1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trống trải ... Khoảng lặng tình yêu ... ?????

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi TimBank, 10/03/2008.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bebymilo

    bebymilo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/01/2008
    Bài viết:
    1.265
    Đã được thích:
    0
    ơ cứ tưởng mìn ko có ng iu mí trống trải...hoá ra có ng có ng iu mà vẫn trống trải àh??/?? Vậy tìm ng khác đi.....iu mà chỉ có việc làm cho ng mình yêu cảm nhận được sự ấm áp và sự yêu thương mà cũng ko làm được thì iu làm jề...ở mìn còn sướng hơn
  2. oOoTimoOo

    oOoTimoOo Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/12/2007
    Bài viết:
    3.319
    Đã được thích:
    0
    em dạy sớm chứ có thức khuya đâu ạ Ko biết có cách gì khắc phục tình trạng này không chứ em cũng mệt nhắm í!
    Cám ơn anh giai nhé!

    bạn có chắc tìm người khác sẽ bớt trống trải? Cứ iu là luôn ấm áp, hạnh phúc? Thế thì tớ tệ thật, mình ko đem lại cảm giáấcm áp, yêu thương cho người khác làm sao cảm nhận được sự yêu thương!?
    Có những nốt trầm ...

  3. socolagirl

    socolagirl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/12/2007
    Bài viết:
    1.192
    Đã được thích:
    0
    ko trống trải, ko có khoảng lặng nào ... nhưng đầy sóng, những cơn sóng mang bao nỗi nhớ vỗ vào lòng em ... Em nhớ anh
  4. 02XdaIIs

    02XdaIIs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/02/2008
    Bài viết:
    313
    Đã được thích:
    0
    Muốn có sóng phải có gió
    Gió thổi thì mây cũng lượn
    Mây lượn chán lượn chê thì cũng vấp phải núi

  5. TimBank

    TimBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.884
    Đã được thích:
    0
    mong cú vấp í mà ko được nè
    không trống trải ... nhưng ngột ngạt quá cái nỗi nhớ kéo về lấp kín mọi ngóc ngách của suy nghĩ & con tim
    làm sao bây giờ
  6. Capuccino

    Capuccino Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    04/01/2002
    Bài viết:
    1.701
    Đã được thích:
    0
    tự dưng man mác buồn ...............
    trống trải ư!????
    cái trán bướng bỉnh ...
    anh nhẹ nhàng với em hơn 1 chút ...........
    em bớt bướng hơn 1 chút ............................
    rồi cũng sẽ qua nhỉ ...................
    chợt buồn .................
  7. Baron

    Baron Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Bài viết:
    3.168
    Đã được thích:
    0
    ...chia sẻ với bạn chủ topic nhé....Không phải mình đưa ra định nghĩa về tình yêu, mà là điều mình nghĩ về tình yêu là thế này :
    ? Yêu, là nhìn thấy ở người đó những điều không hoàn hảo mà vẫn yêu.
    ? Yêu, là muốn mang lại cho người mình yêu những điều tốt đẹp nhất.
    ? Yêu, là không mất trí, vẫn học quên mình, vẫn dành trái tim cho gia đình và bè bạn...
    ? Yêu, là dành thời gian, công sức để tìm hiểu tâm hồn và tính cách của nhau.
    ? Yêu, là dành thời gian và công sức để tìm hiểu và yêu quý những gì mà người con yêu gắn bó.
    ? Yêu, là tin tưởng và hiểu biết lẫn nhau.
    ? Yêu, là nếu tranh cãi thì không thường xuyên và cũng không nghiêm trọng.
    ? Yêu, là nếu tranh cãi chỉ giúp hiểu nhau hơn và tình yêu bền vững hơn.
    ? Yêu, là hướng tới một mối quan hệ lâu dài.
    ? Yêu, là khi xa cách, chỉ thấy yêu hơn và gắn bó hơn.
    Vì thế, những ai đã yêu, đang yêu và được yêu là những người thật hạnh phúc.... chúc bạn sẽ tìm được hướng đi cho mình.
  8. TimBank

    TimBank Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.884
    Đã được thích:
    0
    Cám ơn sự chia sẻ của anh Baron dành cho "chủ topic" nhé!
    Em còn trẻ con & ngốc nghếch, bướng bỉnh lắm ... Thật ngưỡng mộ tình cảm anh dành cho chị
    Mỗi người có 1 cách bày tỏ khác nhau ... nhỉ ...
    --------
    Thường ngày mình rất hay quên mà, sau 1 đêm sẽ quên ngay ... chắc đêm qua thiếu ngủ nên vẫn nhớ ...
    cứ thấy man mác buồn ...
    Dù biết là thế ... có lẽ không đủ hiểu để đặt trọn niềm tin nhỉ .... nhưng tình cảm thì vẫn vẹn nguyên ...
    muốn chia sẻ & nhận được sự đồng cảm phải nói ra những gì bất an ... nhưng mình lại ko biết cách bày tỏ .................
    .................
    chắc cần 1 đêm nữa
  9. dungpacific

    dungpacific Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/12/2007
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    0
    đôi khi tưởng biển lặng, nhưng lúc đó sóng vẫn âm ỉ tronglòng đại dương, ai nói nhắm mắt là khong nhìn thấy gì??????
    tại sao cung đàn vẫn có thanh câm, lòng người cũng vậy, đôi khi phải thế, không hẳn khi yêu mà lúc nào cũng nồng nàn, nó còn có khoảng trống và cũng như trên cung đàn kia, vẫn có nốt lặng đấy thôi!
    thật ra ta đang là ai, lúc này??????/
  10. thongoc7

    thongoc7 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    3.985
    Đã được thích:
    0
    Thấy trống trải vô bờ khi không có anh ở bên, em biết mình phải một mình, và em đang cố, cố gắng khi không có anhc hứ không phải cố gắng quên anh, vì em không muốn quên anh

Chia sẻ trang này