1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trót giương lền với cô bạn thân- giờ sao đây?

Chủ đề trong 'Tư vấn tình yêu' bởi spy97, 01/12/2008.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. lovemail_87

    lovemail_87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2006
    Bài viết:
    908
    Đã được thích:
    0
    Topic này hay đấy chứ. Chuyện 2ng khác zới (ko phải yêu nhau) mà ngủ chung zường chung phòng là chuyện ko có zì lạ nữa.
    Chính mình cũng có lần thế cơ mà cứ mạnh ai nấy ngủ thôi, anh em bạn bè, đâu ra đó chứ ạ.
    Các Bác cứ bảo "ko kiềm chế đc" hay "kiềm chế zỏi" e cũng chả hiểu là mấy .
    Mà đâu phải con "rai" nào cũng nghĩ "linh tinh xèng" khi gặp trong trường hợp như thế đâu nhỉ? Chủ yếu cái lí trí đàn ông trg mỗi ng ấy chứ.
    Ko biết, ngộ quá!
  2. aple

    aple Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2005
    Bài viết:
    1.154
    Đã được thích:
    0
    Thế các cụ mới có câu: Nam nữ thụ thụ bất thân.
    Kiểu này cả 2 đều: Bỗng dưng muốn ..fax
  3. lacoste_vn

    lacoste_vn Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Bài viết:
    1.516
    Đã được thích:
    0
    ******** là chuyện nhỏ, kiềm chế bản thân mới là chuyện đáng nói
  4. 200tuoi01

    200tuoi01 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    30/06/2008
    Bài viết:
    2.307
    Đã được thích:
    0
    Con gái mà xấu như quỷ thì bố ai mà làm từ thiện được. Nhưng nhỡ hắn xinh như mộng thì sao? Khó kiềm chế lắm. Nhưng mà những lúc thế này phải biết nuốt ực cái mà nhớ đến tổ chức. Khó quá thì đeo thêm một cái huy hiệu đòan có bàn tay nắm lá cờ. Khó quá thì đi bách bộ trong phòng (chạy càng tốt) vừa di chuyển vừa vung nắm đấm và hô to: Vì (cái gì đó)... Hãy sẵn sàng.
    Thôi nhưng mà ngủ cùng giường thì nói làm quái gì chứ. Thức mới đáng sợ.
  5. Necrophilia

    Necrophilia Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    28/02/2008
    Bài viết:
    431
    Đã được thích:
    0
    Mình ăn bạn thân mình chứ có phải ai khác đâu,bảo cô bạn đi lừa lấy thằng khác ngon ngon cho nó đổ vỏ đi chứ nghĩ nhiều làm cái gì
  6. Romantic_Mafia

    Romantic_Mafia Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    15/08/2003
    Bài viết:
    383
    Đã được thích:
    0
    Sao cứ kiềm chế nhỉ, tư nhiên thì đễ nó cứ thế mà diễn ra chứ lại
  7. render

    render Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    10/06/2006
    Bài viết:
    273
    Đã được thích:
    0
    Thế có dùng BCS hok đấy
    Nếu Bác luôn mang BCS trong n` thế là tốt,nhưng thế cũng biết là Bác có chuẩn bị trc rồi.
    Nếu Hok thì cái kiểu của Bác dễ lây bệnh cho bạn bè bác lắm .
    thế nhở
  8. anhyeuemlam

    anhyeuemlam Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    31/05/2002
    Bài viết:
    262
    Đã được thích:
    0
    Đọc bài của em lại giống em.
    Đúng 14 - 2 năm ngoái em rủ 1 em gái mà trước kia em ý toàn gọi em là bố và tất nhiên coi em như anh trai cũng có quan hệ bạn bè tạm cho là thân
    Thực ra lúc đấy tự nhiên cảm thấy cảm giác trống vắng trong lòng...và nắm tay em ý
    Rồi cứ thế tiến tới tiến tới, mặc dù lúc nào trong đầu em cũng có ý nghĩ :"mày có thực sự là yêu chưa?" Thậm chí đến lúc em dẫn vào NN rồi vẫn còn ý nghĩ đó. Nhưng rất may (hoặc em rất ngu, hoặc thế nào đó) Vào nhà nghỉ bọn em chỉ ôm ấp, hôn hít ngoài ra ko làm gì (làm gì cũng vẫn đc nhưng em cảm thấy ko thích)
    Và đến h chúng em đã chia tay và...ko nhìn mặt nhau nữa. Ko tiếc lắm chỉ lầm bầm 1 câu: "tự nhiên mất đi 1 đứa bạn gái thân"
    nói chung là từ bạn bè thân rồi nhích lên 1 tí thì thành hoàn cảnh của em và bác, Tất nhiên bác chưa yêu mà đã have *** thì khác em.
    thực ra em thấy bác cứ liên lạc lại bt là okie, Vì ko yêu, chỉ là 1 phút yếu lòng, cả 2 coi đó là kỷ niệm (xấu or đẹp thì cũng okie)
    Để còn mà nhớ
  9. haha_chetchua

    haha_chetchua Thành viên mới Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    20/07/2005
    Bài viết:
    1.388
    Đã được thích:
    0
    Chỉ có mấy bác có đầu óc đen tối mới cho là chuyện lạ thôi, em thấy bình thường mà, em với bạn em đi chơi xa, ngủ chung phòng có sao đâu, bạn ra bạn, đâu có lẫn lộn được, Chúc mừng bác chủ topic nhé, vẫn còn giữ được cô bạn
  10. dien_bk

    dien_bk Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    16/05/2005
    Bài viết:
    1.186
    Đã được thích:
    0
    Tưởng ăn rùi chứ

Chia sẻ trang này