1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trống vắng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi chitxinh, 25/08/2003.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. chitxinh

    chitxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    Trống vắng

    Có lẽ khi tôi nói ra tâm sự của mình, mọi người sẽ cho rằng tôi là người yếu đuối nhưng tôi vẫn muốn nói ra, như một cách để giải toả mà thôi.
    Tôi yêu bạn trai mình bằng một tình yêu thật đặc biệt.Nó có sự đam mê của tuổi trẻ, sự biết ơn khi anh xuất hiện trong cuộc đời tôi và đưa tôi ra khỏi thế giới buồn tẻ mình đang sống, nó lại cũng như một tin tưởng mà một đứa trẻ dành cho cha mình(có thể vì tôi mồ côi bố từ khi còn nhỏ) mặc dù anh bằng tuổi tôi.Anh mang đến cho tôi cảm giác mình là một người thật quan trọng, một người mà anh sẵn sàng làm tất cả để che chở,bảo vệ. Và tôi cứ sống với suy nghĩ có anh trong đời, ở bên anh hàng ngày là một điều tất yếu mà mình được đòi hỏi. Thế rồi anh di hoc, lai đi học thêm nữa, lại định mở thêm cửa hàng mặc dù hiện tại anh cũng đã rất bận. Tôi chọt cảm thấy hụt hẫng ,cứ như mình bị bỏ rơi y, tôi biết như thế thật là trẻ con, thật là ích kỷ,,, tôi không muốn anh biết nhưng ... dể trong lòng cũng thật là ...bứt rứt khó yên.
    Mọi người nếu có thể, hãy cho tôi lời khuyên!!
  2. henrytl

    henrytl Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2003
    Bài viết:
    209
    Đã được thích:
    0
    Có gì đâu theo mình những gì bạn mong muốn cũng là mong muốn chung của những cô gái đang yêu, theo mình bạn nên nói thẳng ước muốn đó với người yêu bạn chẳng hạn như bạn nói với anh ta bạn muốn 1 tuần bạn muốn anh ta giành nhiều thời gian cho bạn hơn, mình tin anh ta sẽ hiểu và giành nhiều thời gian cho bạn thôi. Chúc bạn có những giờ phút thoải mái bên người mình yêu
    Điều khó nhất trên đời là làm 1 trang nam tử Ý chí vững vàng mà tình cảm mênh mang...
  3. chitxinh

    chitxinh Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/05/2003
    Bài viết:
    21
    Đã được thích:
    0
    cám ơn henrytl nhieu nhe, mình đã khá hơn nhiều rồi, cũng chhỉ tại mình chưa thể thích nghi ngay được với cảm giác đó thôi. Bọn mình đã gặp nhau, đã nói chuyện và đã ...làm lành rồi. nhưng chắc từ giờ, mình cũng phải độc lập hơn thôi, mình sẽ tập trung vào làm việc vây. Dể có một đám cưới đâu chỉ cần sự nỗ lực của mỗi người con trai phải không? Mình mong nhwngx điều tốt đẹp sẽ đến với một cô gái tốt bụng như bạn. Cảm ơn nhiều nhe!

Chia sẻ trang này