1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trống vắng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi doi_retdong_ve, 29/08/2007.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. doi_retdong_ve

    doi_retdong_ve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Trống vắng

    Bạn em nói tháng 7 cô hồn này là tháng tồi tệ của em. Em đã cười và tự nhủ "thật vớ vẩn". Thế mà chẳng vớ vẩn chút nào. "Tiền ra đi mãi mãi chẳng đợi em phút nào" Nhưng em vẫn lạc quan vì nghĩ rằng "Mất tiền thì tình đẹp". Em yêu anh nhiều thế nào chắc anh là người biết rõ nhất vậy mà anh vẫn nghi ngờ em. Anh có biết rằng mỗi khi anh dùng bộ mặt lạnh lùng và những câu nói như tối qua em đau lòng và buồn như thế nào ko?
  2. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    Nhắn nguyên nội dung này cho anh ý đi
    Bạn tớ nói rằng năm Đinh Hợi này là năm tồi tệ của tớ.
    Nhưng tớ không cười và tự nhủ "thật vớ vẩn".
    Vì lúc tớ nghe thế thì đã muộn thôi.
    "Mama, life had just begun, but now I''ve gone and thrown it all away"
    Tớ cũng đợi rét đông về xem có khá gì hơn không đây
    Good luck
  3. doi_retdong_ve

    doi_retdong_ve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
  4. HASHALYS

    HASHALYS Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/09/2003
    Bài viết:
    2.964
    Đã được thích:
    0
    Đúng là tháng 7 này xui, cố gắng nhịn để qua hết tháng này đi bạn ah. Chúc vui.
  5. doi_retdong_ve

    doi_retdong_ve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Em đã quyết định sẽ rời xa anh mà ko để anh phải suy nghĩ vì anh đã nói anh đa tình, anh thích cuộc sống tự do và anh tham vọng. Em sẽ để anh trở về với những điều đó. Với em người đàn ông của em phải được tự do làm bất cứ điều gì mong muốn và phải biết sống có lý tưởng. Tình yêu thật lạ kỳ khi em yêu anh, chấp nhận mọi thứ để anh vui và hạnh phúc trong khi trái tim anh lại dành điều đó cho 1 người con gái khác và có một người đàn ông khác cũng đang làm điều đó cho em... Nên cười hay nên khóc cho tình yêu????
  6. truly_madly_deeply

    truly_madly_deeply Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2006
    Bài viết:
    2.375
    Đã được thích:
    0
    đi.....
    Xong rồi lại cười
    Nụ cười sau cùng mới là quan trọng bạn ạ, vất vả mới có được nó mà
    Tớ không đợi đến đông nữa, chỉ đến được mùa thu thôi....năm ngoái...xa quá rồi...
  7. CCCPmnhcK

    CCCPmnhcK Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/08/2007
    Bài viết:
    246
    Đã được thích:
    0
    Nên cười và khóc đúg lúc bạn à. Chỉ khuyên bạn 1 câu: TY nên dành đúng chỗ
  8. Lockhart

    Lockhart Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    729
    Đã được thích:
    0
    Nhiều khi ngồi bên bờ sông, ngắm nhìn một chiếc lá trôi đi mà chẳng có ý định vớt
    Đôi lúc lội cả xuống nước, sỏi trơn, nước xiết, ngã oành oạch, cố vớt, chiếc lá vẫn trôi đi..
  9. sakurasakira

    sakurasakira Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Bài viết:
    1.278
    Đã được thích:
    0
    Tự dưng thấy trong lòng cả một khoảng trống rỗng...
  10. exmarketing1

    exmarketing1 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    04/09/2007
    Bài viết:
    2.188
    Đã được thích:
    1
    Tự nhiên thấy lòng mình vắng lặng!!!!!!!!

Chia sẻ trang này