1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong trường hợp này bạn sẽ xử sự thế nào?

Chủ đề trong 'Hỏi gì đáp nấy' bởi XXBodyguard, 20/06/2006.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. 1000Mbs

    1000Mbs Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    02/06/2006
    Bài viết:
    129
    Đã được thích:
    0
    Đùa tý thôi !
    Xem cái title của cậu kìa "Kẻ ngồi lên đầu những con quỷ đỏ,sẵn lòng bảo vệ các quý cô nương trực thuộc TTVN", sao lại đi hỏi câu như thế này ...
    Ngồi mà phân tích đến sáng mai cũng chả đc gì, vì sao ư ? Cứ thử bị dí dao xem, bạn còn đủ bình tĩnh và sáng suốt để nghĩ không ? Đó là những ng bình thường, ko va chạm và thực tế nhiều.
    Cách tốt nhất là rút chìa khóa chạy. Ta yếu - địch mạnh, Chạy cũng ko có gì là đáng xấu hổ, nhưng ko pải chạy một mạch về nhà nhé - dến khoảng cách an tòan 10-15m thôi. Sau đó kêu mọi ng giúp đỡ, hoặc tự tìm vật có thể tự vệ (gạch - đá - gậy gộc - điếu cày - ghế đẩu .. )
    Bản thân thằng cầm dao đi cướp, cũng rất run và sợ ... nếu có đc sự bình tĩnh cần thiết, bạn hãy nhảy lùi ba bước - hét lên thật to ( ko đùa đâu - làm nó mất bình tĩnh và sợ lẩy bẩy đấy). Dĩ nhiên giữa phố đông người, trong trường hợp ấy chắc chắc sẽ có ng ra giúp bạn.
  2. Lucky368

    Lucky368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Hix bác này khéo tưởng tượng Tùy cơ ứng biến chứ bác, bình tĩnh xử trí, mưu trí dũng cảm. Chẳng hay bác định nhập vai thằng nghiện đó và post bài lên đây để test lòng dũng cảm và sự mưu trí của anh em. Tốt nhất các bác nên đi học võ và mưu trí 1 chút. Không thể có lời khuyên cụ thể.
    Khi bác nhập vai kẻ cướp thì nhớ gọi em để đóng vai người bị hại nhé.....
    1. Bác sẽ nhận tiền ngay + thêm 1 vài chưởng....bất ngờ
    2. ............tùy . Chắc chắn sẽ tính sổ ngay sau đó.
    Em chẳng tiếc tiền nhưng quyết không tha kẻ trấn lột, he he he....thông cảm nhé hơi quá lời

  3. XXBodyguard

    XXBodyguard Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/06/2002
    Bài viết:
    747
    Đã được thích:
    0
    Bác này gớm nhểy! Lúc nào cũng có "đồ" thì xếp vào danh sách chiến rồi! Em là em hỏi anh em phàm phu tục tử thôi, chứ chắc bọn nghiện nó cũng nhìn mặt mà bắt hình dong lắm ạ Mà hỏi lại bác tí. Bác đang ngồi trên xe, nó nhảy tót ngay sau lưng bác, thằng kia cũng áp áp dát. Làm sao mà lôi "đồ" ra được. Lúc đấy cũng khó mà đạp được, trừ khi bác có tuyệt chiêu gì đó
    Hehe. Thú thật là em cũng ít va chạm, hôm trước đứa bạn em kể chuyện! Em mới ngồi nghĩ quẩn, không biết nếu mà mình rơi vào trường hợp nó thì làm ntn? Thế nên đưa lên đây để cùng mọi người xem có ý kiến gì hay nhất thôi Có lẽ chắc cũng không thừa! Em là em cũng đồng tình với bác! Khi bị con dao lạnh nó dí vào mạng sườn, mấy ai đủ bình tĩnh mà nghĩ mưu Chi bằng cứ đặt giả thiết trước để chuẩn bị bác nhểy
  4. extraordinary_gemini

    extraordinary_gemini Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2004
    Bài viết:
    9.079
    Đã được thích:
    0
    Bố em bảo đi đường gặp cướp là phải đưa đồ đạc cho nó để bảo đảm tính mạng nên em nghe lời bố em ạ, may mà em toàn đi chơi gần nên chưa bị phát nào hí hí
  5. conmeobeou

    conmeobeou Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2005
    Bài viết:
    798
    Đã được thích:
    0
    Uầy sợ thật. Mình thấy tình trạng này k fải là ít đâu xã hội bi giờ việc gì cũng có . Mẹ mình bẩu có bâu nhiêu cứ đưa hết k fải tiếc, tính mạng con ng mới là quan trọng dưng bố mình lại nói cứ fải la to lên rùi bỏ chạy quyết k để cái xấu hoành hành( cụ thể là nó cướp xiền +tài sản xương máu của mình). Mình có lẽ sẽ làm theo cách của mẹ thôi mình yêu đời và sợ lắm. K khéo còn k về nhà dc vì sợ ý chứ. May mà mình k đi đâu quá xa và quá muộn
  6. aobip

    aobip Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2004
    Bài viết:
    2.587
    Đã được thích:
    0
    trường hợp này nên đưa tiền, nhưng ít thôi, đưa hết tiền trong một túi bảo :"anh ơi em chỉ còn bi nhiu thôi", ngày trước nghe ông anh kể chuyện đi xe đạp có một thằng xin đi nhờ, xong nó bảo cho anh xin ít tiền mua mấy "bi", ông đấy rút 2k ra đưa bảo chỉ còn thế thôi mà nó cũng lấy.Các bác cũng nên để tiền nhiều nơi vào, mỗi túi chỉ một ít thôi ví dụ có đánh rơi cũng đỡ tiếc...
  7. kinhxinysalem

    kinhxinysalem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    11/05/2005
    Bài viết:
    1.364
    Đã được thích:
    0
    nói thật dao em ko sợ bằng xilanh...bị đâm chém bằng dao thì còn có thể lành...nhìn cái xilanh thì : " anh thích cái gì cứ lấy tự nhiên ạ, em ko phản kháng và em cũng ko kêu la gì đâu"...dính vài con ếch thì vĩnh biệt tương lai tươi sáng
  8. rationalist

    rationalist Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/09/2003
    Bài viết:
    2.228
    Đã được thích:
    0
    chắc cách 2 thui,chứ nghĩ lắm trò với bọn này thì chẳng dại... lọ sứ đẹp ngu gì đem ra đọ với mấy cái hòn gạch vụn... hic hic...mà tình huống này nan giải nhỉ? thế hỏi bấc cái bác ở HCM àh?
  9. aladdinhn

    aladdinhn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/10/2003
    Bài viết:
    293
    Đã được thích:
    0
    Ối các anh hùng hảo hớn ơi. Dao kéo thì đã làm gì mà kinh, fải thằng nào nó ếch nhái đầy người , nó cầm quả kim tiên nó dí vào mông, nó bảo là tao bị ếch đây, chết đến đít rồi, mày ko đưa tao mấy đồng tao khuyến mãi cho đôi fát kim tiêm thì...
    Giải fáp rút chìa khoá chạy cũng hay, nhưng mà.... fụp fụp , trong lúc chạy ra thì mông đã bị ăn 2 xiên ---> bye bye cuộc đời ...
    Thôi thì,của đi thay người vậy :(
  10. Lucky368

    Lucky368 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Bài viết:
    528
    Đã được thích:
    0
    Mà chị em TTVNOL thì sợ gì kia chứ, khi nào rơi vào tình huống này thì cứ réo tên bác chủ Topic này lên là xong, bọn chúng sẽ chạy ngay mà "

Chia sẻ trang này