1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trót giương lền với cô bạn thân- giờ sao đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi spy97, 01/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. spy97

    spy97 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/02/2006
    Bài viết:
    202
    Đã được thích:
    0
    Trót giương lền với cô bạn thân- giờ sao đây?

    Trước kia mình có một cô bạn thân, sau vì công việc khoảng cách thì cũng chỉ tâm sự, chat chit thôi. Thời gian gần đây cả hai đứa đều có những nỗi niềm buồn trong T.Y. Cô ấy đi du lịch bụi vài nơi cho khuây khỏa. Qua Tp chỗ mình đang sống, mình dẫn cô ấy đi tham quan, chơi bời chỗ này chỗ kia, đêm hôm đó đi về khua qúa, thế là hai đứa thuê phòng khách sạn, phòng giường đôi. Đêm nằm chuyện trò đến 4,5h sáng. Nhưng khi cô ấy chợp mắt, mình không hiểu sao... mà cũng không dám qúa đáng, nên nhắn tin là "giường bên này lạnh qúa, mong được sang bên kia lắm", cô ấy nhắn lại" Nếu cảm thấy sang đây làm cậu ấm áp hơn thì ai nỡ từ chối" .Thế là qua...rồi.... và cả trong lúc ấy thì xưng hô vẫn là "cậu", "tớ" thôi...

    Giờ thấy rất ngại với nhau, ko liên lạc gì, có lẽ mất đi một tình bạn chăng? Phải làm thế nào để mọi chuyện trở lại bình thường vì trước kia là bạn bè trong sáng vô tư, vả lại cả hai đều chưa từng, và không thể yêu nhau.
  2. nambeo1515

    nambeo1515 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Nhắn tin với cô bạn là : Tớ và cậu có thể làm lại chuyện ấy 1 lần nữa k
  3. nnhoa123

    nnhoa123 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/10/2007
    Bài viết:
    706
    Đã được thích:
    0
    Hay nhỉ?
    Chưa nghĩ rằng có những chuyện thế nì.
  4. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    ha ha ha
    được
    bác phải lấy làm vui mới đúng mà cũng đừng nên làm lại lần 2
    những chuyện như thế này 1 lần duy nhất mới có ý nghĩa
    nhưng em buồn cưới cái vụ nằm đến tận 4-5 h sáng cơ à
    chịu đựng giỏi thế
  5. KenCongChua

    KenCongChua Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    12/03/2006
    Bài viết:
    1.988
    Đã được thích:
    1
    Thăm dò nhau ý mà ! Cuối cùng bác zai thua
  6. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    em hiểu cảm giác của bác
    chuyện của bác làm em nhớ lại mấy năm trước em sang Trung Quốc gặp 1 cô bé
    cả 2 ko hề hiểu nhau nói cái jì ,gặp lần đầu luôn,mà lại tự nhiên lang thang đi mua sắm gặp nhau ngoài phố
    thế rồi cũng đi với nhau được
    đúng là chỉ 1 ngày 1 đêm,nhưng mà đặc biệt lắm
  7. nambeo1515

    nambeo1515 Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    19/07/2008
    Bài viết:
    190
    Đã được thích:
    0
    Viết nhật kí mây mưa đi bác
  8. hiepkhachgiangho

    hiepkhachgiangho Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/11/2005
    Bài viết:
    2.295
    Đã được thích:
    0
    em chỉ nhớ cái vụ này vui lắm
    đi với nhau chỉ ra hiệu cho nhau = tay và chỉ trỏ lung tung
    được cái có bé ý đi theo mua đồ cùng mua cái jì cũng rẻ
  9. namcao9X

    namcao9X Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/09/2008
    Bài viết:
    461
    Đã được thích:
    0
    Buồn cười quá
    Em tin là kiểu gì cũng có lần thứ 2 nếu 2 người có cơ hội gặp nhau
    À quên còn phải có thiên thời địa lợi nữa
  10. Gunblade

    Gunblade Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    975
    Đã được thích:
    0
    ặ, chỏÊ lỏẵ cỏằâ nỏm cỏĂnh nhau là phỏÊi làm chuyỏằ?n ỏƠy à? BĂc ko kiỏằm chỏ 'c à?
    Em 'i cỏm trỏĂi vỏằ>i lỏằ>p, ngỏằĐ chung chfn vỏằ>i 'ỏằâa bỏĂn gĂi mà chỏÊ sao cỏÊ

Chia sẻ trang này