1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong trường hợp này mình sao biết phải làm sao nữa??????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi JohnySang, 10/10/2012.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. Alp

    Alp Thành viên gắn bó với ttvnol.com Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    01/09/2012
    Bài viết:
    2.260
    Đã được thích:
    597
    Yên tâm đi đồ đệ! Mỗi lần vấp ngã sẽ là một lần trưởng thành hơn. :))
  2. hunter91

    hunter91 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/07/2012
    Bài viết:
    1.136
    Đã được thích:
    13
    Gãy hết răng thì em chả dám trưởng thành kiểu này bác ạ. Lại mất hết lòng tin vào TY thì khổ.
    Bác thích làm sp em thế hở? Em thì ai em cũng học, cũng coi là ng thầy. Nhưng gọi là sp thì chỉ 1 mà thôi.
    Bác Jacky "Mới hôm nào còn thấy hunt nhà chúng ta ngẩng cao cổ,tay cầm giấy bút,mắt tròn xoe như muốn nuốt từng lời của các cao nhân trong cốc". Chả biết bác có phải ông anh em k, tả như đứng cạnh em lúc ấy vậy. Sợ bác. :))
  3. JohnySang

    JohnySang Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/10/2012
    Bài viết:
    7
    Đã được thích:
    0
    Em biết làm thế nào rồi...Cám ơn mấy bác giúp đỡ.
    ----------------------------- Tự động gộp bài viết ---------------------------
    Em biết làm thế nào rồi...Cám ơn mấy bác giúp đỡ.
  4. tienvatinhzzz

    tienvatinhzzz Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/08/2012
    Bài viết:
    454
    Đã được thích:
    0
    bác ấy k biết hunter chăm học thế nào đâu. :P chỉ có bạn của hunter mới biết thui :P

Chia sẻ trang này