1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong trường hợp này bạn sẽ xử sự thế nào?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi XXBodyguard, 20/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. XXBodyguard

    XXBodyguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Trong trường hợp này bạn sẽ xử sự thế nào?

    Tại vì chả có box: An ninh nên tôi post đại vào đây
    Hôm nọ 1 đứa bạn tôi kể chuyện, nó đang dừng xe ở ngay 1 tuyến phố lớn ở Hà Nội. Người qua lại rất nhiều! Tự nhiên có 2 thằng áp sát, 1 thằng dí ngay dao vào sau lưng rồi nói: Có bao nhiêu tiền đưa ngay, không thì tao đâm!
    Mà nhìn mặt 2 thằng này thì đúng là nghiện, mà nghiện thì dám làm liều lắm. Trong túi nó hiện có 1 triệu, lại cả con di động nữa,....
    Sau 1 hồi suy nghĩ, tôi đưa lên đây để mọi ngưòi cùng bàn luận, nếu trong TH đó thì mọi người sẽ làm ntn???
    1. Hét toáng lên và hy vọng nó sẽ bỏ đi
    2. Đưa tiền cho nó coi như của đi thay ngườ, và ghi nhớ lần sau ra đường mang ít tiền thôi
    3. Cứ đưa tiền cho nó, đợi nó quay đi thì cầm gạch ném vỡ đầu nó ra
    4. 1 phương án khác...
    Mọi người suy nghĩ rồi đưa ra ý kiến của mình nhé!!! Tôi nghĩ vấn đề này nói ra không thừa, xã hội bây giờ đầy nghiện!
    Coi như là bài tập tình huống vậy
  2. FJX

    FJX Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/10/2005
    Bài viết:
    5.880
    Đã được thích:
    0
    Chắc từ nay trở đi ra đường tớ phải chuẩn bị sẵn bột ngứa, bột ớt và 1 chai... keo xịt tóc trong xắc tay quá. Tình huống là bọn nó sẽ xơi keo xịt tóc trước (thứ này cay mắt lắm á), tới bột ngứa và cuối cùng là bột ớt cho đủ mùi gia vị, ^o^ ^o^ mình ở hiền ghê.
    Còn tình huống bạn đưa ra, chắc mẩm là tớ mất tiền, lạng quạng mất cả mobile rùi, nhưng nếu tớ đang ngồi trên xe thì tớ sẵn sàng đua với bọn nó. Ở chốn đông người, chơi và ăn thua với cái thằng tỉnh hơn là với thằng nghiện, vì nó còn chẳng biết nó đang làm cái trò khỉ gì nữa kia. Đấu trí cũng ko xong.
    Thôi ko nghĩ quẩn, còn có mấy hôm nữa là tới ngày hội ngộ òi, quẩn nữa hông hên.
    Được FJX sửa chữa / chuyển vào 14:34 ngày 20/06/2006
  3. Phillips

    Phillips Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/05/2006
    Bài viết:
    34
    Đã được thích:
    0
  4. fcbayernmunchen

    fcbayernmunchen Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/03/2002
    Bài viết:
    6.863
    Đã được thích:
    0
    Chắc chắn hành động đầu tiên của em là đưa tiền vô điều kiện rồi ạ Em yếu bóng vía, mà cũng yếu chân yếu tay lắm Không biết là sau đấy có đủ bình tĩnh mà nghĩ ra cách 4 như bác Phillips ở trên này không nữa
  5. pdvinh

    pdvinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/10/2005
    Bài viết:
    106
    Đã được thích:
    0
    Đầu tiên cứ đưa tiền ra. Đợi bọn nó đi được một đoạn hô lên, hoặc tỉm cái gì tương vào đầu bọn nó.
    Cái này gần giống ngày xưa (cách đây 1 tháng thôi ), em đi học về muộn có thằng nhảy lên yên xe máy, bảo chở nó ra Nguyễn Viết Xuân. Em lúc ấy đang cầm cái hộp CD, tiện thể quay lại bộp luôn vào thằng ấy. Hộp CD vỡ tan.
    Đến giờ em mới thấy mình ngu vì 2 lí do sau:
    - Nhỡ thằng ấy có dao thì chắc em đi gặp ông ngoại rồi
    - Tiếc cái hộp CD (cái này quan trọng hơn )
  6. XXBodyguard

    XXBodyguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Hix. Vấn đề là con dao nó đang dí vào lưng mình rồi! Xịt, đập, cấu, véo...liệu có kịp không? Chỉ sợ nó tiện 1 fát thoọt luôn 1 cú thì bỏ bu! Các bác đưa ra 1 ý kiến rất hay để tham khảo: có lẽ cứ tạm đưa nó nhỉ rồi sau đó tri hô phải ko các bác!
    Nhưng giả dụ đi với bạn gái/ người yêu nữa thì sao nhỉ! Chắc phải bảo cô ý chạy vào nhà dân xung quanh đó đã rồi mình mới hô chứ! Chúng nó đi 2 thằng cơ mà! Mà mình có phải xạ tiễn đâu mà quăng 1 fát trúng 2 thằng được!
    Âu cũng là 1 hoàn cảnh để mình cảnh giác! Chứ như bác vinh thì đúng là cho nó ăn 1 choảng rồi! Sợ là sợ cái "dao kéo vô tình" kia kìa Cha tiên sư cái bọn nghiện
  7. demanna

    demanna Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/12/2004
    Bài viết:
    8.698
    Đã được thích:
    0
    có bác nào có địa chỉ và hình dạng cô bé này ko >>>để mấy hôm nưũa em thử phát nào!!!!
    từ trước đến giờ>>>trong người em ít khi mang theo tiền nhìu>>>50k là cao lém rùi(trừ khi đi mua bán cái gì đó thì ko kể)
    với lại đi đau em cũng cảnh giác cao độ>>>trong cop luôn có đồ
    em lại bít chút ít võ vẽ>>>nên lúc đầu cứ giã vờ ngoan ngoãn>>>lừa lừa lúc nó ko chú ý>>>đạp lại ngay>>>1 phát vào chỗ hiểm>>>luật pháp cho phép đó >>>rùi hô hoán lên liền!!!
    NÓI TÓM LẠI LÀ EM TƯỞNG TƯỞNG THẾ>>>có thật hay ko thì lúc ấy mới BÍT đwọc!!!
    (nhưng mà gặp mấy em xinh xinh trấn mình thì....)
  8. SiriusBlack299

    SiriusBlack299 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.307
    Đã được thích:
    0
    Oài ... vấn đề nan giải nhỉ?
    Có lẽ là câu "Của đi thay người" phát huy tác dụng lúc này đấy bác ạ. Cứ liều mình nó cho 1 nhát ... thế là hết cuộc đời tươi đẹp này.
  9. miya

    miya Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/02/2002
    Bài viết:
    657
    Đã được thích:
    0
    Hic, mình cũng nhát gan, chắc mình chọn giải pháp đưa tiền. Nhưng mình thường để 1 số tiền tiêu ở trong ví. Nếu nộp thì chắc nộp ví ra rùi bảo mình chỉ có từng này hi vọng chúng nó lấy cho rùi biến. Hic.
  10. 1000Mbs

    1000Mbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Thằng thứ nhất : hồi mã thương rồi tảo địa cước, tiếp theo là 1 quyền vào mồm.
    Thằng thứ hai : Câu liêm cước rồi cửu âm bạch cốt trảo vào đầu.
    Cho cả hai thằng : Ù té quyền căn bản.

Chia sẻ trang này