1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong trường hợp của em thì có nên "cọc đi tìm trâu" ko ạ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi neukolamaimai, 09/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. neukolamaimai

    neukolamaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Trong trường hợp của em thì có nên "cọc đi tìm trâu" ko ạ???

    Vào diễn đàn lâu lắm rồi, cũng đọc qua rất nhiều topic, cũng thấy các B và G trăn trở nhiều và cũng rút ra đc ít kinh nghiệm...Nhưng lần này thì ko thế. Vì với em nó quá khó
    Chả là thế này:
    Anh này nhìn thấy em lần đầu tiên khi anh ấy đi ăn cưới anh trai của em. Sau đó là hành trình xin sđt, làm quen, alo, sms...(anh này chơi với anh rể em - lấy chị con nhà bác em)
    Nói chuyện với anh này rất vui. Vì anh ấy hài hước. Và em thấy cũng khá thoải mái. Có 1 vài lần gì đó anh ấy alo em bận việc nên ko nghe đc nên đành để miss call. Sau đó em vẫn sms lại cho anh ấy. Nói chung thì anh ấy hiểu
    Sau khoảng 2 tháng trời sms và alo thì tự nhiên, anh ấy bảo với anh rể em là em kiêu . E ko biết tại sao thế. Lúc này em đã chủ động gọi điện và nt lại (1 phần để tìm hiểu nguyên nhân vì sao nói thế, phần khác để chứng minh, em ko như anh ấy nghĩ ) Bất ngờ là anh ấy khá lạnh lùng (thay đổi 180 độ so với lúc đầu). Nó biểu hiện ở cách nhận điện thoại, cách trả lời sms, và thời gian chúng em alo (trước đây alo toàn >=30'')...
    Phải nói là trước đây, anh ấy ko trực tiếp xin số của em. Mà nhờ anh rể em lấy số đt từ anh trai em - ). Anh rể em vì biết anh ấy nên có nói, nếu yêu chơi bời thì nên nghĩ lại vì dì ấy không phải là loại người cho chú yêu linh tinh. Anh ấy cũng nói lun với anh rể em là: Em nói thật với anh, em xác định đấy ạ. Với lại, đây là người nhà của anh, nên em không bao giờ làm thế. Nếu linh tinh thì em sẽ chọn đứa khác
    Anh rể em sau khi nghe anh ấy nói thế mới gọi điện xin số cho. Nhưng em không ngờ là từ hôm mùng 2 tết đến giờ, anh ấy chẳng alo, chẳng sms cái nào. Thế mà em còn chủ động gọi lại rùi sms cho nữa . Em có thắc mắc hỏi anh rể, anh ấy bảo " yêu chân thành thì nó thế em ạ, cứ từ từ. Khi yêu thì người khôn biến thành dại mà em" Với lại, anh ấy còn nói: Cái gì là của mình thì vẫn sẽ là của mình"
    Em đang chán quá. Chưa bao giờ em rơi vào trường hợp ntn. Cũng chưa bao giờ có thằng con zai nào tự nhiên "bơ" em như thế. Nghĩ mà cú
    Bây giờ thì em không biết làm thế nào. Ngày trước "bơ" nó thì ko sao, giờ nó "bơ" mình thì lại đổ
    Nghĩ lại lời nói của anh ấy với anh rể cũng như lời anh rể động viên thì em mún sms hay alo cho nó. Nhưng mà cứ nghĩ đến cái thời gian từ mùng 2 Tết đến nay em lại akay. Tính tự ái của con gái ko cho phép em phải quỵ luỵ như thế (em hơn nó về mọi mặt nhá
    Không biết em phải làm như thế nào, "bơ" đi mà sống tiếp và nhận lời yêu ng # hay "tấn công" lại ???
    Anh chị giúp em với
  2. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Thì đúng là em kiêu thật nên nó bơ em thôi.Giờ em akay nhiều hơn là yêu nó.Vậy thì lại bơ tiếp đi rồi tìm người khác cho đỡ bớt tính akay.Thế mà!
  3. neukolamaimai

    neukolamaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Lỡ iu rùi thì làm sao
  4. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    các bạn gà đâu rồi ạ ? vào đây mà nhìn gương này
    Em cứ kệ nó thêm 1 thời gian nữa đi. Theo fương fáp của bạn sunny thì ai lạnh lùng hơn người đó thắng
    mà, khuyên em nên bỏ ngay cái suy nghĩ " em hơn nó về mọi mặt nhá " đi. nếu không sau này có yêu nhau cũng sẽ chia tay. tình yêu không nên so sánh ai hơn ai cái gì hết.
  5. changchaithonque

    changchaithonque Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    7.688
    Đã được thích:
    0
    Phải xác định cho rõ là yêu hay akay.Đừng nên mang tình cảm mình ra thử thách thì mệt lắm đấy.Nếu yêu rồi thì tấn công thôi.Cứ thích kêu nam nữ bình đẳng.Giờ là lúc thể hiện đấy.Thế mà!
  6. neukolamaimai

    neukolamaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Nhưng em thấy biểu hiện lạnh lùng hẳn đi nên hơi run. Tấn công quá lại làm ng ta mệt mỏi thì sao???
  7. neukolamaimai

    neukolamaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Nếu cả 2 cứ lạnh lùng thì phải làm sao hả anh
  8. haiphamtran

    haiphamtran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2010
    Bài viết:
    135
    Đã được thích:
    0
    Bạn là nữ phỏng ạ?
    Bạn bận việc bạn để miss call xong bạn nt lại bảo bận thì đấy là bạn nghĩ thế là xong còn bạn zai kia bạn ý lại nghĩ là bạn cố ý, bạn giá cả rỗi việc mà cố tình ko nghe máy xong nhắn lại cái tin cho bạn ý xoắn thì zai nó bánh bơ bạn có gì dâu nhỉ?
    Mà bạn chả kiêu bạn phát biểu cái gì em cũng hơn nó còn gì? Bạn phải hiểu thằng đàn ông sĩ diện rất quan trọng. Nó có thể ko có tiền, có thể nghèo, có thể lùn, xấu zai nhưng có 3 cái éo bao giờ dc động vào gồm :
    - Khả năng sinh lý của nó
    - Khinh nó ko bằng bạn. Tiêu chuẩn đàn ông ko phải là nó đang có gì trong tay mà là tiềm năng nó sẽ có gì trong tay, ý chí và tính cách của nó
    - Bố mẹ hay những người nó kính trọng ( Kể cả anh em xã hội )
    Nó bơ bạn còn là may, nó điên lên nó kéo vào nn xong nó bỏ kệ xác quan hệ với ông anh bạn thì mới xét. Bạn nên đi tẩy não về những cái tư tưởng bạn đang ấp trong đầu đi nếu muốn kiếm dc 1 thằng tử tế và có lòng tự trọng. Kiếm 1 thằng có tự trọng thì khó chứ kiếm 3 cái thằng liếm chân bạn thì huýt sáo là có cơ mà đời nó buồn.
    Tớ là tớ ủng hộ zai kia đấy
  9. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    em có ông anh rể để làm gì hả em ? tận dụng triệt để luôn đi chứ. lạnh lùng không có nghĩa là đóng băng
    hơn nữa đã bảo để thêm 1 time, muốn nhốt thì cũng fải biết gà đã sẵn sàng lên chuồng chưa em ạ
  10. neukolamaimai

    neukolamaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Thì em biết em sai, còn nhiều cái chưa nghĩ thấu đáo. Thế nên em mới cần lời khuyên của mọi người. Ít nhất là trong chuyện này ạ
    Em biết là anh nói em thế chỉ để em tốt hơn, nhưng có nhất thiết phải nặng lời với em như thế không

Chia sẻ trang này