1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trong xã hội nếu mọi người đều "như nhau" thì sẽ thế nào nhỉ ???

Chủ đề trong '1985-1986 Safi' bởi bup_be_o_tinh_yeu, 19/01/2005.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    Trong xã hội nếu mọi người đều "như nhau" thì sẽ thế nào nhỉ ???

    Hôm nay lên mạng , nhận được 1 lá thư có nội dung như sau :

    khi các cô các cậu đang họp một cuộc offline, thì có hàng ngàn người phải chịu cảnh màng trời chiếu đất, hàng trăm em nhỏ phải đi ăn xin, hàng ngàn trẻ em ko có cơm ăn ko dc đến trường...


    Vậy nếu ai cũng như ai ,cũng giàu có , cũng có cái ăn cái mặc , cũng được đi đến trường vậy thế giới này sẽ ra sao nhỉ ???

    Mời mọi người thảo luận !
  2. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Hehe, bupbe cứ trả lời vậy nè:
    Khi bạn ngồi viết lá thư này, thì có hàng ngàn người phải chịu cảnh màng trời chiếu đất, hàng trăm em nhỏ phải đi ăn xin, hàng ngàn trẻ em ko có cơm ăn ko dc đến trường... Và tôi thay vì làm việc thì phải đọc những dòng xuẩn ngốc của bạn.
    Coi người đó trả lời sao...
  3. bup_be_o_tinh_yeu

    bup_be_o_tinh_yeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    4.551
    Đã được thích:
    0
    KP à, topic này lập ra ko phải là để bàn người đó nói chuyện kiểu gì
    nhắc lại câu hỏi của bb là : Trong xã hội nếu mọi người đều "như nhau" thì sẽ thế nào nhỉ ???
    mọi người tránh lạc đề nha
  4. drpth

    drpth Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2003
    Bài viết:
    1.502
    Đã được thích:
    3
    Đời sống xã hội loài người rất phức tạp, không thể có chuyện người này như người kia được ngay cả anh em sinh đôi trong 1 nhà.
    Đến con chó thì cũng có con bị giết thịt, có con được nâng niu vỗ về, có con phải bới rác kiếm ăn, những con đực còn cắn nhau để giành con cái....... thì đừng nói đến con người, con người còn phức tạp hơn cả trăm ngàn lần.
  5. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    Nếu trên đời ai cũng như ai thế thì khác gì xã hội đã bị nhân bản vô tính hết trơn gòi còn đâu
    Được BabyDragon85 sửa chữa / chuyển vào 17:31 ngày 21/01/2005
  6. anh_van_song2005

    anh_van_song2005 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/01/2005
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0

    ....... " Xã Hội " là cá tên và cũng là bản chất của nó , nếu xã hội ko còn người nghèo , ai cũng có cái ăn cái mặc , ai cũng như ai thì lúc ấy xã hội sẽ mang 1 cái tên khác , 1 tên hoàn toàn khác và hiển nhiên tính chất của nó cũng sẽ khác . Tóm lại , xã hội là phải có người giàu , người nghèo , vũng nước trong , vũng nước đục ... như vậy , những mâu thuẩn những xung đột mới được duy trì và chính nó sẽ kéo theo nhiều thứ khác và là điều tất yếu để tồn tại ...
    xã hội là xã hội , lịch sữ loài người có ko ích những vĩ nhân muốn thay đổi thời cuộc ( xin nhìn ở 1 tầm rộng hơn ! ) và rồi bấy nhiêu người nhận ra rằng đó là bất khả , cũng có người thành công nhưng đáng tiếc họ lại ko nhận ra được cái hạn chế trong thành công của mình , vậy điều mà người bạn nào nói " khi ta tổ chức 1 cuộc off.... " <--- tính nhân văn cao nhưng bạn phải chấp nhận , chấp nhận thôi ! Ngay chính bản thân tôi cũng luôn đau vì mình hạnh phúc hơn 1 kẻ nghèo hèn bất kỳ nào trên đường phố và dau vì còn những kẻ giàu sang khác sung sướng hạnh phúc hơn kẻ đó ... và rồi bạn thấy được gì nữa ? Ngoài 1 bữa ăn , 1 ly nước uống , vài đồng bạc lẻ , mình còn làm được gì hơn ? Bạn có thay đổi được số phận của 1 người và giả dụ làm được điều đó thì bạn có cách nào thay đổi cho 3/4 nhân loại còn lại không ? Hết khả năng mình là thấy lương tâm thanh thản rồi , bạn đừng buồn vì bạn ko làm được gì khác , nhờ Bupbe gửi lời đến kẻ đó đừng buồn nhiều vì mình bất lực ! Chẳng được gì cả .
    Xin lỗi đã ko tranh luận theo đúng chủ ý của bạn , ý kiến của mình là vậy , chỉ vậy thôi .

