1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong trường hợp của em thì có nên "cọc đi tìm trâu" ko ạ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi neukolamaimai, 09/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. zero_vietnam

    zero_vietnam Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2005
    Bài viết:
    752
    Đã được thích:
    0
    bây h thì lo loằng ngoằng dc nữa đâu em gái ạ ! dứt điểm thôi ! anh bảo thế này nhé
    e gọi nó ra gặp ! khi nó đến , tát nó 1 phát thật đau vào , rồi lạnh lùng lên xe đi về ! ko nói 1 câu nào cả , call , sms đừng trả lời
    1 là e sẽ khiến nó rối lên , ko biết thế nào mà lần => đâm sẽ ngu trong 1 thời gian => rồi từ đó khi dần tỉnh nó sẽ nhận ra giá trị của e với nó
    2 là với cái tát ấy anh đảm bảo em sẽ vơi bớt dc phần nào cái Akay từ hôm mừng 2 tết đến h ! từ đó a tin em sẽ tỉnh táo , tự nhìn nhận ra mqh , rồi tự khắc biết sau sẽ nên thế nào tiếp
  2. dangkhauchi

    dangkhauchi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2009
    Bài viết:
    920
    Đã được thích:
    1
    Bác trên tư vấn vớ va vớ vẩn
    Tát tiếc đé0 gì
    Đã là cái đé0 gì mà đòi tát
    Pẹ, đã kiêu giờ còn tát nó thì nó cốp cho chữ Con Điên vào người
  3. De

    De Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/10/2001
    Bài viết:
    4.688
    Đã được thích:
    0
    Tát là đúng rồi, có cả một topic đưa việc tát lên tầm nghệ thuật cơ mà...
  4. neukolamaimai

    neukolamaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Chả biết làm thế nào bây giờ. Nhấc cái đt lên rùi lại đặt xuống
  5. cogaiThangTu

    cogaiThangTu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/01/2005
    Bài viết:
    58
    Đã được thích:
    0
    em ơi cho lượn khẩn trương đi thôi, còn ngồi đấy lăn tăn làm gì em.. bọn con giai í mà. chỉ đơn giản là nó không thích nữa thôi chứ có lý do lý trấu gì đâu, em đừng lăn tăn làm gì cho mệt. đi chơi với các bạn khác cho đời thêm vui, ngoài kia còn nhiều giai mà. tình duyên thì rồi nó sẽ đến, không giai này thì giai khác.. nói chung là tận hưởng cuộc sống đi em gái.. giai vớ vẩn thế nghĩ chỉ tổ làm mất thời gian!!
  6. starstar53

    starstar53 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/11/2007
    Bài viết:
    719
    Đã được thích:
    0
    Em thấy ko việc j mà chị phải lăn tăn cả
    Nó bơ mình thì mình bơ lại
    Chị thích nó chắc cũng chưa đến mức nào đâu, chẳng qua nt ,gọi điện nhiều thành quen nên giờ ko chịu đc thôi
    Cứ để 1 time, kiếm đối tượng khác là ok
    Mình là con gái mà lị
  7. scarlet198

    scarlet198 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/09/2003
    Bài viết:
    2.638
    Đã được thích:
    0
    tát là 1 nghệ thuật và ng đi tát cũng là 1 nghệ sĩ ,tát sao để nó mu muội và ngu đi thì đúng là nghệ thuật đỉnh cao
  8. saodoingoi80

    saodoingoi80 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2003
    Bài viết:
    3.424
    Đã được thích:
    5
    Chị yêu của em đã được làm nghệ sỹ chưa ạ
    @ Em chủ topic : Đi săn cáo là cả một kho kiến thức mênh mông mà các bạn gà nhà ta fải nếm mật nằm gai mới có được. . Nên em fải hết sức cẩn thận khi nghe đài địch kẻo bị trả thù
    Chị nhận thấy con trai thường nhớ những gì mà họ ấn tượng cũng như họ đã thích, còn cái kiểu cố nhồi vào đầu thì thường bị đào thải rất nhanh.
    Bây giờ nó trót dại quên em rồi muốn để nó nhớ lại hoặc em tạo ra 1 điều gì đó thật ấn tuợng ( ví dụ như cái tát đầy chất nghệ thuật kia ) hoặc mưa dầm thấm lâu. Tức là em fải kiên trì, mềm mại đôi khi là ấm ức vì không được kiêu như cái quyền của con gái ( nghi nhớ để sau này nó đổ rồi trị sau ). Em muốn đi theo đường nào ? Nhanh gọn được ăn cả ngã về không ? Hay đi theo đường vòng để thử sức mình ?
    PS : chị là chị đừng gọi anh
  9. redsunvnb3

    redsunvnb3 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    0
    Toàn sui tầm bậy tầm bạ không, làm sao mà tát người ta? Đơn giản là cậu kia ko yêu em vì đó chỉ là một phút say lòng.Sau khi tỉnh ngộ thì cảm thấy không nên tiếp tục mối qh này nữa, thế thôi.Bây giờ em có cố cũng chẳng giải quyết dc gì, chi bằng sống vui tươi khoẻ mạnh đi, rồi tình yêu định mệnh của em lúc nào đến thì nó sẽ đến..
  10. mhtn

    mhtn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/11/2004
    Bài viết:
    2.494
    Đã được thích:
    0
    Tớ chả nghĩ là con trai thích "được" tán đầu, nếu có đổ có khi vì tạm thời chưa có mối nào ấy, với cả mỡ tự dưng đến miệng mèo mà không ăn thì phí, nhưng mà chưa chắc đã xác định đấy là món ăn cả đời. Cái gì phải mất công chinh phục nó mới có ý nghĩa.
    Cái việc ông ấy nói với anh rể bạn này là em gái ông kia kiêu quá có khi là chiêu ông ấy tính nước chuồn ấy chứ. Nói thể để ông kia tưởng nhầm là ông ấy cũng cố lắm, cũng nghiêm túc lắm nhưng em gái bạn khó "nhằn" quá mà sức tớ thì có hạn, và cũng vì "kiêu" nên tớ chưa động chạm được gì đâu nhé, bạn đừng nghĩ tớ bỏ rơi em bạn sau khi đùa giỡn.
    Tóm lại là cô bạn này nên quên anh này đi.

Chia sẻ trang này