1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

"Trót dại" với bạn thân mình, một thực tế...

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi Coco, 14/03/2002.

  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
  1. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    "Trót dại" với bạn thân mình, một thực tế...

    Tôi có được biết có những người yêu nhau say đắm, nhưng rồi chia tay nhau chỉ vì có một lần họ giận nhau, cô gái kia tìm đến người bạn trai thân nhất của người yêu mình để thổ lộ, thế rồi chỉ có chàng trai kia âm thầm nuốt lệ mà thôi. Điều này nếu nhận định theo giác độ tâm lý thì có thể hiểu rằng khi tâm lý con người bị khủng hoảng ( cả con trai và con gái) đều có thể dẫn họ đến những phút giây mềm yếu và không làm chủ được bản thân. Bạn đã có những phút giây "trót dại" này chưa? Làm thế nào khi bạn là một trong ba nhân vật chính đó?
    Give peace a chance.
  2. Boy_Chelsea

    Boy_Chelsea Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/02/2002
    Bài viết:
    1.199
    Đã được thích:
    0
    Bạn ơi bạn tớ bảo lày......tớ chả hiểu bạn viết cái rì bạn ạ!
  3. kieuly

    kieuly Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    10/02/2002
    Bài viết:
    160
    Đã được thích:
    0

    Điều duy nhất đúng ở đây là chuyện họ bỏ nhau ,vì xét kỹ thì cả 2 đều chưa biết yêu !
    ...

    Kieu Ly
  4. tazan2002

    tazan2002 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/03/2002
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Có lẽ chỉ có tớ mới hiểu được bạn đang nói gì thôi vì thực tế tớ đẵ gặp phải trường hợp đó rồi! Thật đau buồn nhưng rồi sau đó tớ đã đánh mất chính cô bạn thân của mình!
  5. Coco

    Coco Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/07/2001
    Bài viết:
    922
    Đã được thích:
    0
    Tình hình bây giờ thực tế này nhiều vô biên. Ông bạn nào có dẫn chứng thì kể cho anh em nghe đi

Chia sẻ trang này