1. Tuyển Mod quản lý diễn đàn. Các thành viên xem chi tiết tại đây

Trót yêu chồng người

Chủ đề trong 'Tình bạn - Tình yêu' bởi bemituot89, 28/09/2011.

  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
  1. bemituot89

    bemituot89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    có lẽ em nên chuyển chỗ làm thôi, nhưng thật sự đối với em đây là một môi trường rất thuận lợi cho tương lai sau này của em. Biết làm sao đây?
    em chấp nhận làm kẻ thứ ba đi bên cạnh cuộc đời anh... nhưng trong lòng ngổn ngang những đớn đau, ân hận khi đã xen vào hạnh phúc gia đình người khác.
  2. nitatqng

    nitatqng Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Bài viết:
    3.815
    Đã được thích:
    0
    Hay yêu anh đi, anh chưa có người yêu nè ;));))
  3. tradaviahe

    tradaviahe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    17/09/2008
    Bài viết:
    312
    Đã được thích:
    0
    Chúc mừng vì bạn đã có định hướng nghề nghiệp cho tương lai, tuy nhiên liệu có quá sớm để nghĩ rằng đây là cơ hội tốt nhất, thuận lợi nhất??? Ví như việc bạn leo núi, khi bạn đang ở dưới chân núi bạn nghĩ rằng ngọn núi trước mặt bạn rất cao, rất đẹp, khó có cảnh nào đẹp hơn, nhưng khi bạn đã vượt qua nó có thể bạn sẽ thấy khung cảnh hùng vĩ hơn, những ngọn núi còn cao hơn thế nữa.:)>-

    Sự lựa chọn là thuộc vào bạn, dù gì thì cũng phải hi sinh một cái gì đó, và thực hiện một cách kiên quyết. Hãy chọn làm những gì mà cá nhân bạn có thể điều khiển được, không phụ thuộc vào ý chí của người khác.[r2)]
  4. bemituot89

    bemituot89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    yêu anh em sợ bị đau tim chết lắm vì em bị bệnh yếu tim mà hehe
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    tất cả mọi chuyện sẽ dừng lại khi mà em không còn mong muốn điều đó nữa phải không ? tập sống cuộc sống không yêu không quan tâm ai và tạo một vỏ bọc lạnh lùng thì khi đó em sẽ bắt đầu làm lại từ con số 0. và bắt đàu cuộc sống mới.
  5. meo-87

    meo-87 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/02/2011
    Bài viết:
    53
    Đã được thích:
    0
    Con người ta chẳng ai bằng lòng vs thực tại cả. Được voi thì đòi tiên. Bạn nói bạn chấp nhận đi bên cạnh cuộc đời. Đấy là suy nghĩ của bạn khi bắt đầu bước vào đời thôi. 50-60 năm nữa bạn có thể cứ làm người thứ 3 đi bên cạnh cuộc đời đc k. Bạn trẻ, công việc tốt chấp nhận yêu thế có đáng k. Bạn đừng có hỏi lại t là có hiểu tình yêu là gì. Tình yêu như của bạn chỉ là mù quáng, ngu muội. Người con gái có niềm kiêu hãnh và lòng tự trọng thì chẳng bao giờ có cái kiểu yêu như bạn cả.
  6. Thuy_min45

    Thuy_min45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2011
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Hay bạn chuyển công tác đi, muốn quên nhanh mà ngày nào cũng gặp thì khó lắm
  7. linhthuydanhbo

    linhthuydanhbo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2006
    Bài viết:
    2.045
    Đã được thích:
    4
    Em à! Đôi khi để đưa ra những quyết định hay hành động của bản thân thật khó khăn song lại tốt hơn cho tương lai. Anh mong rằng em sẽ giữ được ý chí để hành động sao cho không làm ảnh hưởng đến những hình ảnh tốt đẹp của bản thân trong mắt những người xung quanh và hơn hết em sẽ tìm được hạnh phúc đích thực của cuộc đời mình mà không làm phương hại đến hạnh phúcc của người khác!
  8. bemituot89

    bemituot89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    mình cũng nghĩ là sẽ chuyển công tác nhưng liệu rằng như vậy có tốt k ? khi để trái tim mình trót yêu người ta và rời ra một môi trường làm việc tốt như thế này.
  9. Thuy_min45

    Thuy_min45 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    11/04/2011
    Bài viết:
    186
    Đã được thích:
    0
    Cuộc sống đôi khi phải biét hy sinh chị ạ, không thể hòan hảo trong mọi tình huống giải quyết đuợc. Giả sử nhé,
    - Nếu chị vẫn làm cùng cty với ng ấy thì hàng ngày chạm mặt nhau liệu chị có đủ can đảm để quên ko.
    - Nếu chị rời bỏ cty, chấp nhận từ bỏ một môi truờng làm việc tốt thì chị ko còn bị rối trong mớ bòng bong này nữa biết đâu khi sang một cty khác chi sẽ tìm đc một nửa của mình thì sao.
    Ah! hay chi chuyển sang một bộ phận mà ko phải gặp nhau với ng ấy bjo chẳng hạn
  10. bemituot89

    bemituot89 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    01/12/2010
    Bài viết:
    75
    Đã được thích:
    0
    đôi khi lý trí không thể thắng nổi tình cảm khi cả em và anh ấy luôn gặp nhau, dù biết đó là con đường đầy tội lỗi và khiến em đau khổ, em càng cố quên thì dường như anh ấy không cho em quên, em cũng đau khổ biết nhường nào khi em không thể tìm ra lối đi riêng mình
    -----------------------------Tự động gộp Reply ---------------------------
    cảm ơn bạn bởi những lời khuyên này, thực tế muốn chuyển cũng khó lắm bạn ạh. Bởi có chuyển thì đúng chuyên ngành thì mình mới có thể chuyển được, với lại môi trường này thực sự là một bàn đạp vững chắc cho tương lai sau này. Mình càng cố quên thì người ấy lại càng đến bên mình mạnh mẽ hơn

Chia sẻ trang này