1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong trường hợp của em thì có nên "cọc đi tìm trâu" ko ạ???

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi neukolamaimai, 09/03/2010.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. BrodaRu

    BrodaRu Thành viên gắn bó với ttvnol.com

    Tham gia ngày:
    06/03/2004
    Bài viết:
    1.026
    Đã được thích:
    32
    Qua cái cách bạn tả về người mình yêu,thấy bạn chưa thật sự yêu người ta,mà chỉ có cay cú,bàng hoàng vì bị họ lờ đi nên có ấn tượng mạnh,thấy nhớ nhiều đấy thôi. Bạn nên:
    1.Xác định xem mình có yêu anh ta thật sự không ? Vì lẽ gì ? Nếu chỉ vì anh ta hài hước,thì phải cẩn thận.Tôi thấy rất nhiều cậu hài hước nhưng quá lười biếng .Có những thằng luôn đi sưu tầm chuyện cười để cưa gái.Tự thấy mình cái gì cũng hơn nó,thì yêu làm gì.Như thế phải tìm hiểu kỹ.
    2.Nếu thấy yêu người đó thật sự,thì tiến tới chứ đừng bánh bơ nó đi như một số bạn khuyên.Nhưng phải thận trọng,tìm xem nguyên nhân thật sự cuả nó không thích bạn là gì? Có thể nó đang tìm hiểu người khác đẹp hơn,hay hơn bạn.
    Có thể nó không thích bạn về việc nói chuyện,nó cho là vô duyên.Cũng có vô số lý do rất giản dị,ví dụ một cô gái hôi miệng,hay rau dính kẽ răng,v.v..Cũng có thể,đúng như nó nói,bạn kiêu kỳ,nhưng thực ra cái tự tôn trọng ấy là quá mức bình thường,và đánh giá mình cao hơn cái hiện có.Nếu thế thì thật sự xin lỗi cậu.Một sự chân thành là rất quý.Nhưng phải tìm ra cách thích hợp.Chứ nó đã không thích buôn trên cellphone nưã,đừng gọi. Có thể bạn theo dõi cậu.Tạo ra lý do vô tình nào đó để gặp và nói thẳng về cái chuyện kiêu kỳ.Tóm lại,cứ đi tới,nhưng đừng lộ liễu.
    Có thể,khi bạn tìm hiểu anh ta,thấy cũng rất bình thường,lại chán.Bạn cùng lớp với Broda hồi sinh viên loại đẹp nhất trường,tên là Marina,đến mức đi đâu nam nữ gì cũng ngoái cổ ngó.Thế mà đi yêu một thằng người quen sơ sơ cuả mình,nhà nó tận Nakhodka,lại ở nhà quê.Marina nó bắt mình dẫn đi tìm thằng kia suốt cả tháng.Đến khi gặp rồi,biết nhau thì thấy chán quá.Cái phát tên tình yêu nó làm cho ta đau đớn,mê man.Đến khi giã loại rượu đó,lại thấy tầm thường,tẻ nhạt.
  2. neukolamaimai

    neukolamaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Chị iu
    Em thì chắc thik thần tốc hơn chị ạ, he he
    Cơ mà cái kiểu chịu ấm ức chút rùi sau này mà nó đổ, trị sau thì cũng sướng nhỉ Lúc đấy thì có mà chết với em
  3. neukolamaimai

    neukolamaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Thik cái cách diễn đạt của bạn này
    Có thể em đang say...Hy vọng sẽ có lúc như anh nói "đến khi giã loại rượu đó, lại thấy tầm thường tẻ nhạt" . Hy vọng là gần đây thui...
  4. cogaidentuhomqua25

    cogaidentuhomqua25 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/10/2006
    Bài viết:
    1.215
    Đã được thích:
    0
    Có vẻ như chàng ta ko nhiệt tình cho lắm nhỉ? Theo mình nghĩ nếu con trai mà thích thì sẽ theo đuổi nhiệt tình trừ khi bạn đã cự tuyệt hoặc có bạn trai mới rồi.
    Theo mình bạn ko nên cuống lên làm j cả, thỉnh thoảng sms hỏi thăm xem sao thôi, bật đèn xanh tế nhị, nếu hắn vẫn cứ thờ ở vậy thì nên " bơ" luôn đi bạn ạ!
  5. neukolamaimai

    neukolamaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Có thể "bơ" đi là cách tốt nhất...nhưng bây giờ thì thật là khó. Đúng là tình yêu, chả theo ý của ai bao giờ
  6. neukolamaimai

    neukolamaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Hôm qua em đã sms với anh rể. Cũng đã nói thật là nửa tháng rùi em ko nt hay alo gì cả. E cũng ko biết tin tức gì của anh ấy. Thế rồi anh ấy bảo là "duyên phận nhiều khi không do mình quyết định"...
    Muốn làm 1 điều gì đó để thay đổi, muốn sống để sau này ko phải ngoái nhìn nuối tiếc, nhưng nhiều khi cảm thấy lòng tự ái không cho phép.
    Càng muốn quên lại càng nhớ, thôi thì cố nhớ để mà quên...
  7. khanhfocus

    khanhfocus Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/02/2010
    Bài viết:
    125
    Đã được thích:
    0
    Chuẩn,em gái nên đợi tình hình từ ông anh rể với bài phỏng vấn trên
  8. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    Thôi, nó ghét em rồi! Chạy theo xin lỗi mau lên. Còn nếu em thích thì trong cái lò này thiếu tróchâu. Từ châu già đến nghé ọ, châu có vợ đến châu ế vợ, châu loai choai cho đến châu râu dài đến dốn....Châu nào cũng ít nhiều lai dê, không thì dê lai châu. Đủ loại cho em chọn. Cọc em cứ tìm chọn châu thoải mái, rồi cắm vào đâu cũng được gì mà phải khổ theo cái thằng châu nước của em.

  9. neukolamaimai

    neukolamaimai Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/11/2006
    Bài viết:
    170
    Đã được thích:
    0
    Anh ơi, thế tìm hộ em châu chấu zới
  10. dexter_eddy

    dexter_eddy Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    21/09/2006
    Bài viết:
    427
    Đã được thích:
    0
    He, gì chứ anh thấy có bạn châu chấu thật trong lò này em ạ. Mà trường hợp này phải sửa thành "cọc đi tìm cọc" nhé.

Chia sẻ trang này