1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trót giương lền với cô bạn thân- giờ sao đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi spy97, 01/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. onggiakute

    onggiakute Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/11/2007
    Bài viết:
    620
    Đã được thích:
    0
  2. se7enboy

    se7enboy Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/07/2006
    Bài viết:
    633
    Đã được thích:
    0
    ông này nên kiỏằfm tra lỏĂi giỏằ>i tưnh
    Chỏc tỏĂi chặa thiên thỏằi 'ỏằc vỏằ>i cô ỏƠy xem ntn,ko sau này lỏĂi tiỏc,theo em 80% là cô ỏƠy 'ỏằ"ng ẵ 'ỏƠy
  3. civitas

    civitas Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/03/2008
    Bài viết:
    85
    Đã được thích:
    0
    Nói ra bác chủ tọp pịc thông cảm chứ em thấy chuối quá. Là phái nữ đáng lẽ ra họ phải biết cái gì nên làm và không nên làm trong chuyện tế nhị này chứ. Như bác kể thì koi như bên kia ô kê xuôi hết rồi còn gì, việc gì phải nghĩ ngợi. Mình là đàn ông phải chứng tỏ bản năng của người cầm súng chứ.
    Có 1 điều rất nên bàn ở đây, nhiều người đàn ông thấy áy náy và thấy trách nhiệm gì gì đó sau chuyện gì gì đó, mà chuyện đó lại là do bên kia tạo điều kiện. Băn khoăn lo lắng về tình bạn hay tình yêu ở đây thật là thừa, thừa quá đi, thừa quá đi
  4. leo_archi

    leo_archi Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/09/2006
    Bài viết:
    335
    Đã được thích:
    0
    BĂc bỏằ< bỏằ<nh không ^_^
  5. DeutschlandvermisstVN

    DeutschlandvermisstVN Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/11/2004
    Bài viết:
    1.773
    Đã được thích:
    7
    Ông này không hiểu gì về One Night Stand . Còn Gái thì đã thuộc lòng chuyện đó vì như chủ Top nói ẻm đã từng du lịch bụi vài nơi .
    Cứ sang F69 hỏi khái niệm One Night Stand đi , rồi chú sẽ hiểu ra vấn đề và hết cắn rứt lương tâm .
  6. scachoros

    scachoros Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2008
    Bài viết:
    88
    Đã được thích:
    0
    Qua chuyện này chắc chắn hai người đều ngại rùi T~T có ai mà không ngại chứ (dù là One Night Stand hay không). Và nói thật là trừ khi 2người yêu nhau, còn không thì cũng không còn là bạn được nữa đâu.
    Nói chung, về lí thuyết thì chuyện gì cũng có thể nhưng về tâm lí thì ai cũng tự tạo cho mình một bức tường.
    Có lẽ bạn cứ viết cho cô ấy một bức thư nói rõ suy nghĩ của mình và kèm theo một lời xin lỗi vì hôm đó đã không kiềm chế nổi, sau đó đề nghị cô ấy tiếp tục làm bạn bè. Hãy để cô ấy quyết định. Cho dù hành động này không thể giải quyết câu chuyện như bạn mong muốn nhưng chắc nó sẽ làm cho bạn an lòng phần nào ^^
    Được scachoros sửa chữa / chuyển vào 07:23 ngày 03/12/2008
  7. tigerfire

    tigerfire Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/12/2007
    Bài viết:
    680
    Đã được thích:
    0
    Lại thêm 1 topic mới và hot.Cứ nick bác nì lại thấy hot hot
    Có 1 câu thôi:"Ráng làm ráng chịu,làm rồi cấm kêu ca"
  8. thichmod

    thichmod Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    08/07/2007
    Bài viết:
    553
    Đã được thích:
    0
    Em 'i cỏm trỏĂi vỏằ>i lỏằ>p, ngỏằĐ chung chfn vỏằ>i 'ỏằâa bỏĂn gĂi mà chỏÊ sao cỏÊ -&gt; chỏc kỏ 'ỏằâa bỏĂn gĂi này là thỏng ngặỏằi yêu cỏằĐa nó
  9. duxeben

    duxeben Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    23/06/2007
    Bài viết:
    796
    Đã được thích:
    0
    1. phét vãi đái
    2. con phò
    3. nếu sai xem lại điều 1
  10. ZARG

    ZARG Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2003
    Bài viết:
    5.974
    Đã được thích:
    12
    Bạn chẳng hiểu được đâu, 3 cái bạn đưa ra đều sai đấy, cuộc đời cái gì chả xảy ra được.

Chia sẻ trang này