1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

trong TY, con trai XD có "đểu" không?

Chủ đề trong 'ĐH Xây Dựng' bởi antiall, 30/03/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. beengoan

    beengoan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/06/2002
    Bài viết:
    2.551
    Đã được thích:
    0
    Ít nhất thì mình cũng thích cái bác lovezet này hơn bác gun vừa lắm mồm vừa nhiều lời --> không thể chịu được, "nói một cãi giả mười ". Con trai có cần nhiều lời không bác ơi ???

    Này em ngoan ơi, nói câu tình, cho thân ta tái sinh
    Cứ nói khẽ, nói khẽ thôi, là khiến ta vui rồi.
  2. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Trai XD vừa dểu vừa tham lam. Không biết cho bao nhiêu mới đủu gái. Có người yêu rồi mà vần còn muốn đong thêm mấy em. Sợ thật. Tuy rằng có những người thì yêu cũng mãnh liệt lắm đấy. Mr Trung Rock nhỉ ?
    All my love is what I want to give you everyday....Love you more than yesterday...less than tomorrow...
  3. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    hì cám ơn Ga`_con nhé. nhưng anh thấy thằng love-zet bạn anh yêu cũng điên phết đấy chứ nhờ. hì hì cứ đá xoáy nó làm nó bùn ^_^.Nhưng mà sau nhiều chuyện anh cũng nhận ra rằng trong tình yêu phải nên...thận trọng 1 chút thì hơn.Yêu mãnh liệt hả ??? Đúng nhưng mà phải ĐÁNG
    Anh vẫn trông ngóng Em hoài ...Anh vẫn chờ mong Em mãi...!!! (TrungRock)
  4. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    Khiếp thật, vừa đọc lại mấy cái bài trước, con zai gì mà người ta mới nói 1 đã sủa cho cả tràng rồi. Love-zet lần sau khách quan cũng tuỳ chỗ thôi anh ạ,nói thế khác nào anh đang xỉ nhục anh đấy. hehhe Lớn rồi mà ngốc
    To Mr. Trung rock: em không đá đểu ai đâu, ai như thế thì tự biết
    All my love is what I want to give you everyday....Love you more than yesterday...less than tomorrow...
  5. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Thôi đi mấy ông tướng, cãi nhau lộn bậy cả lên. Thích thì gặp nhau ở Căng tin mà đập nhau một trận...rượu. Như thế có vẻ anh hùng mà vẫn mang chất xây dựng không. Đừng vì mấy con bé da trắng mắt trong để rùi mất tình đoàn kết anh em.
    ắt hẳn ai cũng bít câu này:
    Một trà một rượu một đàn bà
    Ba thứ lăng nhăng đó hại ta.
    Bỏ được thứ nào hay thứ ấy
    May chăng bỏ được mỗi đàn bà
    Very Incredible Person
  6. NhoEm0702

    NhoEm0702 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/03/2003
    Bài viết:
    961
    Đã được thích:
    0
    Ga`_Con ơi thằng Lovezet bạn anh tốt lắm.Em yêu nó là hơi bị đươc đấy.Còn thằng lovezet nữa.Phải tốt với em Ga_con rõ chưa.Hê hê chuc cho 2 anh chị yêu nhau đến răng long đầu trọc lốc
    Anh vẫn trông ngóng Em hoài ...Anh vẫn chờ mong Em mãi...!!! (TrungRock)
  7. AliveTillRockDie

    AliveTillRockDie Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/03/2003
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Anh yeu ca thay trong doi Sv la 11.5 Cô du cac loai truong, ko biet co ĐỂU ko?
  8. Ga`_CoN

    Ga`_CoN Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    05/03/2003
    Bài viết:
    4.059
    Đã được thích:
    0
    haha Alive yêu11.5 cô cơ ah`???/ Thế là yêu phải 1 người là gay rồi. Tội nghiệp nhỉ
    All my love is what I want to give you everyday....Love you more than yesterday...less than tomorrow...
  9. Twins_of_VIP

    Twins_of_VIP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/04/2002
    Bài viết:
    1.341
    Đã được thích:
    0
    Tình yêu Của con trai XD là thế này đây
    W đã từng học ở trường Xây Dựng Hà nội. W cũng là một tiến sĩ sinh học tài ba. Z là vợ W. W rất yêu cô.
    Năm 1972.
    W bắt gặp Z trong vòng tay của một gã đàn ông khác. W trở nên căm thù mọi cái. Căm thù những gì mà Z và gã đàn ông kia làm với nhau. W muốn con người phải trả giá cho những phút giây hoan lạc tội lỗi của mình.
    Năm 1980.
    W thành công và có trong tay loại virus mà anh cần. Một đêm mùa hè, W tự cấy virus vào mình và đi tới nhà thổ.
    Năm 1984.
    Khi nước Mỹ phát hiện ra người đầu tiên nhiễm HIV thì W đã chết. W và ngôi nhà bị cháy trong một vụ hoả hoạn. Người ta không tìm thấy gì còn sót lại trong đống tro tàn đó.
    Năm 1991.
    Z nhiễm HIV.
    Đêm đêm, cô nằm mơ thấy W, mắt mũi trợn trừng, râu tóc lởm chởm đang vẫy gọi cô.

    Ơ trường XD người ta vẫn nói chuyện :
    Khoái cảm là Thượng đế ban tặng cho loài người, còn đau khổ là tự loài người mang lại cho nhau
    Very Incredible Person
    "Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm"
  10. lethuy_kt

    lethuy_kt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2003
    Bài viết:
    130
    Đã được thích:
    0
    Sở khanh hả?. Tuỳ người thôi, mình thấy rằng con trai có nhiều loại lắm, dống như con gái ấy mà. Không ai có thể cực tốt được đâu. nhưng phải biết đến đâu thì dừng lại đó là con trai xây dựng đấy.

Chia sẻ trang này