1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trót giương lền với cô bạn thân- giờ sao đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi spy97, 01/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bodyguardc8

    bodyguardc8 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/02/2008
    Bài viết:
    856
    Đã được thích:
    0
    Vụ này mới, lạ này, em bao nhiêu lần cho con bạn thân mượn bờ vai, ôm mình ngủ cả đêm, hắn thì ngủ tỳ tỳ( không biết phải không vì ko thấy hắn trở mình) còn mình thì cóc ngủ được, nhưng chả dám làm gì vì em cũng sợ như bác,
    Theo em bác cứ coi như không có chuyện gì sảy ra hết, cứ chát chít nt như bình thường, thi thoảng đứng nhìn bạn từ xa chép miệng thôi, haha
  2. Met86

    Met86 Moderator

    Tham gia ngày:
    29/03/2004
    Bài viết:
    1.945
    Đã được thích:
    1
    Có phải là đàn ông không vậy
  3. anhtuandepchai

    anhtuandepchai Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    26/10/2005
    Bài viết:
    1.376
    Đã được thích:
    0
    nghe bác tả em cứ thấy tiếc thay cho bác, ai lại...
  4. westriver

    westriver Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    15/06/2007
    Bài viết:
    1.075
    Đã được thích:
    0
    Tớ và 1 cô bạn thân + 1 cậu bạn thân ngủ với nhau buổi trưa suốt mà có gì đâu. 3 đứa ngủ, đắp chung 1 chăn, tớ chui vào góc ngủ ngon lành. Hay 2 đứa kia làm gì mà mình hok biết nhỉ. Sau đó 2 năm thấy chúng nó iu nhau. Giờ thì đứa nào cũng có gia đình riêng rồi. Tiếc cái hồi vô tư ấy thế
  5. situhocdoi

    situhocdoi Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/09/2007
    Bài viết:
    3.962
    Đã được thích:
    1
    hết thuốc...
  6. cafe37

    cafe37 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    27/11/2008
    Bài viết:
    4.783
    Đã được thích:
    6
    nghi nói phét lắm? cái này mâu thuẫn cái kia, mà nếu thật thì anh cũng mong có người bạn như vậy chắc nó thích cậu nên mới cho dễ như vậy. mà cái này tốt nhất ko nên post lên, ném đá vỡ đầu đấy
  7. Romantic_Mafia

    Romantic_Mafia Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    có những người phải luôn chừa ra chứ lại :
    1.Bạn thân không thể yêu : lên tầm tri kỉ, đụng vào rồi sau này có nước đi mà kiếm tri kỉ khác, mất thời gian, thà để em tự nguyện còn đỡ....
    2.Em gái chiến hữu : nếu có ý định lâu dài thì sơ múi, chứ qua đường thì thà chọn chiến hữu , gái ngoài đường thiếu quái gì, ngon tơ mơn mởn
    3.các em sống nội tâm, ưa lãng mạn : nhỡ em tự tử thì chết cha, tối về toàn thấy em ngồi đầu giường
    @bác chủ topic : khoảng 1 tuần nửa, nếu như bác vẫn còn muốn giữ mối quan hệ tốt đẹp này,hãy làm như vô tình đi công tác chỗ bạn bác ở, rủ ra gap mặt tâm sự, lúc đó nếu bạn bác ngại kô ra ,thì có thể gọi là khó, chứ em ý mà ra thì ...abc xyz tốt, kô ra thì lên anh em tư vấn tiếp
  8. rio2021

    rio2021 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    18/01/2008
    Bài viết:
    623
    Đã được thích:
    0
    chẹc,em nhớ k nhầm bạn chủ topic là ng có tư tưởng tuyệt đối k lấy con gái k còn...
    thế thì bạn fải chịu trách nhiệm òi,kêu ca j nữa
    bạn color lại vào đây hóng hớt
  9. nostalgiaWinter

    nostalgiaWinter Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/08/2006
    Bài viết:
    51
    Đã được thích:
    0
    bạn thân + ******** = tinh yêu mà
    giá mà mình cũng có cô bạn thân thế nài nhỉ
  10. hoangtronghaivnm

    hoangtronghaivnm Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/03/2007
    Bài viết:
    762
    Đã được thích:
    0
    Nhắn cho bạn cái tin: Hôm ấy ''ấy'' sướng nhỉ.
    Bây j lại: Bỗng dưng muốn ''ấy''
    Chờ xem cô bạn phải ứng ra seo!
    Thế nào cô ta cũng nhắn lại: Thích ''ấy'' lúc nào thì ''ấy''

Chia sẻ trang này