1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trống vắng

Chủ đề trong 'Tâm sự' bởi doi_retdong_ve, 29/08/2007.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. doi_retdong_ve

    doi_retdong_ve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    __________________________________________
    Anh, em đã rất cố gắng cho tình yêu của mình nhưng giờ đây em đã không còn thấy nuối tiếc khi ra đi. Tiếc là em không thể cho anh đọc những dòng tâm sự này và anh cũng chẳng bao giờ vào những trang web như trang web này để mà đọc. Có lẽ anh đã có tình yêu của em quá dễ dàng nên với anh nó không có giá trị. Còn em, em đã mất tình yêu 1 lần, đã không dám sống trong suốt bao năm qua nên em rất trân trọng. Em yêu anh và trong tình yêu không có chỗ cho từ "hy sinh'' mà nó chỉ có sự "Tự nguyện" và "Hiến dâng". Nếu còn nghĩ rằng chúng ta đang phải "hy sinh" cho nhau thì đâu còn là tình yêu nữa. Tự dưng lòng trống vắng... Trở về với em của ngày xưa "Chấp nhận là kẻ thua trong cuộc đời để cho lòng thanh thản". .. Nào! cố lên! Mùa đông sắp đến rồi...
  2. doi_retdong_ve

    doi_retdong_ve Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/11/2006
    Bài viết:
    67
    Đã được thích:
    0
    Mùa thu về rồi. Nắng hanh khô có làm vết thương của em mau lành không???
    Em đã suy nghĩ rất nhiều, khóc rất nhiều và đã có lúc em nghĩ đến cách giải thoát cuối cùng là rời bỏ cuộc sống. Anh là người đã đem đến cho em niềm hạnh phúc vô bờ nhưng cũng là người đẩy em đến với nỗi đau đớn tột cùng. Chính trong lúc em đau khổ nhất em gặp lại anh và em chợt nhận ra em yêu anh biết nhường nào. Có tiếng nói nào trong Tim em chợt cất lên thúc đẩy em hãy bảo vệ tình yêu của mình. Chỉ cần được ở bên anh, yêu anh là đủ rồi. Em chợt nhận ra rằng sống trên đời để ta biết yêu một ai đó đã là hạnh phúc vô bờ. Nếu được yêu thì đó là trọn vẹn. Em chẳng dám đòi hỏi nhiều. Ông Trời vậy là không bạc đãi em. Giờ em sẽ sống cho tình yêu của mình. Em đã từ chối một người đàn ông tốt, yêu em như em yêu anh. Anh biết không ..anh yêu một người con gái khác, em yêu anh, một người khác yêu em và một người con gái khác yêu người đàn ông đó ... và em chỉ mong muốn cái chuỗi đau khổ đó đừng kéo dài. Có ai đó phải chặt đứt nó. Và em chấp nhận em yêu anh và yêu cả người con gái mà anh yêu, em ko cho người đàn ông kia cơ hội và cơ hội của anh ý sẽ là nơi khác để ko ai phải đau khổ thêm nữa. Khi nỗi đau đi đến tận cùng, trái tim không còn cảm nhận được nỗi đau nó sẽ trở thành hạnh phúc vì ta nhận ra rằng được ở bên người ta yêu, được nhìn thấy người ấy là ta hạnh phúc.
    Ah, mình có bị điên không nhỉ?????

Chia sẻ trang này