1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong trường hợp này, tớ phải xử sự như thế nào????

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi bonitakkr, 23/05/2006.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. longbong_sg

    longbong_sg Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/04/2006
    Bài viết:
    31
    Đã được thích:
    0
    Thôi nhân tiện chuyện của bonitakkr, em kể chuyện của em vậy.
    Vô tình (quen nhau 1 năm nay em chưa bao giờ xem di động của anh ấy), em đọc được 2 sms người ta gửi cho anh ấy trong 1 ngày với nội dung rất là tình cảm. 2 sms này chỉ hiện số người gửi, ko hiện tên và nằm ở mục deleted items (???). Em ko kịp xem anh ấy có gửi trả lời người ta ko.
    Em hỏi luôn thì bf có vẻ bực bội nói là "sao em lại đọc cái tin đó (ý là máy của anh, em ko nên tò mò), em không nên đọc, chẳng được các ích gì, chỉ tổ nghĩ ngợi lung tung".
    Sau đó em hỏi tiếp thì vẫn chỉ nhận được câu trả lời không rõ ràng "em biết chẳng để làm gì cả, anh chẳng quan tâm, anh chẳng để ý người đó là ai..."
    Đại loại là nhất quyết ko nói. Sau đó vì ko tiện tranh cãi tiếp nên em để mấy hôm sau mới nói lại, thì lúc đó máy bf bị hỏng đem đi sửa rồi. Bf than thở, kêu mệt mỏi, nói là đã bảo ko quan tâm đó là ai rồi, kêu em đưa số đt để bf gọi xem đó là ai cho em hài lòng. Khổ nỗi là em chỉ nhớ mỗi mấy số cuối thôi với lại cũng chẳng có ý định gọi điện, chỉ muốn làm rõ mối qhệ thôi. Cũng phải nói thêm là bf của em cũng phải thường xuyên đi tiếp khách, ngoại giao nên cũng hay ra vào chỗ nhạy cảm lắm.
    Ghét cái kiểu không rõ ràng, em điều tra (biện pháp ko được chính thống lắm nên cũng ko đầy đủ thông tin) thì thấy gần đây bf gọi vào số đt này thường xuyên (19 lần/tháng, của đáng tội gọi số của em là 4lần/ngày), lại còn nhắn tin cho người ta nữa ("ko để ý" mà sao lại liên lạc, lại còn thuộc số người ta nữa).
    Hôm sau em hẹn bf và nói hết là em biết đc những gì, nghĩ gì thế là bf kêu là "anh ko phủ nhận là có gọi đến số đó, nhưng ko như em nghĩ đâu, anh chẳng biết phải (không muốn) giải thích thế nào cả vì có giải thích thì em cũng ko bao giờ hài lòng, thời gian sẽ trả lời (???) và anh cũng ko gọi thường xuyên như em nói đâu..." sau đó bf kêu em đưa số đt đó ra gọi. Em đưa luôn. Khi gọi thì em biết được tên người đó và biết đó là người quen của một anh bạn (anh bạn này em cũng chỉ biết tên, ko biết mặt), sau đó bf bảo em nói chuyện với cô ta (???), em ko nói. Bf nói là nếu em muốn gặp thì sẽ cho gặp (??? hic, để làm gì kia chứ).
    Em cũng tạm tin vậy vì ko có chứng cứ gì nữa nhưng trong lòng vẫn không hết lăn tăn vì thực sự bf vẫn không chịu cho biết mối qhệ 2 người là bạn bè, công việc, ... và khi em hỏi thì nhất quyết không nói thêm bất kỳ điều gì, câu muôn thưở vẫn là "em biết chẳng để làm gì cả, e phải tin anh, thời gian sẽ trả lời". Em chỉ muốn công khai, rõ ràng thôi, nếu không có gì thì việc gì phải giấu. Chả lẽ iu nhau và đến lúc lấy nhau, em không có quyền biết gì (với cái điệp khúc là phải tin nhau), trong khi đó bf cứ phủ đầu, áp đảo em như thế này sao. Mọi người cho ý kiến với.
  2. tiamosempre84

    tiamosempre84 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/09/2004
    Bài viết:
    195
    Đã được thích:
    0
    Đáng nhẽ lúc nó bước vào , chị phải để ngay cái điện thoại xuống , hoặc là giả vờ đang chơi điện tử , để hôm khác rình mò xem nốt các tin nhắn còn lại chứ .
    Mà thế cũng đủ để bye bye bye rồi . Bàn luận nhiều mệt người . Mà chú người yêu chị cũng kém tắm quá , ăn vụng ko biết trùi mép giống như mình hehe !!!
    Gửi xong tin nhắn là xoá ngay , nhận được cũng xoá ngay , chỉ giữ tin nhắn của người yêu , rồi cho em ấy kiểm tra thoải mái .
    Các cuộc gọi đến gọi đi cũng xoá hết nhất là các cuộc nguy hiểm !
    Bỏ đi , yêu thằng khác ấy , mặc dù thằng khác cũng sẽ ăn vụng thôi , nhưng mà ít ra nó biết chùi mép hehe !

Chia sẻ trang này