  7. kieuphong

    kieuphong Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2002
    Bài viết:
    5.781
    Đã được thích:
    0
    Cũng chưa chắc á. Cái này là "xã hội" của robot, được lập trình sẵn, con nào cũng như con nào, bảo đảm 100%.
    Xét về mặt vật chất, 1 xã hội mà ai cũng "như nhau" thì đó là lý thuyết của.... (các bạn đi học trong trường chắc cũng tự hiểu rồi nhỉ). Có điều lý thuyết đó có khả thi hay kô, con người có đạt được cái điều đó hay kô thì đó còn là chuyện của.... tương lai. Mơ tưởng giúp cuộc sống có thêm ý nghĩa, nhưng cái chắc chắn nhất mà ta có thể nắm chặt trong bàn tay, có thể quyết định được, kô phải là quá khứ của hoài niệm, cũng kô phải tương lai của hi vọng, mà là hiện tại, cho dù sung sướng, nghèo đói, hạnh phúc, đau khổ, v.v..., thì nó vẫn là hiện tại.
    Xét về mặt tinh thần, xã hội mà ai cũng "như nhau" thì sẽ kô có Thi ca, Văn học, Âm nhạc, Hội họa, Điêu khắc, Kiến trúc, Điện ảnh, tất tần tật sẽ đều kô có hết.
    Cũng may là kô có cái xã hội nào "như nhau" về mặt tinh thần, chứ kô thì bupbe "cũng là" bé Rồng thì... bó tay.
  8. banhbaonuong

    banhbaonuong Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/12/2004
    Bài viết:
    516
    Đã được thích:
    0
    ................."Như nhau".....................
    Thế thì câu :
    "Mưu sự tại nhân,hành sự tại thiên"
    Phải đổi thành:
    "Mưu sự tại nhân bản,hành sự tại robo"
    "Nâng chén tiêu sầu càng sầu thêm "
  9. ong_gia_va_bien_ca

    ong_gia_va_bien_ca Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/04/2004
    Bài viết:
    840
    Đã được thích:
    0
    lâu lắm mới vào TTVN ............câu hỏi kể ra cũng hay
    nếu có ai trả lời đuợc ," nếu tất cả mầu sắc trên trái đất này thành 1 màu thì trái đất ra sao" thì tôi sẽ trả lời cho họ biết" nếu tất cả mọi nguời như nhau thì sẽ thế nào "
    -----------
    ko phải là trò đùa với lá thư mà bà BB nhận đuợc , chính thế mà giờ đây tui rất ngại , và tránh các cuộc off
    có lẽ chúng ta cần suy nghĩ về bản thân 1 chút
  10. BabyDragon85

    BabyDragon85 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    24/03/2004
    Bài viết:
    1.717
    Đã được thích:
    0
    Nói như anh chẳng lẽ chúng ta ko được đi cafe dzới bạn bè seo,chẳng lẽ phải luôn ở nhà sao ??? Nếu ko ai đi chơi,ko ai đi uống cafe thì xã hội sẽ hết người nghèo uh ???
    Được BabyDragon85 sửa chữa / chuyển vào 15:48 ngày 14/02/2005

Chia sẻ trang này