1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trót giương lền với cô bạn thân- giờ sao đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi spy97, 01/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. mike89

    mike89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/06/2007
    Bài viết:
    1.498
    Đã được thích:
    1
    oài yêu cái câu này thế
    đuợc nhầm thế đã tốt
  2. OliverTwist

    OliverTwist Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/07/2004
    Bài viết:
    1.011
    Đã được thích:
    0
    Đêm Noel lại có câu chuyện tương tự ở đây http://dantri.com.vn/nhipsongtre/u-sinh-doc-than-va-cu-soc-mua-oel/2008/12/299462.vip , hê hê
    Cú sốc kinh hoàng

    Đi chơi với cậu bạn thân vào dịp Noel đã trở thành thói quen từ hồi cấp ba của Lê, cô sinh viên năm thứ hai trường ĐH K. Cũng như ngày thường đi chơi với nhau, Lê và cậu bạn chỉ có mỗi việc đi nhâm nhi những món ăn họ thích cho hết đêm.
    Năm ngoái, họ vào quán ốc nóng thì gặp nhau nhóm bạn hồi phổ thông. Lâu ngày mới có dịp gặp nhau, lại trúng ngày Noel nên cả nhóm hò dô chúc nhau tới bến cùng với tuyên bố: ?oKhông say thì không về?.
    Đến khi say rồi, Lê và cậu bạn chẳng hề biết họ được đi đưa đâu. Chỉ đến sáng mai mở mắt ra, họ mới tá hoả thấy mình đang ôm người kia ngủ một cách ngon lành, trên người không ai còn một lấy một mảnh vải. Cậu bạn hết vía nhìn Lê khóc như mây như mưa.
    Không phải họ kéo nhau vào nhà nghỉ mà sau khi say họ gọi taxi đến nhà một người bạn. Nhìn Lê, mấy người bạn mới ngỡ ngàng: ?oLâu ngay bọn tớ tưởng cậu và Huy yêu nhau nên mới đẩy vào một phòng. Hơn nữa, bọn mình cũng say như các cậu, biết gì đâu?.
    Sau hôm Noel đó, Lê và cậu bạn thân chưa gặp lại nhau một lần nào nữa vì cả hai đều không còn mặt mũi nào để nhìn mặt nhau.
  3. huyenpeo511

    huyenpeo511 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/09/2008
    Bài viết:
    741
    Đã được thích:
    0
    nhầm hay nhờ,nhầm kiểu vậy khối người muốn nhầm
  4. TheReaper

    TheReaper Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    09/06/2001
    Bài viết:
    3
    Đã được thích:
    0
    Sao lại có khỏanh khắc ngọt ngào thế nhỉ. Mình có mấy cô bạn thân, nhiều lúc thấy thích lắm mà chưa đưa chân làm liều được. :))
  5. mirage2310

    mirage2310 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/09/2005
    Bài viết:
    2.220
    Đã được thích:
    1
    Báo bốc phét, những cái tin như thế này 99% là bịa. !
  6. ilovevni

    ilovevni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Thì cứ coi như bình thường thì nó sẽ bình thường thôi.
  7. hungho_em

    hungho_em Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    21/11/2006
    Bài viết:
    154
    Đã được thích:
    0
    Hài hước nhỉ, nếu cô bạn đã chấp nhận ngủ chung phòng (mỗi nhân một giường) với một người bạn khác giới, thì chuyện tiến tới ngủ một giường cũng là bình thường với cô bạn kia thôi, và ngay cả với bạn cũng thế, tớ thấy chuyện này không có gì là trót cả
  8. HXKH

    HXKH Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    03/09/2006
    Bài viết:
    29
    Đã được thích:
    0
  9. ilovevni

    ilovevni Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    20/12/2008
    Bài viết:
    742
    Đã được thích:
    0
    Bạn gái của chủ topic quả là cao tay. Một mũi tên trúng 2 đích. Tận bây h chủ topic còn phải phân vân. Nàng chả phân vân thì thôi, làm sao mà phải xoắn?
  10. Ukyo_mitsuruadachi

    Ukyo_mitsuruadachi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2004
    Bài viết:
    3.738
    Đã được thích:
    0
    Chòi oy, em bái phục bác, đây mí gọi nà cao thủ chân sờ chính. Bác làm nào mà fập được thế? Em thì người yêu hôk có mỗi tội bạn gái thân hơi bị nhều, chỉ em với

Chia sẻ trang này