1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong trường hợp này, tớ phải xử sự như thế nào????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bonitakkr, 23/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bonitakkr

    bonitakkr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Trong trường hợp này, tớ phải xử sự như thế nào????

    Tớ đang không biết nên tha thứ hay không tha thứ trong trường hợp này, xin mọi người chỉ giáo, dù tớ là thành viên mới.

    Gần đến sinh nhật tớ, bf và tớ giận nhau mấy lần, nhưng không giận nhau được lâu, lâu nhất là 4-5 ngày lại làm lành. Sinh nhật tớ, tớ tổ chức đi hát hò với toàn các bạn của tớ, tớ nói bf rủ thêm bạn của bf cùng đi nhưng hắn bảo không tiện và hôm đó hắn không tỏ thái độ gì bất thường, vẫn vui vẻ và tớ thấy yêu hắn hơn bao giờ hết. Mọi chuyện hôm sinh nhật tớ là vậy.
    Ngay hôm sau, nhà hắn có tiệc, tớ cũng đến dự. Lúc ăn xong, tớ lên phòng hắn ngồi xem phim, tự nhiên nhìn thấy mobile hắn để trên bàn, tớ k nén nổi tò mò, đã mở ra xem (dù mọi khi tớ không bao giờ động vào điện thoại của hắn, vì điện thoại của hắn cũng k bao giờ rời khỏi tay. Đây là lần đầu tiên hắn để quên hớ hênh như vậy).
    Tớ đọc hết fần inbox, k có gì đặc biệt. Chuyển sang fần send: Bắt đầu thấy choáng váng với những tin gửi đi rất mùi mẫn và tình cảm, rủ một vài đối tượng nhận tin nhắn đi chơi, tin nhắn được gửi đi vào lúc từ 12h đêm đến 3h sáng (sau khi dự sinh nhật tớ khoảng vài tiếng-sinh nhật tớ xong hắn đưa tớ về nhà khoảng 11h). Đang đọc dở, hắn đi vào phòng, tớ liền đọc to nội dung tin mà tớ đang đọc dở (fía dưới vẫn còn rất nhiều tin chưa kịp đọc), hắn lập tức lao vào giật lấy chiếc điện thoại và hai đứa tranh giành nhau quyết liệt, cuối cùng mệt quá, tớ đành buông tay ra. Hắn vội vàng xóa sạch tất cả rồi đưa lại đt cho tớ rồi bảo "Đấy, em đọc tiếp đi" và tớ k đọc nữa (vì có còn gì đâu mà đọc, tớ cũng không muốn đọc nữa). Tớ hỏi hắn những tin nhắn đó là ntn, lúc đầu hắn nói "Em đừng hỏi anh nữa, vì có những chuyện của anh mà em không nên biết". Tớ đã khóc và nói rằng nếu hắn không nói thì hai đứa sẽ chia tay luôn từ giờ phút đó và tớ đi ra khỏi phòng, ra phòng khách ngồi xem ti vi với mọi người và làm như không có chuyện gì xày ra. Hắn im lặng khoảng 1 tiếng, sau đó chạy ra kêu tớ vào phòng nói chuyện. Hắn nói rằng những tin nhắn đó hắn nhắn cho bạn, rủ đi chơi vì hắn buồn quá (ngay sau sinh nhật tớ vài tiếng đồng hồ) và hắn xin lỗi tớ, hắn nói rằng chỉ yêu mình tớ và chưa làm gì có lỗi với tớ cả. Tớ im lặng và đau khổ đến mức không thể nói được gì. Từ hôm đó tớ vẫn im lặng vì thật sự không biết nên làm thế nào dù hắn tỏ ra ăn năn hôi hận nhưng tớ thấy thật khó tha thứ vì khi yêu nhau lúc nào hắn cũng nói chia sẻ mọi nỗi niềm với nhau, thế mà sinh nhật tớ hắn vui vẻ như thường rồi sau đó vài tiếng hắn kêu buồn và rủ một số đối tượng (theo tớ được biết là chắc k có con gái nhà lành đi chơi với bạn trai k fải của mình vào 1-2h sáng).

    Tớ mong mỏi mọi người hãy cho giúp cho tớ một giải pháp, nếu không tớ sẽ phát điên lên mất!
  2. i1

    i1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/05/2005
    Bài viết:
    585
    Đã được thích:
    0
    Bỏ chứ làm sao nữa
  3. tetuong02

