sang Tâm Sự cho phù hợp nhé chủ Topic!
  2. TimBank

    TimBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.884
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn Mod nhìu nhé! T cũng thấy bên í ko hợp lắm, chuyển sang đây cho mình có chỗ thỉnh thoảng vào than vãn 1 chút
    SG hôm nay sáng sớm đã mưa rùi, thích lắm
    Tâm trạng hôm nay cũng khá hơn rùi nhưng mưa thế này thì làm sao làm những việc khác đây Dầm mưa nữa thì ốm mất
    Sáng nay dậy lại nghe nhạc teen chứ
    Ngọn sóng vẫn chờ bước chân anh về .... cho em thôi nhớ mong

  3. Cooler

    Cooler Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/12/2001
    Bài viết:
    2.840
    Đã được thích:
    0
    Ở xa anh lúc nào em cũng thấy
    Trong lòng mình 1khoảng trống mênh mông
  4. dadofbtchild

    dadofbtchild Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/12/2007
    Bài viết:
    2.032
    Đã được thích:
    0
    Sao lại thế này hả em Sa.
  5. UglyChicken

    UglyChicken Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Đi đâu cũng gặp hết vậy ta
  6. oOoTimoOo

    oOoTimoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    3.319
    Đã được thích:
    0
    anh í là người của công chúng mà!
    Chiều hôm qua:
    " 10p nữa nháy máy gọi em dậy nhé!" - " OK" ... 10p sau 1 người nghe "ước gì anh ở đây giờ này ..." 1 người nghe "love U & love me" ... rùi 1 người đi học ...

    Nhớ!

    [nick]
    Được oOoTimoOo sửa chữa / chuyển vào 23:45 ngày 29/03/2008
  7. 02XdaIIs

    02XdaIIs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Giật mình nhìn lại.... bài hát về tình yêu nồng nàn sao mà khó kiếm thế.... còn bài hát về.... thì........
  8. oOoTimoOo

    oOoTimoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    3.319
    Đã được thích:
    0
    khi yêu cảm xúc ko dat dào da diết cồn cào đau đớn bằng những lúc ... mà!
    Mình có thói quen về đến nhà là quăng điện thoại đi hoặc tắt hoặc để chế độ yên lặng, vừa sờ đến nó thì
    Có chút cảm giác tội lỗi vì ko reply cho "ấy" đc, giờ này chắ ấy đang ngủ rùi ngủ ngon nhé! Rồi sáng mai thức dậy bình yên

  9. Anh_trai_76

    Anh_trai_76 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2002
    Bài viết:
    5.668
    Đã được thích:
    0
    Không nên thức khuya nhiều nhé em
  10. thuyhang182

    thuyhang182 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    27/02/2006
    Bài viết:
    11.250
    Đã được thích:
    0
    AT mới lên chức bảo mẫu à anh?
    Trống trải... K biết có fải là khoảng lặng của tình yêu k hay là lúc ngọn lửa nhỏ le lói bao lâu nay đến giờ fút nó fải tắt.
    Có ai đã từng có lúc rơi vào cảnh chán đến mức chỉ cần nghĩ tới cái sự chán ấy là có thể khóc ngay đc chưa nhỉ!?
    Từ bé đến giờ chỉ khóc vì 3 lý do: khóc cho những gì đã mất, khóc vì tức giận mà k làm gì đc, và bây giờ là khóc vì quá chán, chán kinh lên đc!
    2 đêm rồi k ngủ. Nhìn trong gương cặp bồ câu mệt mỏi như k còn sức sống

Chia sẻ trang này