    tetuong02 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/05/2003
    Bài viết:
    705
    Đã được thích:
    1
    Trước tiên anh phê bình cô bonitakkr, vì đã phạm phải tội "tự ý mở ra coi thông tin riêng tư của người khác khi chưa được phép". Nhưng thông tin cung cấp còn thiếu nhiều thông số kỹ thuật quá, chẳng hạn như: cô chú đã quan hệ với nhau bao lâu rồi..v.v.. Tuy nhiên, anh sẽ cố gắng vẽ lại câu chuyện của cô chú theo logic khách quan nhứt...
    Thông thường thì giới trẻ thường hay quà cáp vào các dịp lễ lạc, đặc biệt là vào ngày thôi nôi.. người xưa vào dịp này hay tặng nhau miếng trầu, cục kẹo.. riêng với các cô cậu trẻ bi giờ thường hay tặng nhau "dấu ấn của qủy" vào đêm thôi nôi.
    Vào cái đêm thôi nôi, các cô cậu trẻ hay đến các nơi cho thuê mướn cái ô mặc lưa.. thả sức hát hò cho thỏa lòng tuổi trẻ, rồi mỗi người lại làm sương sương vài ba xị.. Nếu sương sương quấc cần câu cho chó ăn chè tại chổ, thì không còn gì để mà nói.. nhưng các cậu trai trong dịp này thường rất ý tứ giữ mình, chỉ đưa cay chút đỉnh cho tăng thêm hưng phấn.. vì sau đó phải còn "làm việc".
    Rượu vào thì cái nhu cầu "bài tiết" nó lòi ra.. trường hợp của cô bonitakkr theo nhận định của anh là: do điều kiện chưa chín muồi.. nên cậu trai cho cô về sớm. Sau đó cậu ấy đau lòng phải nhắn tin đến các địa chỉ đỏ, thuộc diện nhà "tình nghĩa".. để mà tạo "dấu ấn của qủy" trong đêm thôi nôi.
    Không cần phải hốt hoảng hay điên.. nhưng phải khai thác xem cậu kia có thường đi "tạo dấu ấn của qủy" không.? nếu không thường xuyên thì tùy theo sự độ lượng của cô mà xét có bỏ qua hay không.. còn nếu đó là một hành được thực hiện thường xuyên và có hệ thống, anh khuyên cô nên bỏ cậu ấy chạy lấy người.
  4. hieu_sh13

    hieu_sh13 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/02/2006
    Bài viết:
    2.709
    Đã được thích:
    0
    Bỏ đi thôi - ko tiếc làm gì !!! Rõ ràng là hai tay hai cá !
  5. I_hate_you8x

    I_hate_you8x Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/03/2006
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Cậu cahngf kia cũng thiếu kinh nghiệm trong tình huống này. Nhưng mà cực kì sai lầm bởi thiếu thái độ phục thiện, nói dối quanh co. Nếu biết hối cả, xin tha thứ đã đành, đằng này lại xoá tin nhắn. Thằng này vừa ngu vừa nói dối, mà nói dối 1 lần thì về sau nó sẽ nói dối nhiều lần em ạ. Đời thiếu gì con trai, tuổi còn trẻ mà vướng vào sớm làm gì; trừ phi em thuộc loại thiếu nhan sắc còn không thì đá nó đi
  6. coco13

    coco13 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    451
    Đã được thích:
    0
    Nếu cảm thấy có thể cho qua chuyện này thì hãy tha thứ đi ... Tha thứ cho hắn ta thật ra là tốt cho bản thân mình nhiều hơn là tốt cho hắn kia Nếu tha thứ được rồi thì đừng có nhắc đến chuyện này với hắn nữa nhé ... Còn nếu bạn cảm thấy chuyện này không thể quên được, rằng bạn cảm thấy chán nản quá thì hãy cũng tha thứ nhưng chia tay hắn ta đi
  7. moitoanh

    moitoanh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/10/2004
    Bài viết:
    1.027
    Đã được thích:
    0
    Lại giống topic "Người yêu đi với ****" rồi pà con ơi! Thôi qua đó mà đọc để biết thêm thông tin, tui chả khuyên gì đâu.
  8. bonitakkr

    bonitakkr Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/03/2006
    Bài viết:
    10
    Đã được thích:
    0
    Cảm ơn bác tetuong đã đưa ra trường hợp khách quan nhất nhưng em cũng xin đính chính thế này:
    -Đến thời điểm sinh nhật em là đã yêu nhau được gần 8 tháng
    -Bf của em cũng không fải là loại uống được nhiều, hôm sinh nhật em, hắn uống đúng 1 chai bia hà nội
    Bây giờ nhớ lại em thấy thái độ của hắn tối hôm đó cũng là lạ, miệng nói là "sinh nhật em, anh thấy vui lắm" nhưng thái độ thì không tỏ ra vui vẻ thật sự, hắn hát tặng em mấy bài tủ nhưng toàn bài lâm ly bi đát.
    Nói túm lại là em cũng thấy đầu óc quay cuồng, chẳng hiểu ra sao nữa
  9. OohOohAahAah

    OohOohAahAah Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/11/2004
    Bài viết:
    12
    Đã được thích:
    0
    bác tè tường này trả lời hay quá .....lâu quá mới vào lại trong forum này .....thấy mình khôn hơn được một chút ...... để vote cho bác 5 sao .....
  10. vietnam_passport

    vietnam_passport Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    23/11/2004
    Bài viết:
    748
    Đã được thích:
    0
    Sao lại mất lịch sự như vậy chứ,ngay đến bố mẹ tôi cũng chỉ được vào phòng tôi khi tôi mở cửa vào,huống chi là thiết bị cầm tay cá nhân,cậu muốn được người ta tôn trọng và yêu quý khi cậu tôn trọng và yêu quý người ta trước,còn lý do nhắn tin rủ người này người nọ đi chơi cũng có thể trong lúc người ta buồn muốn tìm kiếm cảm giác thoát ra khỏi sự ràng buộc buồn chán đó nên mới tìm đến cái mới,nhưng có thể người đó không yêu họ bằng bạn thì sao nhỉ?vì thế trước khi quyết định những việc như vậy thì nên nghĩ kỹ,bỏ nhau chưa chắc phải là giải pháp tốt nhất,chẳng qua trong lúc giận và cảm thấy tủi thân thì mới vậy thôi.

Chia sẻ trang này